Vpop tháng 5/2019: Sự thống trị trending của Underground rõ nét, nghệ sĩ gạo cội "comeback" cũng không thể giành lấy bảng vàng

KA, Theo Trí Thức Trẻ 19:43 02/06/2019

Vpop tháng 5 nhộn nhịp với sự trở lại của nhiều tên tuổi lớn, tuy nhiên vẫn có những sự kiện đáng buồn xảy ra khiến ai nấy cũng đều tiếc nuối.

Vpop tháng 5 được xem như cuộc đua cam go đầy tính cạnh tranh giữa các tên tuổi lớn và những nghệ sĩ "chậm nhịp"cũng bắt đầu nhập cuộc giành lại ánh hào quang trong âm nhạc. Sự sôi động trên đường đua âm nhạc được cân đo bởi những vị trí thứ hạng thay phiên nhau lên ngôi của những giọng ca từ mainstream cho đến underground.

Sự thống trị của Underground: Giành lại "bảng vàng trending" nửa cuối tháng 5 từ tay Mainstream.

Đầu tháng 5, khán giả được dịp đãi ngộ với nhiều dự án âm nhạc lớn đến từ các nghệ sĩ mainstream như Đức Phúc, Hương Tràm, AMEE,... Với độ nổi tiếng của 3 tên tuổi này, những ngày đầu tháng 5, top trending Youtube đã có cuộc rượt đuổi vô cùng gay cấn. Sau bản hit "Còn yêu đâu ai rời đi", Đức Phúc mạnh tay đầu tư dự án "Yêu được không" khi kết hợp với Viruss, mời cô nàng Yang Soobin và sang tận Hàn Quốc để thực hiện MV. Dự án này mang lại thành công vang dội cho nam ca sĩ, khi đã 3 năm hoạt động showbiz dù sở hữu nhiều hit cũng như lượng view thuộc hàng khủng nhưng chưa lần nào Đức Phúc "ẵm" #1 trending Youtube. 

Vpop tháng 5/2019: Sự thống trị trending của Underground rõ nét, nghệ sĩ gạo cội comeback cũng không thể giành lấy bảng vàng - Ảnh 1.

MV "Yêu được không" - Đức Phúc

Hương Tràm hay AMEE đều là 2 cái tên "nóng hổi". Trong khi Hương Tràm được chú ý nhờ tuyên bố ngừng hát thì AMEE nổi bật nhờ nhiệt độ của "Anh nhà ở đâu thế?" vẫn chưa chịu giảm, cộng với đó "Đen đá không đường" như một bài hát "thả thính" nên đã thu hút được đông đảo lượng quan tâm từ giới trẻ. Tuy những tin tức xoay quanh Hương Tràm bị cho là để PR sản phẩm mới, nhưng không phủ nhận "Ra là em đâu quá mong manh" mang đúng màu sắc ballad mà thị hiếu khán giả yêu thích. 

MV "Đen đá không đường" - Amee ft B Ray

MV "Ra là em đâu quá mong manh" - Hương Tràm

Dù trầy trật mãi mới leo được đến vị trí đầu "bảng vàng"thế nhưng Đức Phúc cùng các "kì phùng địch thủ" của mình vẫn phải nhường sân chơi cho những nghệ sĩ underground vào cuộc. 

Nửa cuối tháng 5, Jack cùng Đen Vâu chiếm hữu trending một cách ngoạn mục và ganh đua nhau sít sao cho vị trí #1. Cuộc chạy đua chiếm lĩnh #1 được tính bằng giờ cho hai ca khúc "Sao em vô tình" và "Bài này chill phết".

Được biết đến rộng khắp nhờ "Hồng nhan", "Bạc phận" thì thành công ở dự án này có thể nói Jack đang là cái tên hot của làng nhạc underground. "Sao em vô tình" mang đậm phong cách âm nhạc thường thấy của Jack. Các sáng tác của anh thường có giai điệu mang âm hưởng luyến láy đặc trưng miền Tây, kết hợp với phần rap và phối khí hiện đại.

Không còn khai thác đề tài bộ đội như 2 bản hit trước, "Sao em vô tình" lấy cảm hứng về tình yêu tuổi học trò. Nội dung kể về tình yêu tuổi học trò với âm nhạc đượm buồn, da diết, phù hợp với thời điểm kết thúc năm học. Đây được xem là một lý do giúp bài hát tạo được sự đồng cảm và nhận sự yêu thích từ khán giả.

