Vợ chồng Hà Nội kiếm 100 triệu/ tháng, có ô tô, 1 miếng đất, 3 cây vàng nhưng không dám sinh con

Hà Nguyên, Theo thanhnienviet.vn 12:34 15/05/2025
Chia sẻ

“Chưa mua được nhà, nhưng có ô tô 1 tỷ. Làm 2 job 16 tiếng/ngày, thu nhập gần 100 triệu/tháng mà vẫn không dám sinh con. Mình thấy rất mệt, nhiều lúc tủi thân…”

Vợ chồng Hà Nội kiếm 100 triệu/ tháng, có ô tô, 1 miếng đất, 3 cây vàng nhưng không dám sinh con- Ảnh 1.

Một chia sẻ rất thật của cô gái 30 tuổi đang sống tại Hà Nội đang khiến dân mạng dừng lại để suy nghĩ. Dù thu nhập của hai vợ chồng lên tới gần 100 triệu đồng/tháng - con số mơ ước với nhiều gia đình trẻ - nhưng áp lực tài chính, lối sống và những khoản chi "không tên" khiến cô không dám bước tiếp một bước lớn hơn: sinh con.

Làm 2 job toàn thời gian, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng

Hiện tại, cô gái đang cùng lúc đảm nhận hai công việc full-time, một việc chính lương khoảng 40 triệu, một job phụ khoảng 30 triệu gross (thực nhận khoảng 20-25 triệu), tổng thu nhập cá nhân dao động từ 60-65 triệu đồng/tháng. Chồng cô có mức lương cơ bản 34 triệu và có thưởng thêm tùy tháng, trung bình khoảng 5-30 triệu. Tính ra, tổng thu nhập của cả hai rơi vào khoảng gần 100 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng Hà Nội kiếm 100 triệu/ tháng, có ô tô, 1 miếng đất, 3 cây vàng nhưng không dám sinh con- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi cả hai job đều là dạng full-time, cô phải chia giờ làm việc trong ngày để “cân” cho đủ, nhiều khi phải tranh thủ làm thêm buổi tối hoặc cuối tuần. Việc nhà, bếp núc, chăm sóc bản thân gần như bị gạt bỏ. Stress là không thể tránh khỏi.

Thu nhập tốt, nhưng tiền vẫn cứ... “tiêu là hết”

Gia đình này hiện sống tại Hà Nội, chưa mua được nhà nhưng cũng không muốn vay để mua chung cư vì không ưng, trong khi nhà đất lại quá đắt. Hai vợ chồng có 1 ô tô trị giá khoảng 1 tỷ đồng, 1 mảnh đất từng được hỏi mua với giá 1,6 tỷ và 3 cây vàng, tất cả đều là của riêng tự tích lũy chứ không có hỗ trợ từ hai bên gia đình. Mỗi tháng, vợ chồng cô vẫn đang đều đặn biếu bố mẹ hai bên khoảng 6-8 triệu đồng.

Chi phí sinh hoạt cố định mỗi tháng tương đối tiết kiệm: tiền ăn dưới 5 triệu, điện nước khoảng 1,5 triệu, quần áo và mỹ phẩm khoảng 1 triệu, thuốc men 1 triệu và chi tiêu lặt vặt tầm 2 triệu. Tuy nhiên, phần chi phí phát sinh mới là thứ khiến ví tiền "không thể cứu nổi". Gia đình thường xuyên phải sắm thêm đồ gia dụng, sửa chữa nhà cửa vì nhà thuê khá cũ, chưa kể những lần đi ăn uống nhà hàng hay lái xe đi biển, đi núi mỗi khi rảnh để “giải stress”.

Tổng cộng, chi phí gần đây thường dao động trong khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng. Cô cho rằng sau khi mua đủ đồ đạc, con số này có thể giảm xuống còn 30-40 triệu, nhưng hiện tại thì tháng nào cũng phải “đắp” thêm thứ gì đó khiến khoản tiết kiệm bị hao hụt liên tục.

Vợ chồng Hà Nội kiếm 100 triệu/ tháng, có ô tô, 1 miếng đất, 3 cây vàng nhưng không dám sinh con- Ảnh 3.

Việc làm 2 công việc cùng lúc khiến cô vợ rất đuối, nhưng không biết nên làm sao. Ảnh minh hoạ.

“Lương cao mà chiến lược sai thì vẫn khổ như thường”

Một comment nổi bật được rất nhiều người đồng tình đã chỉ ra rõ vấn đề mà cô gái gặp phải: không phải do thu nhập thấp, mà do cách phân bổ tài chính chưa thực sự hợp lý. Người bình luận này cho rằng, khi chưa có nhà thì việc sở hữu ô tô 1 tỷ đồng là lựa chọn không khôn ngoan, nhất là khi xe chỉ phục vụ nhu cầu đi chơi. Khoản chi cho xăng xe, bảo dưỡng, gửi xe hàng tháng có thể dùng để đi grab mà vẫn tiết kiệm hơn rất nhiều, đồng thời có thể gom tiền mua nhà - điều cần thiết hơn trong giai đoạn chuẩn bị sinh con.

Một vấn đề khác cũng được chỉ ra là cô gái đang “đốt” thời gian và sức khỏe để làm hai công việc một lúc, nhưng tích lũy không đáng kể. Khi cơ thể mệt mỏi, tinh thần xuống dốc, chi tiêu lại có xu hướng tăng để bù đắp cảm xúc - tạo nên một vòng luẩn quẩn làm nhiều hơn để rồi tiêu cũng nhiều hơn.

Người mẹ này khuyên nên sắp xếp lại mọi thứ, bắt đầu từ việc bỏ một công việc để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Việc biếu tiền bố mẹ hàng tháng có thể tạm dừng một thời gian, với lý do rõ ràng là đang có bầu và cần chi tiêu nhiều. Đồng thời, cô cũng gợi ý thuê giúp việc theo giờ, sắp xếp lại nhà cửa theo hướng tối giản và chỉ nên mua sắm thiết bị gia dụng theo thứ tự ưu tiên, tránh mua tràn lan mà không cần thiết. Theo cô, với mức lương 30 triệu cùng thu nhập của chồng, gia đình hoàn toàn có thể nuôi con một cách ổn thỏa nếu biết kiểm soát tài chính.

Thuê nhà cũng được, miễn là sống thoải mái và không nợ nần

Một chia sẻ khác từ một mẹ bỉm cũng thu hút sự chú ý với quan điểm trái ngược nhưng rất thuyết phục. Thay vì gồng gánh nợ để mua nhà, gia đình này chọn giải pháp thuê nhà dài hạn cho đến khi đủ tiền. Họ ưu tiên thuê những căn đã đầy đủ đồ đạc, sẵn sàng trả giá thuê cao hơn một chút để không phải sắm thêm máy giặt, máy sấy, bếp, đệm... Theo cô, những khoản này vừa tốn kém, vừa khấu hao nhanh và rất phiền phức mỗi lần chuyển nhà. Chỉ cần mang theo đồ cá nhân là đủ.

Cô cũng cho biết, nuôi con chắc chắn sẽ tốn hơn hiện tại rất nhiều. Dù vậy, chỉ cần hai vợ chồng thỏa thuận rõ ràng về budget và chia đều mọi chi phí, cuộc sống vẫn có thể ổn thỏa. Gia đình cô có tổng chi khoảng 30 triệu mỗi tháng, mỗi người chịu một nửa, không áp lực nợ nần, không ôm quá nhiều gánh nặng tài chính nên tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vợ chồng Hà Nội kiếm 100 triệu/ tháng, có ô tô, 1 miếng đất, 3 cây vàng nhưng không dám sinh con- Ảnh 4.

Không có đáp án đúng cho bài toán tài chính - nhưng cần có chiến lược rõ ràng

Từ câu chuyện này, dễ thấy rằng thu nhập cao không đảm bảo cho một cuộc sống vững vàng nếu thiếu chiến lược tài chính. Việc ưu tiên sắm xe trước nhà, dành quá nhiều cho chi tiêu tinh thần, hay ôm đồm công việc đến kiệt sức đều có thể khiến bạn mắc kẹt trong vòng xoáy kiếm - chi - stress mà không biết thoát ra thế nào. Ngược lại, những người chấp nhận sống chậm lại, đơn giản hơn, biết cắt giảm và ưu tiên thì dù thu nhập không quá nổi bật vẫn có thể sống đủ và thoải mái.

Chuẩn bị sinh con không chỉ là có bao nhiêu tiền, mà còn là việc bạn đã sẵn sàng thay đổi nhịp sống của mình hay chưa. Bạn có đủ thời gian, sức khỏe, tâm trí để nuôi một đứa trẻ hay không, đó mới là câu hỏi quan trọng.

Không ai ép bạn phải có nhà trước 30, sinh con trước 32 hay đạt tự do tài chính ở tuổi 35. Quan trọng là bạn biết rõ mình đang sống như thế nào, muốn điều gì, và liệu mình có đang đi đúng hướng không. Sinh con là chuyện lớn - không chỉ là “có bao nhiêu tiền”, mà là “bạn sẵn sàng sống khác đi như thế nào”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày