Tuyển Việt Nam trở về Hà Nội, chưa có thời gian nghỉ ngơi vì phải “chạy show”
Chiều 6/9, đội tuyển Việt Nam đã trở về tới sân bay Nội Bài theo đúng lịch trình ban đầu. Tuy nhiên, toàn đội sẽ chưa được nghỉ ngơi ngay khi về tới Hà Nội.
- Văn Lâm kể về tình huống thót tim cuối trận gặp Thái Lan: "Lúc ấy thực sự sung sướng vì không bị thủng lưới"
- HLV Park Hang-seo trêu đùa về tấm thẻ vàng: "Ở Hàn Quốc, tôi bị đuổi suốt, may lần này được ngồi đến cuối trận"
- HLV Park Hang-seo ôm tạm biệt từng cầu thủ, lên đường sang Trung Quốc làm nhiệm vụ cùng U22 Việt Nam
Quế Ngọc Hải thẹn thùng khi được thầy Park thơm má tạm biệt. Thực hiện: Phạm Huyền
Sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, sự thoải mái là điều thấy rõ trên gương mặt của các tuyển thủ Việt Nam.
Có 3 trường hợp là trợ lý Lư Đình Tuấn, HLV thủ môn Trần Minh Quang và trung vệ Quế Ngọc Hải không bay cùng toàn đội về Hà Nội mà sẽ di chuyển từ Thái Lan về Thành phố Hồ Chí Minh.
Biểu cảm khuôn mặt khó đỡ của Đức Huy ngay khi nhìn thấy ống kính máy ảnh. Sự "mặn mòi" đã làm nên thương hiệu của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC.
Nhưng sau đó là nụ cười đầy rạng rỡ khi thấy người hâm mộ tới sân bay để đón đội.
Hồng Duy và Thành Chung khoác tay đầy thân thiết. Cả hai đều cùng cười để hộ hàm răng trắng sáng của mình.
Tân binh tuyển Việt Nam, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn thì nở nụ cười rạng rỡ. Trung vệ của CLB Thành phố Hồ Chi Minh chăm chú theo dõi điện thoại trên đường ra lấy hành lý.
Duy Mạnh cũng chăm chú theo dõi điện thoại trong lúc chờ lấy hành lý.
Tuấn Anh là một con người trầm tính và không thích dùng điện thoại quá nhiều. Anh chàng trò chuyện cùng Quang Hải trên đường ra khu vực lấy hành lý. Còn Văn Toàn thì dường như đang chìm đắm trong giai điệu của một bài hát nào đó.