MV Sao em vô tình - Jack ft K-ICM & Liam

"Bài này chill phết" là cú bắt tay "thần sầu" giữa Đen và "cô nàng triệu view" - Min, sự kết hợp này mang màu sắc mới mẻ bởi từ trước đến nay, Đen Vâu chỉ hợp tác với những nghệ sĩ Indie hay Underground. Ca khúc là lời tâm sự trong đêm tối, dồn dập như dòng đời nhiều sắc thái. Đen Vâu tạo ra sự đồng cảm với hình ảnh người người từng ngày đối diện với máy tính, văn bản, hối hả trong văn phòng, trông chờ vào đồng lương mỗi tháng. Tính đến thời điểm hiện tại "Bài này chill phết" vẫn trụ vững #2 top trending Youtube và sở hữu lượng view gấp đôi ca khúc "Sao em vô tình" của Jack. 

Sau vài ngày đua top cùng Đen, "Sao em vô tình" của Jack dần hạ nhiệt nhường #1 cho đàn anh đàn chị.

Vpop tháng 5/2019: Sự thống trị trending của Underground rõ nét, nghệ sĩ gạo cội comeback cũng không thể giành lấy bảng vàng - Ảnh 6.

Những nghệ sĩ gạo cội trở lại: Màn chạy đua "thiếu sức bền" hay may mắn nhờ underground hạ nhiệt?

Một số tên tuổi gạo cội cũng quyết định gia nhập đường đua Vpop tháng 5 như Gil Lê, Ali Hoàng Dương, Only C, Hoà Minzy, Thu Minh,... nhưng lại khá lận đận vì sức hút vẫn chưa chạm đỉnh. 

Gil Lê và Ali Hoàng Dương là hai cái tên thiếu may mắn bởi sản phẩm âm nhạc ra mắt đúng dịp Jack cùng Đen chuẩn bị xuất trận. Về phần Gil Lê, nữ ca sĩ bật khóc khi nói về sự nghiệp có phần "chậm nhịp" của mình với các nghệ sĩ cùng trang lứa khác thì "Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình" đã mang về chút khởi sắc cho con đường âm nhạc của Gil Lê khi MV này cũng chạm đến vị trí #2 trending Youtube. Tuy nhiên vì "thiếu sức bền", ca khúc  đã nhanh chóng tụt hạng và có phần bị "lãng quên" bởi hai dự án "Sao em vô tình" và "Bài này chill phết". 

MV "Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình" - Gil Lê

Với Ali, việc chọn "Xinh lung linh" - một sản phẩm thuộc dòng nhạc kén người nghe - làm ca khúc comeback sau 2 năm hoạt động showbiz khá mờ nhạt là một bài toán khó, chưa giúp tên tuổi anh bật lên được trong thời điểm này.

Tuần cuối cùng của tháng 5, Only C, Hoà Minzy và Thu Minh lần lượt tung sản phẩm trở lại. "Đau để trưởng thành" OnlyC được nhiều người nhận xét khá giống "Yêu là tha thu". Còn đối với "Chỉ là tình cờ", bản thân Hòa Minzy thừa nhận sự trở lại của mình không có gì đột phá, ca khúc đi theo mô tuýp quen thuộc. Về phần Thu Minh, một trong những "chị đại" của Vpop gây choáng váng với màn đầu tư công phu và vô cùng lộng lẫy cho dự án "Làm diva". Ca khúc này truyền tải thông điệp: Tất cả mọi người trong cuộc sống này đều có thể trở thành Diva hay theo đuổi bất cứ giấc mơ điên cuồng nào đó của cuộc đời nếu bạn đủ bản lĩnh và biết cách toả sáng. 

MV "Đau để trưởng thành" - OnlyC

Đến đầu tháng 6, vị trí #9 trên top trending thuộc về "Đau để trưởng thành", #11 thuộc về Hoà Minzy với ca khúc "Chỉ là tình cờ" và #25 thuộc về "Làm Diva" của Thu Minh. Mặt khác 2 cái tên đáng gờm của underground là Đen và Jack vẫn còn trụ lại trên top trending với phần thắng thuộc về "Bài này chill phết"ở vị trí #2, còn "Sao em vô tình" rớt xuống vị trí #13.

