Nhiều trường hợp trẻ em và người dân bị khỉ, động vật tại khu tham quan cắn, cào đã được ghi nhận, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh dại và nhiễm trùng nếu chủ quan.
Người đàn ông trên không hút thuốc, không uống rượu, duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng và hay uống thứ nước quen thuộc "vạn người mê". Tuy nhiên, bỗng một ngày sau khi uống loại nước đó ông bất ngờ ngất xỉu.
Cô gái 28 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu vì gặp biến chứng tiểu đường. Theo bác sĩ, tình trạng của nữ bệnh nhân có liên quan mật thiết đến 2 thức uống quen thuộc.
Sau khi tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm, người đàn ông sốt cao, nổi vân tím toàn thân, đau bụng, bác sĩ phát hiện nhiễm liên cầu lợn, tiên lượng tử vong.
Ngày 4/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nguy kịch do nhiễm não mô cầu. Người bệnh là anh P.T.Đ, 22 tuổi, hiện đang làm việc và sinh sống tại Bắc Ninh.
Khi ra đồng, 2 chị em Huyền thấy chai nước lạ màu hồng nghĩ là nước ngọt nên mở ra uống. Chỉ ít phút sau, cả 2 chị em Huyền rơi vào trạng thái co giật, người tím tái nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ngày 3/12, BS.Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị ngộ độc rất nặng do ăn thuốc diệt chuột.