Xem lại series "Trọn đời bên em" đình đám, Lý Hải phản ứng thế nào?

Ngọc Mai - Design: Tom, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 07/05/2018

Tại "Chuyện xưa chưa kể" số đầu tiên, Lý Hải đã dành thời gian xem lại các MV ngày xưa của chính mình cũng như chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật anh đã đi qua trong suốt hơn 20 năm.

Nhắc tới cái tên Lý Hải, thế hệ 8x, 9x không thể nào quên album "Trọn đời bên em" - một series ca nhạc đình đám, nổi lên như một hiện tượng những năm 2000. Nhiều người nghĩ đó là sự may mắn với một người "đá chéo" sân từ kịch sang ca hát nhưng thật ra ít ai biết rằng Lý Hải đã trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm mà nghề nghiệp thử thách anh trong suốt 20 năm sự nghiệp. Xuất hiện trong chương trình "Chuyện xưa chưa kể", Lý Hải không giấu được xúc động khi nhìn lại những MV thời kì đỉnh cao sự nghiệp cũng như chia sẻ chân thành nhắc nhớ chặng đường nghệ thuật anh đã đi qua. 

Quay về năm 1986, Lý Hải là sinh viên của trường Nghệ thuật sân khấu 2. Sau 4 năm theo học, vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng được theo đuổi con đường diễn xuất nhưng nào ngờ anh chỉ là một sinh viên chân ướt chân ráo bước vào đời, không một mối quan hệ thân thiết, cũng không có gia đình hậu thuẫn, giúp đỡ. "Ngày ấy, cả gia tài tôi có chỉ là một chiếc xe đạp cọc cạch và hai bộ đồ đã cũ. Có những ngày, bị đuổi khỏi kí túc xá, tôi cùng các anh chị như Minh Nhí, Cát Phượng…còn phải ôm chăn gối xuống dưới mé đường nằm. Khó khăn là thế nhưng tôi cũng chẳng dám về quê nói với gia đình là mình thất nghiệp" - anh bồi hồi kể lại.

Lý Hải chia sẻ, anh đến với con đường ca hát là một cái duyên. Khi không có cơ hội ở các sân khấu kịch, anh chuyển sang xin đi hát. Thời gian đầu, Lý Hải thành lập một nhóm nhạc mang tên "Những ngôi sao nhỏ" với hai thành viên đầu tiên là Huỳnh Như và Cam Thơ. Tới năm 1991, nhóm nhạc này tan rã, anh mới chính thức chuyển sang hát solo ở những sân khấu nhỏ quanh các tỉnh lẻ. Đó có lẽ là quãng thời gian không bao giờ quên được đối với nam ca sĩ: "Hồi đó, ca sĩ cũng không đủ tiền để thuê nhà nghỉ nên bên dưới sân khấu, mỗi người treo một cái võng qua để ngủ hoặc qua nhà dân xin ngủ nhờ. Đôi khi, người dân nhận lời giúp đỡ thì mình phải trải mền ra đất để nằm, người ta thì ngủ phía trong phòng".

Có lẽ hơn bất kì ai, Lý Hải là người cảm nhận được sâu sắc nhất những thay đổi của thị trường âm nhạc xưa và nay. Đối với anh, mỗi một thời điểm, khán giả lại khác nhau. Hồi xưa, khán giả đi xem với một tấm lòng yêu thương, mến mộ ca sĩ thật sự. Người ta bỏ tiền ra mua vé để đến đó thưởng thức âm nhạc và trải lòng. Bây giờ, sân khấu đã được hiện đại hoá và chỉn chu hơn nhiều rồi, âm thanh ánh sáng cũng cực kì chuyên nghiệp nhưng chỉ chương trình lớn thì khán giả mới ủng hộ cuồng nhiệt, mà đa phần đều là những chương trình diễn miễn phí.

Xem lại series Trọn đời bên em đình đám, Lý Hải phản ứng thế nào? - Ảnh 2.

"Trọn đời bên em" giúp cuộc đời của tôi sang một trang khác

Lý Hải tâm sự hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình, bản thân anh từng trải qua nhiều vinh quang nhưng cũng không ít sóng gió, thăng trầm. Năm 1993 đánh dấu sự đột phá khi lần đầu tiên, Lý Hải được xuất hiện trên sóng truyền hình với liên khúc "Boys Boys Boys" - "Black In Black" và "Tazan Boys". Nhờ vậy, anh trở thành cái tên được săn đón và hút khách nhất tại các tụ điểm ca nhạc. Gương mặt Lý Hải không giấu nổi sự hào hứng khi nhớ lại thời điểm ấy, bản thân tự mua được chiếc xe Dream trị giá 7 cây vàng mà anh ví đó như một giấc mơ trong đời mình.

Sau một thời gian dài "im hơi lặng tiếng" vì cơn sốt "Làn sóng xanh", tới năm 2000, Lý Hải đã tự mình vực dậy tên tuổi bằng cách thực hiện series ca nhạc "Trọn đời bên em" và gây được tiếng vang lớn khắp cả nước. Ca khúc của Lý Hải được khán giả 8x, 9x "nằm lòng" có thể kể tới như "Khi người đàn ông khóc", "Liều thuốc cho trái tim"... Anh cũng được xem là một trong những người tiên phong trong trào lưu làm phim ca nhạc tại Việt Nam thời điểm đó. 