Khi hợp - tan Vpop đều trở thành những câu chuyện buồn

Trong tháng 5, khán giả mong chờ màn hợp tác Việt - Hàn giữa Erik và Momoland, thế nhưng chưa kịp vui mừng thì có vẻ như ca khúc này đã bị "flop". Nguyên nhân dẫn đến câu chuyện đáng thất vọng này nằm ở việc tên tuổi của Erik đang nằm trong danh sách báo động bởi 2 dự án ra mắt trước đó là "Đừng có mơ" và "Anh ta là sao" đều bị khán giả "ngó lơ". Tiếp đó, MV "Love is only you", các cô gái MOMOLAND xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp và ngọt ngào khác với sự năng động, tinh nghịch trước đây. Còn về phần Erik, anh hầu như chỉ đứng trong phòng thu và không có sự tương tác nào với các cô gái trong MV. Được biết để thực hiện MV này, ekip của Erik đã sang Hàn Quốc 5 ngày nhưng thời gian quay MV chỉ vỏn vẹn trong 6 tiếng.

Vpop tháng 5/2019: Sự thống trị trending của Underground rõ nét, nghệ sĩ gạo cội comeback cũng không thể giành lấy bảng vàng - Ảnh 9.

MV "Love Is Only You" – MOMOLAND & Erik

Ngoài việc hợp tác gây thất vọng của Erik thì trước đó Vpop đã đón nhận tin buồn từ Hương Tràm khi nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố tạm ngừng hát. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ do không thể sắp xếp được cuộc sống đã dẫn đến sự mất cân bằng với công việc. Cô đã thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần suốt 5 năm. Bên cạnh đó, cô muốn tiếp tục thực hiện hoài bão và đam mê của mình trên con đường học vấn. Và đó chính là lí do lớn nhất khiến Hương Tràm quyết định dừng đi hát để sang Mỹ du học.

Vpop tháng 5/2019: Sự thống trị trending của Underground rõ nét, nghệ sĩ gạo cội comeback cũng không thể giành lấy bảng vàng - Ảnh 11.

Cách vài ngày từ thời điểm Hương Tràm ra tuyên bố gây sốc thì nhóm nhạc nữ Lime cũng thông báo tan rã. Trong 4 năm hoạt động, nhóm vẫn chưa thể gây tiếng vang đủ lớn, kèm thêm việc phát hành MV thưa thớt, dẫn đến việc không đủ duy trì độ nóng. Cộng thêm với việc hoạt động cầm chừng trong thời điểm hiện tại và sự ra đi liên tiếp của các thành viên, kết cục rã nhóm của họ dường như đã quá rõ ràng. Ở Việt Nam, mô hình hoạt động nhóm nhạc lại không mấy nổi bật, mặc dù đa số ra mắt đều hướng theo concept Hàn Quốc nhưng vẫn chưa thể nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Vpop tháng 5/2019: Sự thống trị trending của Underground rõ nét, nghệ sĩ gạo cội comeback cũng không thể giành lấy bảng vàng - Ảnh 12.

Kết

Tháng 5 dồn dập các sản phẩm âm nhạc khiến khán giả dường như có phần cảm thấy "bội thực" trước "bữa tiệc âm nhạc" quá nhiều sự lựa chọn. Chính sự "quá tải" đó buộc lòng người nghe phải chọn lọc, nếu nghệ sĩ nắm bắt đúng thị hiếu rất dễ dàng để nắm trong tay những thành công đáng mong đợi. Với những "quả ngọt"mà trước đó Đức Phúc, Amee, Hương Tràm, Đen hay Jack đã gặt hái được thì nghiễm nhiên không có khán giả nào có thể từ chối họ. 

Về việc "thiếu sức bền"trong các cuộc đua, có lẽ những nghệ sĩ ấy cần có sự chuẩn bị kĩ càng hơn hoặc tính toán thời điểm ra mắt cũng là yếu tố đem lại thành công cho dự án của mình. Hy vọng tháng 6, khán giả sẽ lại tiếp tục được đón nhận những sản phẩm âm nhạc chất lượng và không phải đón nhận thêm những tin đáng buồn nào khác.