Xét nghiệm ADN với 3 con trai, người đàn ông ngã ngửa với kết quả bẽ bàng

Ngọc Minh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:14 08/10/2024
Chia sẻ

Rất nhiều năm làm xét nghiệm ADN nhưng đây là lần đầu tiên bà Nga gặp một người đàn ông xét nghiệm ADN cùng lúc với cả ba con trai.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền (Hà Nội), đây là trường hợp của anh Quân (*) đã ngoài tứ tuần với dáng vẻ rất lịch thiệp. Anh tới trung tâm và xin xét nghiệm ADN với 3 mẫu cuống rốn của ba người con trai. Anh Quân nói muốn xét nghiệm để biết ai là con đích thực của mình.

Sau khi xem xét cẩn thận mẫu xét nghiệm, bà Nga quay sang nói với anh Quân: "Mẫu đủ điều kiện xét nghiệm. Nhưng anh phải đảm bảo cuống rốn nào trùng với tên của đứa con ấy, nếu không thì oan gia lắm đó".

Anh Quân khẳng định mỗi mẫu cuống rốn anh đều ghi tên từng đứa. Các mẫu này đều do anh tự tay thu và cất giữ.

Kết quả xét nghiệm ADN khiến người đàn ông ngã ngửa

Kết quả xét nghiệm cho thấy 1 trong 3 đứa trẻ không phải con trai anh Quân. Cụ thể, trong ba người con Trí Dũng (*), Trí Cường (*) và Trí Kiên (*) thì Trí Kiên không phải con trai anh.

Khi nhận kết quả, anh lẳng lặng bỏ về không một câu từ biệt.

Tuy nhiên, vài ngày sau, anh Quân mang theo một mẫu móng tay đến xin xét nghiệm ADN một lần nữa. Đứa trẻ xét nghiệm lần này được đề tên là Việt Hùng. Kết quả cho thấy Hùng không có huyết thống với anh Quân. Nhìn tờ kết quả, anh như biết trước mọi thứ, rất điềm tĩnh cảm ơn và ra về.

Xét nghiệm ADN với 3 con trai, người đàn ông ngã ngửa với kết quả bẽ bàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Điều làm bà Nga ngạc nhiên hơn là ngày hôm sau, anh Quân đi cùng một người phụ nữ, dẫn theo một đứa trẻ đến trung tâm xét nghiệm ADN. Lần này, mẫu được lấy là mẫu máu và tế bào niêm mạc miệng. Kết quả xét nghiệm cho thấy đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với anh Quân.

Anh Quân giải thích với bà Nga rằng khi biết Trí Kiên không phải con mình, anh đã xét nghiệm lại bằng mẫu móng tay và ghi tên Việt Hùng để mong muốn kết quả thay đổi. Lần đó, anh trực tiếp cắt móng tay cho Kiên và thu mẫu mang đi xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả không hề thay đổi.

Khi anh mang bản kết quả xét nghiệm ADN để đối chất với vợ thì cô ấy không tin. Cô ấy yêu cầu trực tiếp xét nghiệm. Đây chính là lý do anh đưa vợ và Trí Kiên tới trung tâm để xét nghiệm một lần nữa.

Sau lần xét nghiệm này, vợ anh đã phải tâm phục khẩu phục, bản thân anh Quân cũng cảm thấy thanh thản.

Theo anh Quân, trước khi đến với anh, vợ anh đã yêu một người khác. Sau đó, vì hoàn cảnh gia đình ngăn cản, hai người đã chia tay. Sau khi chia tay người yêu cũ, cô đến với anh bằng một đám cưới linh đình.

Cuộc sống hôn nhân của gia đình anh Quân khá hạnh phúc tuy nhiên "tình cũ không rủ cũng đến". Trong một lần đi công tác về sớm, anh bắt gặp vợ đi xe máy cặp kè với tình cũ trên phố. Anh lái xe bám theo sau thì phát hiện họ vào nhà nghỉ. Qua tức giận, anh làm toáng lên với lễ tân nhà nghỉ và dọa sẽ báo công an nếu như không gọi vợ anh xuống.

Khi vợ anh bước xuống, anh cố gắng kìm lại sự nóng giận, lôi vợ ra khỏi nhà nghỉ.

"Lòng bao dung của của con người có giới hạn, có một người vợ như vậy, tôi làm sao tin được 3 đứa trẻ là con mình. Tôi làm 3 lần xét nghiệm với cháu Kiên là vì cháu chứ không phải cô ấy. Kết quả này giúp tôi ly hôn mà không hề ân hận", anh Quân nói.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày