Vpop tháng 8: Nghệ sĩ lớn nhập cuộc trở lại, nhạc sôi động và ballad cân bằng tỉ số nhưng chưa có thêm "hit bự"

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 01/09/2018

Mặc dù số dự án được ra mắt không nhiều nhưng Vpop tháng 8 cũng chứng kiến sự trở lại của các nghệ sĩ kỳ cựu làng nhạc, cùng với đàn em tạo nên thị trường đa màu sắc.

Nếu tháng 7 chứng kiến loạt sản phẩm âm nhạc Vpop được ra mắt, đầy đủ từ EDM, Dance mùa hè sôi động tới ballad "xoáy tim" thì tháng 8 lại có phần ảm đảm hơn. Số lượng sản phẩm được tung chỉ bằng một nửa so với tháng trước, vì vậy, cuộc chạy đua lượt xem, thứ hạng không còn khắc nghiệt như trước. Tuy vậy, tháng 8 lại đặc biệt hơn khi có sự quy tụ đầy đủ các nghệ sĩ từ kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm cùng lứa nghệ sĩ trẻ, đem tới các sản phẩm âm nhạc đa màu sắc, ít nhiều để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Loạt nghệ sĩ Vpop kì cựu trở lại đường đua sau thời gian vắng bóng

Nếu đầu năm 2018 tới nay, đường đua Vpop trở thành lãnh địa độc tôn của các nghệ sĩ trẻ với hàng loạt các sản phẩm âm nhạc đủ màu sắc thì tháng 8 bất ngờ chứng kiến sự quay trở lại của loạt nghệ sĩ Vpop kỳ cựu như Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc. Nhìn chung, những sản phẩm âm nhạc lần này đều có sự đầu tư chỉn chu, tâm huyết, một số đóng vai trò tiền đề cho các dự án sau hay là dấu ấn nhìn lại cả hành trình dài mà nghệ sĩ đó đã đi qua.

Dự án âm nhạc nổi bật trong tháng 8 của các nghệ sĩ kỳ cựu có thể nhắc tới là MV "Hello" của Đàm Vĩnh Hưng và Tour diễn cuối cùng mang tên "Thời gian" của diva Mỹ Linh. Ở MV "Hello", Mr. Đàm không ngại mạnh tay đầu tư tiền tỉ vào xây dựng bối cảnh, trang phục đồ hiệu cho cả vũ công hay mời dàn nghệ sĩ Vpop đình đám như Trấn Thành, HH Hương Giang, Thánh Catwalk Sinon, Binz,.. góp mặt. Với màu sắc âm nhạc mới mẻ, hình ảnh bắt mắt, "ông hoàng nhạc Việt" đã chứng minh sự cầu thị, chịu khó cập nhật bản thân để không bị lỗi thời, luôn mới mẻ trong thị trường âm nhạc hiện đại sau 20 năm làm nghề.

MV "Hello" - Đàm Vĩnh Hưng

Còn Tour "Thời gian" trải dài tại 3 thành phố lớn Hà Nội - Đà Nẵng - TP. HCM của diva Mỹ Linh trong tháng 8 lại đem tới cho khán giả rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Đây dự án có ý nghĩa quan trọng, là tour diễn cuối cùng trong sự nghiệp của nữ diva, nhìn lại hành trình 20 năm đã đi qua cùng khán giả bằng âm nhạc. Tour diễn được xem là một bản hòa ca hội tụ đủ mọi cung bậc cảm xúc, có lúc mỉm cười hạnh phúc vì gặp lại thanh xuân, khi lại vỡ òa trong giây phút phải nói lời tạm biệt nhau.

