Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 21/03/2014

Con gái vừa ra đời đã mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, áp lực kinh tế đè nặng, đôi vợ chồng trẻ đã có lúc "buông xuôi, vứt bỏ" đứa trẻ.

Tại phòng 519, nhà H thuộc Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E (Hà Nội), một bé gái khoảng 1 tháng tuổi đang phải chống chọi với 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được sự trợ giúp kịp thời. Bé tên là Bùi Thị Phương Thanh, sinh ngày 17/2/2014 tại Lạc Trung, tỉnh Hòa Bình. Khi sinh ra, bé Phương Thanh đã mắc phải 3 căn bệnh bẩm sinh cùng một lúc là Viêm phổi, bệnh Tim và bệnh Down. Thân hình đã sẵn gầy gò, nhỏ bé ấy phải chịu đựng thêm sự hành hạ của nhiều căn bệnh vô cùng nguy hiểm và quái ác cùng một lúc.

Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm 3
Cháu Bùi Thị Phương Thanh (Sinh ngày 17/2/2014) đang phải chống chọi với 3 căn bệnh nguy hiểm: Viêm phổi, Tim và bệnh Down bẩm sinh.

Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm 9
Bé đang nằm điều trị tại giường số 8, phòng 519 khoa Nhi, nhà H - bệnh viện E, Hà Nội.

Bé Thanh sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở một huyện nông thôn thuộc tỉnh Hòa Bình. Bố mẹ em đều là những người còn rất trẻ, công việc chính là làm nông nghiệp nên kinh tế gia đình thường ngày đã khó khăn, nay thêm đứa con đầu lòng bị bệnh nặng lại càng khốn khổ. Mẹ bé Thanh là chị Bùi Thị Lựu (sinh năm 1993), bố là anh Bùi Văn Đạo (sinh năm 1988). Đẻ cháu Thanh được 10 ngày, gia đình phát hiện bệnh tình của cháu rồi đưa cháu nhập viện ở huyện. Bệnh tim bẩm sinh nặng khiến cho sức khỏe của cháu Thanh vô cùng yếu ớt nên bé được chuyển lên điều trị tại bệnh viện tỉnh. Từ tỉnh rồi mới chuyển lên bệnh viện E hiện nay. Lúc đó, bé Thanh lâm vào tình trạng nguy hiểm với các biểu hiện như môi tím tái, thở nhanh, ăn uống đều phải qua xông dạ dày, cộng với việc phải điều trị bằng liều lượng kháng sinh nặng trong thời gian khá dài. Sức khỏe của cô gái nhỏ bé đứng trước tình trạng "báo động".

Điều đáng nói, câu chuyện mà bé Phương Thanh phải chịu đựng không phải chỉ là việc bản thân bị mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm một lúc, mà điều đáng buồn nhất với em chính là việc cha mẹ em đã lúc thời điểm “bỏ mặc” bé một mình lạnh lẽo tại căn phòng bệnh nhi, ngay trong đêm mà bé mới được chuyển lên viện. 

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Thủy – Y tá trưởng khoa Nhi bệnh viện E - cho biết về trường hợp của bé Thanh: “Bé Phương Thanh nhập viện lúc 11 giờ đêm tối thứ 6 ngày 14/3 vừa qua trong trong tình trạng cơ thể suy yếu nặng, bố mẹ ở đó qua đêm. Sáng hôm sau thì các y tá trực tiếp chăm sóc bé cho biết hai bố mẹ đứng bàn bạc với nhau một lúc rồi đi luôn, không thấy quay lại nữa.

Sau đó, mọi người ở đây đã có gắng liên lạc với gia đình và gọi cho bố mẹ cháu rất nhiều, đầu tiên bố mẹ cháu nói là “Giờ gia đình về để lo tiền chữa trị cho cháu”. Sau đó, chúng tôi tiếp tục liên lạc và có trao đổi lại là “Nhà cháu hãy quay về với cháu đi, còn đâu tiền với các thứ thì không phải lo gì cả. Tiền ở đây có cô Th. ở đây đã xin được rất nhiều tiền lo cho cháu rồi và chỉ việc đến chăm lo cho cháu thôi. Nhưng gia đình thì nhất định nói là “gia đình cháu không quay lại!”. Có mấy lần nữa, các bạn ở đây có gọi điện động viên gia đình thì gia đình trả lời “gia đình không có tiền lo cho cháu thì nhờ xã hội sẽ lo”, sau đó gia đình tắt máy luôn.

