Sự sẻ chia từ cộng đồng mạngThời gian vừa qua, trên facebook liên tục xuất hiện những chia sẻ về lời kêu gọi của anh Cao Mạnh Tuấn (Hà Nội), mong muốn sự giúp đỡ của mọi người dành cho cô con gái 1 tuổi đang bị căn bệnh ung thư máu. Ngay lập tức, lời kêu gọi này đã nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng khi rất nhiều người chia sẻ status của anh.
"
Thân gửi anh chị em, bạn bè trên Facebook
Trước tiên em xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người trong thời gian qua đối với cháu Phương Anh (Mèo), con gái đầu lòng của em. Như mọi người đã biết, cháu bị ung thư máu và hiện đang nằm điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Thời gian vừa qua, nhờ sự quan tâm của mọi người, cháu đã đỡ hơn rất nhiều so với thời gian mới nhập viện.
Tuy nhiên, do đợt này cháu đang phải truyền hóa chất, mặc dù không quấy nhưng sức khỏe xuống rõ rệt. Theo thông báo mới nhất của bác sĩ thì cháu đã bị xuất huyết dạ dày, tiểu cầu giảm mạnh. Ngoài ra, lượng máu nhóm A trong kho cũng đang thiếu. Trong hoàn cảnh này, em không biết làm gì hơn là nhờ mọi người giúp đỡ bằng cách hiến máu giúp đỡ cháu qua cơn hiểm nghèo.
Trước mắt, em rất cần khoảng 10 người nhóm máu A khỏe mạnh, không bia rượu, không bệnh tật hiến máu. Gia đình em xin chân thành cảm ơn!".
Lời kêu gọi của anh Tuấn trên mạng xã hội facebook
Và lời cảm ơn của anh tới cộng đồng mạngLời kêu gọi của một người bố đang lo lắng cho mạng sống của đứa con gái đầu lòng dường như đã lay động được trái tim nhiều người. Thật bất ngờ, ngày thứ 7 (5/1) vừa qua, đã có hơn 100 người đến tình nguyện hiến máu để phần nào đó giúp đỡ bé Mèo và gia đình anh Tuấn. Cháu Mèo đã nhận được 42 đơn vị máu, 3 đơn vị tiểu cầu từ những người đến hiến máu.
Và nỗi lòng người bố trước cơn bạo bệnh của con gái 1 tuổiBé Mèo - con gái anh Cao Mạnh Tuấn sinh ngày 8/1/2012. Ngày hôm qua là sinh nhật 1 tuổi của bé. Đón sinh nhật đầu tiên của con trong bệnh viện, nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ không còn gì buồn và đau xót hơn. Sinh ra là một em bé khỏe mạnh, thế nhưng cách đây hơn hai tháng, cháu bỗng dưng bị sốt cao. Sau khi được bố mẹ đưa đi khám, các bác sĩ nghi ngờ cháu bị ung thư máu, Trải qua các cuộc xét nghiệm, vợ chồng anh Tuấn suy sụp hoàn toàn khi nghe tin con gái bị căn bệnh ung thư quái ác.
Tuy rất bàng hoàng nhưng gia đình anh vẫn phải gạt đi nỗi đau và bắt đầu quá trình nhập viện, trị bệnh cho con gái. Hai vợ chồng đều đi làm nên thời gian đầu, anh cố gắng gom góp lo cho con, tuy nhiên đây không phải là căn bệnh có thể chữa được trong ngày một ngày hai, vì vậy anh cũng không biết vợ chồng mình có thể lo được đến bao giờ...
Gia đình anh Tuấn, chị Phương và bé Mèo (Ảnh: facebook anh Tuấn)
Đợt vừa rồi, khi bệnh viện thông báo lượng máu dự trữ cần thiết đã cạn và bé Mèo - con gái anh có nguy cơ sẽ thiếu lượng máu để dùng, anh Tuấn và gia đình đã vô cùng lo lắng. Thật may khi lời kêu gọi của anh được chia sẻ trên mạng xã hội đã có rất nhiều người có tấm lòng nhân hậu tới giúp cho bé.
"Hôm đó, các bác sĩ Viện huyết học vô cùng ngạc nhiên khi ngày hôm nay
có tới hơn 100 người đã đến hiến máu cho cháu Mèo. Đây là trường hợp đầu
tiên 1 bệnh nhi nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy từ cộng đồng mạng" -
Anh Tuấn chia sẻ.
Qua chúng tôi, anh Tuấn cũng một lần nữa gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng, những người trực tiếp đã tới hiến máu cho con gái anh, những người đã giúp anh chia sẻ thông tin tới tất cả mọi người, cả những cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của bé. Anh Tuấn cũng hi vọng rằng không chỉ có bé Mèo mà tất cả những ai cần giúp đỡ đều sẽ nhận được sự cảm thông và chia sẻ cũng như giúp đỡ từ cộng đồng mạng.
Bé Mèo đón sinh nhật 1 tuổi tại bệnh việnHiện tại, anh Tuấn và vợ (chị Nguyễn Phương) gần như đã nghỉ việc để
chăm sóc cho con bởi bé Mèo còn quá nhỏ. Sức khỏe hiện tại của bé vẫn
chưa ổn định, ngày hôm qua còn bị sốt cao. Vợ chồng anh Tuấn đang dốc
hết sức lực và tiền bạc để chạy chữa cho con gái. Anh Tuấn cho biết, bé
Mèo bị ung thư máu, nhưng hiện tại các bác sĩ vẫn chưa xác định được là
thể gì nên vẫn lưu trong hồ sơ là thể Mo (chưa xác định). Lúc này, bé
vẫn thường xuyên phải truyền máu, tiểu cầu và hóa chất. Từ lúc nhập viện
đến nay, bé đã truyền được 2 lọ hóa chất, chặng đường sắp tới sẽ còn
lắm gian nan...
Nếu bạn muốn chia sẻ những khó khăn đối với vợ chồng anh Cao Mạnh Tuấn và giúp đỡ bé Mèo về mặt vật chất cũng như tinh thần, xin liên lạc với số điện thoại: 0988 515 188 (gặp anh Tuấn)
|