Ngày 17/4 (9/3 âm lịch) tức một ngày trước chính lễ Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, Khu di tích lịch sử đông nghịt người dân và du khách thập phương đổ về.
Hàng nghìn người dân, du khách đổ xô về biển Đà Nẵng tắm mát, tránh nắng. Nhiều gia đình đưa người thân, con nhỏ cùng ra vui chơi khiến các bãi biển trở nên đông nghịt người.
Không chỉ được thưởng thức món đặc sản dân dã, chàng du khách nước ngoài còn được tự mình tham gia từ công đoạn tìm kiếm nguyên liệu cùng những người bản địa.
Nhiệm vụ của Li là mặc trang phục ăn mày thời xưa như một phần của "bức tranh phong cảnh", nhưng ông vẫn được du khách cho tiền, mỗi tháng kiếm 10.000 nhân dân tệ.