"Trọn đời bên em" giúp cuộc đời tôi sang một trang khác. Trước đó, mọi MV ca nhạc được quay theo dạng karaoke đơn điệu, không có nội dung. "Trọn đời bên em" có 6 ca khúc nằm trong đó, liên kết thành một chuỗi nội dung. Ban đầu, tôi cũng không có tiền để thực hiện album mà phải đi mượn tiền nóng. May mắn là sau đó "Trọn đời bên em" trở thành một hiện tượng, trong vòng 1 tháng là tôi có tiền để trả nợ".

MV "Liều Thuốc Cho Trái Tim" - Lý Hải

MV "Khi người đàn ông khóc"

Mỗi ca khúc hit bật lên từ series "Trọn đời bên em" đều để lại trong lòng Lý Hải những kỉ niệm khó quên. Anh chia sẻ hầu hết nhân vật xuất hiện trong MV cũng là bạn thân thật ngoài đời vì anh không có kinh phí để mời diễn viên. Anh tự nhận mình may mắn được mọi người giúp đỡ rất nhiều trong quá trình quay MV mà không có xe hay bối cảnh thì mọi người cũng nhiệt tình cho mượn. Còn ca khúc thì anh mua nhạc, còn phần lời cố gắng tự viết để tiết kiệm chi phí.

Nhắc tới những màn song ca đầy ăn ý của Lý Hải với các ca sĩ nữ thì chắc chắn không thể bỏ qua hai cái tên Thanh Thảo và Hoàng Châu. Lý Hải tâm sự, MV đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của anh là "Giã từ em" - kết hợp với Thanh Thảo vào năm 1995 và ca khúc này cũng bật lên thành hit đình đám lúc đó. Còn cơ duyên gặp gỡ và kết đôi với Hoàng Châu là nhờ nhạc sĩ Đồng Dao - chồng của cô và cũng là bạn thân Lý Hải. Cả hai xem nhau như những người bạn thân thiết, cùng nhau thể hiện những ca khúc như "Phút biệt ly", "Chờ Phone của anh"... và may mắn được khán giả đón nhận nhiệt tình. Đồng thời, trong chương trình Lý Hải cũng phủ nhận tin đồn tình cảm giữa hai người mà khán giả từng đặt nghi vấn nhiều năm trước đây. 

MV "Giã từ em" - Lý Hải & Thanh Thảo

"Phút biệt ly" - Lý Hải ft Hoàng Châu

Xem lại series Trọn đời bên em đình đám, Lý Hải phản ứng thế nào? - Ảnh 7.

Tôi tự cảm thấy mình đã lỗi thời, chỉ còn hát được vài năm nữa. Mình phải để lớp trẻ đi lên vì họ rất tài năng

"Tôi bị lỗi thời, khán giả ngày càng ít, bầu show cứ như những người chưa từng quen biết, nhiều đàn em trong nghề xem thường, chẳng thèm chào mình nữa". Đó là những dòng tâm sự mà Lý Hải từng không nén được nước mắt khi nhớ lại khoảng thời gian mình bị "lãng quên" khi chương trình ca nhạc "Làn sóng xanh" gây bão giới trẻ trong một talkshow truyền hình. Khi được hỏi vì sao anh lại nói như vậy, Lý Hải thành thực tâm sự đó là thời đỉnh điểm bản thân bị tuột dốc, cảm thấy rất buồn nhưng phải dần làm quen với điều đó. Và cho tới bây giờ, anh cho biết mình thấy bình thường khi người ta gọi mình là "ngôi sao hết thời" và bản thân anh dù không muốn cũng phải thừa nhận bản thân thực sự đã lỗi thời so với vòng xoay âm nhạc đang phát triển mạnh mẽ hiện tại.

"Mình biết một điều chắc chắn rằng mình hát chỉ hát được vài năm nữa. Người ra có câu "tre già măng mọc", mình không phải cao to, đẹp trai hay trẻ trung nữa, mình phải để cho lớp trẻ đi lên, họ rất tài năng", anh nói.

Nhận định về thế hệ tiếp nối cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam, Lý Hải cho rằng: "Các bạn trẻ đi sau đang thoải mái hơn, sướng hơn khi được mọi người đứng phía sau lưng, lên kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp. Tôi nghĩ hạn chế ở đây là các bạn sẽ không tự lập được, đó là cái quan trọng nhất. Bản thân mình tự đi tìm bài hát thì cực và khổ nhưng bạn sẽ biết được cái gì thực sự phù hợp với mình. Nếu bạn không quen đứng một mình, bạn sẽ cảm thấy lung lay khi không có những người lo lắng cho mình". 

Xem lại series Trọn đời bên em đình đám, Lý Hải phản ứng thế nào? - Ảnh 8.

Là một ca sĩ nổi tiếng trong những năm 2000, bất kì khán giả nào cũng dễ dàng tưởng rằng Lý Hải sẽ có gu nghe nhạc rất hoài niệm nhưng sự thật không phải như vậy. Anh chia sẻ mình nghe tất cả những ca khúc nổi tiếng và rất thích, giống như bài "Lạc trôi" của Sơn Tùng hay "Em gái mưa" của Hương Tràm rồi "Người lạ ơi"… "Mỗi ca khúc nổi tiếng đều có lý do của riêng nó, mình cần dành thời gian lắng nghe cũng như học hỏi từ những người trẻ để làm mới bản thân và hoà nhập với mọi người" – Lý Hải cho biết. Hơn 10 năm lăn lộn trong nghề nhưng anh vẫn sẵn sàng làm việc cùng những bạn trẻ và đón nhận, học hỏi những ý tưởng mới mỗi ngày.