Lý và Quang, sống ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc đã là bạn bè nhiều năm. Vào tháng 7 năm 2014, Quang vay Lý 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng) với cam kết hoàn trả trước tháng 10 cùng năm. Thỏa thuận giữa hai bên được xác lập rõ ràng và có thể kiểm chứng. Tuy nhiên, khi thời hạn đến, Quang liên tục trì hoãn việc trả nợ, viện dẫn đủ loại lý do. Dù chủ nợ nhiều lần thúc giục, đối phương vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình.
Thời gian trôi qua, vụ việc kéo dài qua nhiều năm. Không thể tiếp tục chờ đợi, Lý quyết định đưa Quang ra tòa để đòi lại số tiền. Sau quá trình xét xử, Tòa án quận Phòng Sơn ra phán quyết yêu cầu Quang hoàn trả 100.000 NDT cùng tiền lãi quá hạn. Tổng số tiền là hơn 120.000 NDT. Tuy nhiên, Quang từ chối thi hành phán quyết vì ở thời điểm không đủ khả năng chi trả. Thêm nữa, anh cũng không có tài sản nào đứng tên để cơ quan thi hành án có thể tịch thu. Vụ việc rơi vào bế tắc, khiến người đàn ông cho vay tiền rơi vào tình cảnh khó khăn.
Không từ bỏ, Lý tiếp tục tìm cách đòi lại công bằng. Qua điều tra, anh phát hiện Quang đang thuê hơn 700 mẫu đất để trồng lúa mì và hiện tại đã đến mùa thu hoạch. Với vụ mùa năng suất cao, số tiền từ việc bán lúa mì hứa hẹn mang lại khoản thu nhập đáng kể. Lý lập tức báo cáo thông tin này cho tòa án, đề nghị can thiệp.
Nhận được đơn yêu cầu, thẩm phán Tòa án quận Phòng Sơn nhanh chóng tiến hành xác minh. Vị thẩm phán đã trực tiếp đến cánh đồng lúa mì do Quang thuê để kiểm tra. Tại đây, Quang vội vã giải thích rằng số tiền vay được sử dụng để đầu tư vào việc canh tác. Anh khẳng định không cố ý trốn nợ, nhưng hiện tại không có khả năng thanh toán do toàn bộ vốn đã đổ vào việc trồng trọt.
Không chần chừ, thẩm phán quyết định anh Quang có thể không cần trả nợ bằng tiền mặt, thay vào đó quy đổi bằng lúa mì. Theo ước tính, vụ mùa thu hoạch được có thể mang về từ 60.000-70.000 NDT, giúp Lý thu hồi một phần đáng kể số tiền bị nợ.
Hành động cương quyết của thẩm phán nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc sau khi được báo chí đưa tin. Trên các nền tảng mạng xã hội, cư dân mạng bày tỏ sự khen ngợi đối với cách xử lý công bằng của tòa án. Một một người dùng trên mạng xã hội viết: “Đây là cách làm việc của một thẩm phán có trách nhiệm! Cần có thêm những hành động như vậy để bảo vệ công lý.”
Sau khi có phán quyết trên, tòa án quận tiến hành giám sát quá trình thi hành án, đảm bảo quyền lợi của các bên được thực thi đúng quy định. Vào khoảng cuối năm 2015, anh Lý cho biết đã nhận được một phần tiền từ việc thu hoạch lúa mì trên cánh đồng của anh Quang.
(Theo Baidu)