Cố đỡ con ngồi dậy, bà Hai loay hoay lau những vết thương lở loét của anh Định. Ở cái tuổi 38, sau tai nạn dập tủy, điều duy nhất anh Định có thể làm là nằm một chỗ, nhìn người mẹ già ngày một tiều tụy vì chạy lo cơm ngày 3 bữa.
Do mâu thuẫn khiến người vợ bỏ đi nên Tài đi tìm và đưa vợ về phòng trọ. Tại đây, cả 2 lại cự cãi nên Tài dùng dao đâm chị Y. tử vong rồi tự cắt tay, uống thuốc trừ sâu và xăng tự tử, bỏ lại 2 con.
Gần đây, Lưu Soái - chàng trai 26 tuổi sống ở huyện Tứ Thủy, thành phố Tề Ninh, tỉnh Sơn Đông đã đăng tin tìm vợ cũ họ Vương vì một lý do khiến ai cũng giật mình cùng sự thật đằng sau không thể tin nổi.
Sau ngày người vợ bỏ đi không rõ lý do, anh Thuyết đau buồn đến phát bệnh tâm thần, thường xuyên la hét, đập phá đồ đạc, đánh mọi người. Vì sợ liên lụy xung quanh, người mẹ già đành xích chân, nhốt anh lại suốt 12 năm.
Vợ bỏ đi, anh Tr. làm thân “gà trống nuôi con”. Nhiều năm gần đây, anh Tr. có tình cảm và qua lại với một phụ nữ đơn thân khác xã. Khi đang chơi ở nhà người tình thì bị một nhóm thanh niên dùng dao đâm tử vong.
Theo người thân của người mẹ trẻ, gia đình đã tìm thấy thi thể chị T. còn cháu bé vẫn chưa tìm thấy. Được biết, thi thể chị T. được tìm thấy ở khu vực cầu Thanh Trì. Hiện gia đình và lực lượng chức năng vẫn đang tìm cháu bé.
Hai lần được chọn ghép tim nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo, anh Hùng (29 tuổi, quê Tiền Giang) đành nhường cơ hội sống cho bệnh nhân khác. Đến khi bệnh cơ tim giãn nở ngày một nặng nề hơn, quả tim thứ ba tiếp tục được số phận gọi tên anh. Nhưng...