Liên khúc "Nhớ mưa" - "Những giấc mơ dài" - diva Mỹ Linh ft Bùi Anh Tuấn

Bên cạnh đó, các sản phẩm còn lại của Lam Trường, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc hay Hồ Ngọc Hà đều không đem lại quá nhiều sự mới lạ hay khác biệt như những gì họ từng làm để đem đến bất ngờ cho khán giả. Điều này được thể hiện ở cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Nếu Đan Trường, Lam Trường mang tới hai bản ballad nhẹ nhàng gửi tặng khán giả lần lượt là "Sai trong quá khứ", "Cứ mặc anh" thì Ưng Hoàng Phúc lại đem tới với phần 2 phim ngắn "Sóng ngầm" - "Vệ sĩ bất đắc dĩ".

MV Sai Trong Quá Khứ - Đan Trường

Phim ngắn "Sóng ngầm 2 - Vệ sĩ bất đắc dĩ" - Ưng Hoàng Phúc

Riêng với MV "Em muốn anh đưa em về" của Hồ Ngọc Hà, dù được đầu tư những set hình ảnh đậm dấu ấn Trung Đông với khoảnh khắc "tình bể bình" bên người tình Kim Lý nhưng vẫn không gây được nhiều bất ngờ như người ta vẫn kì vọng về sự trở lại của "nữ hoàng giải trí". Tuy nhiên, nếu được xem là bước đà mở màn cho loạt dự án từ giờ tới cuối năm, đặc biệt là Live Concert Nonstop thì MV này cũng đã hoàn thành khá tốt vai trò của mình.

MV Em Muốn Anh Đưa Em Về (#EMADEV) - Hồ Ngọc Hà

Số ít nghệ sĩ trẻ cũng "xuất chiêu" nhưng không đủ giúp Vpop rộn ràng như trước

Bên cạnh những nghệ sĩ kỳ cựu, Vpop tháng 8 cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ như Hương Tràm, Uni5, Suni Hạ Linh, Will, Jang Mi... Các sản phẩm âm nhạc ra mắt được cân bằng về màu sắc, không có sự chênh lệch rõ ràng giữa Ballad và các dòng nhạc sôi động khác như trước. Tuy nhiên, những sản phẩm này cũng chưa thực sự đột phá, gây được tiếng vang lớn so với các sản phẩm từng ra mắt trước đây.

Nếu các tháng trước đó, mặt trận Ballad chiếm ưu thế, nổi bật hẳn lên trong thị trường âm nhạc thì thời điểm lại trở nên khá ảm đạm. Trong 5 bản Ballad ra mắt trong tháng, Hương Tràm chiếm tới hai ca khúc "lụi tim" là "Gửi anh và cô ấy" và "Chút tình đã quên" - OST phim "Hoán đổi". Hai ca khúc này vẫn giúp Hương Tràm phô diễn giọng hát nội lực, tình cảm vốn có nhưng giai điệu lẫn ca từ đều không đủ sức bật lên như "Em gái mưa" hay "Duyên mình lỡ".

"Gửi anh và cô ấy" - Hương Tràm

MV "Chút tình đã quên" (OST Hoán đổi) - Hương Tràm

Will cũng tung một sáng tác mới của Andiez là "Tận cùng nỗi nhớ", từng gây chú ý nhờ teaser sát thủ máu me nhưng MV chính thức lại gây không ít hụt hẫng vì không có những cảnh như đã giới thiệu. Hai ca khúc còn lại là "Yêu hay thương hại" (Cao Thái Sơn) và "Ký ức vỡ đôi" (Jang Mi) - OST "Tìm vợ cho bà" đều mờ nhạt bởi cốt truyện có mô-típ cũ hay âm nhạc không ấn tượng.

MV "Tận Cùng Nỗi Nhớ" - Will

Bên cạnh Ballad, thị trường Vpop tháng 8 cũng sở hữu các ca khúc thuộc thể loại Dance sôi động hay R&B rộn ràng, trong đó nổi bật hơn cả là "Sai" (Uni5) và "Thích rồi đấy" (Suni Hạ Linh). Nếu "Sai" được đánh giá là sản phẩm hoàn chỉnh nhất về cả âm nhạc lẫn hình ảnh mà Uni5 cho ra mắt, tạo ấn tượng với nhiều liên tưởng tới một MV đam mỹ trong mắt các "hủ nữ" thì "Thích rồi đấy" góp phần đóng đinh hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh của Suni Hạ Linh trong mắt khán giả với vũ đạo "nhấn like" được dàn sao Việt viral nhiệt tình trên mạng xã hội.