Như vậy, bố mẹ cháu đã để cháu ở đây đến ngày thứ 2 (tức là từ sáng thứ 7, cả ngày chủ nhật cho đến cả ngày ngày thứ 2 bố mẹ cháu đều không có mặt ở đấy). Chiều thứ 2, một phóng viên đã trực tiếp liên lạc với bố mẹ cháu với tinh thần: “Vừa động viên, vừa trao đổi với bố mẹ cháu các vấn đề khác nữa. Bố mẹ đã đồng ý quay lại nhưng với điều kiện phải lo đủ cho cháu cái ăn, đồng ý cho gia đình tiền ăn uống. Sau đó gia đình mới quay lại!”.


Đến thăm bé Thanh tại bệnh viện E sau ít ngày bé điều trị tại đây, người viết có dịp tiếp xúc với các bác sĩ, y tá trực tiếp điều trị cho bé, và đặc biệt là người mẹ trẻ của bé. Khi chúng tôi bước chân vào phòng, hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi quan sát thấy mà mẹ trẻ đang ân cần cho đứa trẻ ăn sữa. Thật may mắn! Dù sao đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng lại được trở về trong vòng tay của người mẹ, mặc dù nó đã từng bị bỏ rơi, bị “phó mặc” cho xã hội.

Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm 1
Đây là hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy khi mới bước chân vào phòng bệnh...

Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm 2
Chị Bùi Thị Lựu (SN 1993) là mẹ của bé Bùi Thị Phương Thanh. Chị Lựu đang ôm ấp, vỗ về đứa trẻ.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Lựu - mẹ bé Thanh - cho biết: "Đẻ cháu Thanh được 10 ngày thì gia đình phát hiện bệnh tình của cháu rồi đi nhập viện ở bệnh viện huyện, sau đó đưa lên bệnh viện tỉnh. Cháu được phát hiện mắc 3 căn bệnh bẩm sinh là viêm phổi, tim và down nên gia đình rất buồn. Các bác sĩ ở địa phương bảo với trường hợp của cháu phải chuyển lên bệnh viện Trung ương. Gia đình ở quê đều làm ruộng, kinh tế khó khăn nên cũng không có kinh phí chữa trị cho bé.

Hiện nay, tiền ăn, tiền sinh hoạt cả nhà không có một đồng nào. Mỗi tuần bác sĩ ở đây cho gia đình 500.000 đồng để chi tiêu, ăn uống cơm bệnh viện. Bé đã ăn được ngoài, không phải ăn xông nữa. Sữa thì bú mẹ cũng được ít, chủ yếu là ăn sữa ngoài. Mới vào đây, các cô chú trong phòng cũng ủng hộ giúp đỡ tiền mua bỉm, sữa cho cháu nên hiện tại cũng khá đầy đủ. Mới vào đây được 4 - 5 ngày, tình hình sức khỏe hiện tại đã ổn định hơn trước nhiều. Hiện tại phải theo dõi, điều trị bằng thuốc và tiêm định kì chữa khỏi bệnh viêm phổi đã, sau đó mới được đánh giá và tiến hành phẫu thuật tim. Chi phí cho ca mổ khoảng 40 - 50 triệu đồng, các bác sĩ khuyên nếu mua bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ được rất nhiều nên 2 hôm nay anh Đạo (chồng chị Lựu) đang về quê làm thủ tục giấy tờ cho bé".

Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm 4
Vì mẹ bé ít sữa nên bé đang phải ăn bằng sữa ngoài. Hiện tại không phải ăn qua xông dạ dày nữa.

Vừa nói, chị Lựu vừa nghẹn ngào: "Từ khi lên đây, được sự động viên, giúp đỡ của các bác sĩ và mọi người thì gia đình cũng được hỗ trợ nhiều. Em cảm kích trước sự động viên, giúp đỡ của các bác sĩ và mọi người ở đây. Khi nào cháu được chữa khỏe mạnh, gia đình sẽ đưa cháu về về quyết tâm nuôi cháu lớn khôn".

Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm 5
Chị Lựu đang chăm sóc đứa con đầu lòng tội nghiệp của mình.

Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm 6

Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm 7
Giờ đây, đứa trẻ tội nghiệp đã lại được được che chở bởi vòng tay của gia đình và cộng đồng.

Trao đổi về tình trạng sức khỏe hiện nay của bé Phương Thanh, bác sĩ Thu - trực tiếp điều trị cho bé - cho biết: "Bé Phương Thanh nhập viện đêm 14/3 vừa qua trong tình trạng tím tái mặt mũi, thở nhanh, ăn uống phải qua xông dạ dày. Lúc nhập viện, bé bị mắc các bệnh viêm phổi, tim bẩm sinh (thông liên thất), còn lỗ PFO, ống động mạch, tăng áp lực động mạch phổi, down...

Đến thời điểm hiện tại, tình trạng phổi dần được cải thiện. Về bệnh tim mới điều trị được vài ngày, chưa đánh giá được, phải chờ theo dõi thêm. Sau ít ngày điều trị, bệnh tình của bé đã có tiến triển khá tốt, môi hồng hào, không phải ăn xông mà ăn được qua đường miệng từ ngày 18/3. Từ khi được các cô chăm sóc, bé còn tăng cân nữa, tăng từ 2,8kg lên 3,3kg".

Bác sĩ Thu cũng cho biết thêm: "Tuy những ngày này, bệnh viêm phổi của bé phát triển theo hướng tích cực, nhưng dịch vẫn khá nhiều. Nguy cơ tái phát là khá cao vì nhiều yếu tố nội, ngoại cảnh tác động vào cơ địa bé. 

Sau khi chữa xong viêm phổi, áp lực động mạch phổi có giảm thì chúng tôi mới đánh giá có tiến hành phẫu thuật được hay không. Kinh phí phẫu thuật dự kiến là 40 triệu đồng. Nếu có bảo hiểm y tế, tổng chi phí tất cả các khoản sẽ được giảm đi một nửa. Gia đình bé Thanh thì không thể đảm bảo được chi phí phẫu thuật và sinh hoạt rồi. Hiện tại, mỗi tuần chúng tôi giúp đỡ mẹ và bé 500.000 đồng và các bữa ăn hàng ngày. Nhưng về lâu dài, bé Thanh rất cần nhận được sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm và sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để tiếp tục sống tốt!".

Xót lòng bé gái 1 tháng tuổi mắc 3 căn bệnh bẩm sinh vô cùng nguy hiểm 8
Nhờ sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, bệnh tình của bé Thanh đã từng bước được chữa trị.

Sau khi trường hợp của bé Thanh được đăng tải, chia sẻ trên một số trang mạng, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã liên lạc và ủng hộ kịp thời cho bé. Đến nay, số tiền phẫu thuật tim và chi phí sinh hoạt hàng ngày cho bé khá đầy đủ. Thay mặt gia đình, y tá Thủy gửi lời cảm ơn đến mọi người đã liên lạc và quyên góp giúp đỡ cháu.

"Qua đây, hy vọng rằng các bậc cha mẹ, đặc biệt các gia đình trẻ hãy thật bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo trước những khó khăn gặp phải với gia đình mình để không còn xảy ra những hành động bỏ mặc con nhỏ đáng thương như vậy nữa!", chị Thủy nói.

Có thật sự gia đình bé Thanh quá khó khăn?

Trao đổi về vấn đề này, y tá Thủy cho biết thêm: “Theo như tôi được biết thì gia đình không đến nỗi nào. Bản thân tôi đã từng tiếp xúc với rất rất nhiều cháu mổ tim ở đây, nhiều gia đình người dân tộc ăn mặc rất khổ sở, thiếu thốn lắm… nhưng với bố mẹ cháu gái này thì không khó khăn đâu, bố mẹ còn rất trẻ và đại khái là ăn mặc rất bình thường, không vấn đề gì cả.

Và thông tin mà tôi được cung cấp thì bố em bé làm nghề lái xe, hai vợ chồng đã ra ở riêng và trực quan mình thấy gia đình không quá đến nỗi nghèo khó. Hôm trước, tôi có trao đổi lại “gia đình có phải hộ nghèo không, nếu thật thì chị sẽ hướng dẫn làm hồ sơ xin tài trợ”, bố cháu trao đổi lại luôn là “Gia đình đã ra ở riêng rồi, không phải thuộc hộ nghèo nữa”.