Phong cách tối giản đang lên ngôi, nhưng không phải ai cũng yêu thích bức tường trắng phẳng lì. Mới đây, câu chuyện một cô gái trẻ chia sẻ về ngôi nhà mới được cải tạo của mẹ chồng đã khiến cộng đồng mạng bàn tán.
Chỉ với vài chai nhựa bỏ đi, người phụ nữ 58 tuổi ở Giang Tô biến ban công nhỏ thành vườn dâu tây đỏ rực như đèn lồng Tết. Góc xanh này không chỉ khiến cư dân mạng “xin bí quyết” mà còn gợi cảm hứng để ai cũng có thể tự tạo niềm vui giản dị tại nhà.
Ở thành phố, sáng nào ông cũng vội vã đến công ty, tối về mệt mỏi, cơm ăn qua loa, thời gian trò chuyện với vợ con hiếm hoi. Nay ở quê, mỗi sáng ông cùng cha mẹ ra vườn, chiều đi bộ quanh xóm, tối quây quần bên gia đình.
“Vốn định về quê an hưởng tuổi già, nào ngờ chỉ sống được một năm đã thấy hối hận.” – ông Mạnh Khánh Hỷ, 64 tuổi, ở Trung Quốc vừa nhìn ngôi nhà mới xây ở nông thôn chưa kịp ở bao lâu, vừa thở dài đầy luyến tiếc.
Ngôi nhà khang trang của vợ chồng Thủy mới xây khiến họ hàng, làng xóm xuýt xoa. Tuy nhiên, ai cũng nghĩ bố mẹ phải hỗ trợ vợ chồng cô nhiều thì mới có thể xây được nhà.
“Tuổi già phải biết giữ, lấy ổn định làm gốc, đừng bày vẽ xáo trộn,” ông Lưu, ở Trung Quốc ngậm ngùi chia sẻ khi nghĩ về ngôi nhà bề thế đang bỏ không ở quê nhà.