MV "Sai" - Uni5

MV "Thích rồi đấy" - Suni Hạ Linh

Ngoài "Vô thường" (Orange ft Karik) chỉ có audio, ca khúc có tiết tấu còn lại như "Yêu anh sẽ tốt mà" (Gin Tuấn Kiệt), "Green Groove" (Trọng Hiếu), "Trộm yêu" (JSol), "Anh ghét em" (Juun Đăng Dũng ft R.Tee) đều được các nghệ sĩ đầu tư chỉn chu, mạnh tay ở phần hình ảnh với hiệu ứng bắt mắt, mới lạ. Cũng phải dành lời khen cho những cái tên kể trên vì dù là những nghệ sĩ trẻ nhưng lại chọn cho mình dòng nhạc phù hợp với cá tính riêng chứ không chỉ an toàn với ballad.

MV "Green Groove" (Cứ Thế Bay) - Trọng Hiếu

MV "Trộm yêu" - JSOL

Lạm dụng chiêu trò, đạo nhái để PR sản phẩm vẫn còn nhưng không gây nhiều xôn xao

Từ đầu năm 2018 đến nay, Vpop liên tục ồn ào bởi những vụ đạo nhái của các sản phẩm âm nhạc. Khán giả đang ngày một khắt khe và tinh ý hơn với sản phẩm được ca sĩ trình làng, từ đây tạo nên tranh cãi trong thời gian sau đó. Và sản phẩm duy nhất gây xôn xao trong tháng 8 với nguyên do này chính là "Why" của Zero9.

Sở hữu loạt hình ảnh giống các MV đình đám Vpop trước đó như "Bùa yêu" (Bích Phương), "Nàng Tiên Cá" (Hoà Minzy), "Em mới là người yêu anh" (Min),... "Why" được chính người trong cuộc không ngần ngại khẳng định có vay mượn ý tưởng. Nếu MV trước đó của nhóm là "POM" từng gây bão vì nhận nhiều ý kiến tiêu cực thì tới đây, khán giả đã nhàm chán, không còn dành sự quan tâm nhiều tới chiêu trò mà "ông bầu" Tăng Nhật Tuệ tạo ra cho nhóm như trước.

MV "Why" - Zero 9

Những điểm tương đồng của MV "Why" với MV của Chi Pu, G-Dragon và Bích Phương.

Tạm kết:

Tháng 8 đã khép lại với các sản phẩm âm nhạc đa dạng, nhiều màu sắc đến từ các thế hệ nghệ sĩ khác nhau. Tuy nhiên, khán giả yêu nhạc có lẽ vẫn đang trông chờ được thưởng thức một bữa tiệc phong phú hơn trong cả phần nghe lẫn phần nhìn, cập nhật hơn xu hướng âm nhạc thế giới trong thời gian tới.

Tháng 9 dù chưa bắt đầu nhưng các nghệ sĩ cũng đã rục rịch chuẩn bị cho chặng đua "nước rút" 3 tháng cuối năm. Nếu Erik "thả thính" về bản ballad lụi tim tiếp theo mang tên "Mình chia tay đi" vào ngày 5/9 tới thì "đàn chị" Mỹ Tâm cũng úp mở về sản phẩm kết hợp cùng rapper Binz cùng Live Concert đình đám tại Hàn Quốc mang tên "Mối tình đầu Mỹ Tâm - 1st". Từng ấy sản phẩm được hé lộ cũng đủ hứa hẹn sẽ làm nên một tháng 9 muôn màu của Vpop.

Mỹ Tâm công bố Live Concert đầu tiên tại Hàn Quốc

Teaser Audio "Mình chia tay đi" - Erik