Từ một cô gái dễ thương đổi tính thành người đàn bà khó chịu - Nỗi ám ảnh khi bước qua tuổi 30

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 11/07/2022

Nhiều chị em phụ nữ dành cả thập kỷ để xoay xở với sự nghiệp, mang thai, sinh con và vun vén hôn nhân, gia đình mà quên mất bản thân cũng cần được quan tâm, chăm sóc. Để rồi, khi bước qua tuổi 30, họ gần như có được tất cả, chỉ là nhìn lại mình - sao “mất” nhiều thứ quá!

Từ một cô nàng dễ thương, thon thả, điệu đà, nói năng ngọt ngào, đổi tính thành một người khó chịu, cơ thể phát tướng, càm ràm suốt ngày, chồng chạm đến thì đẩy ra, con chơi đùa thì la rầy. Đôi khi bị gắn vui những danh xưng lạ hoắc, nào là "gấu mẹ vĩ đại" hay "bà chằn thét ra lửa" - Chị em liệu có chạnh lòng ngẫm nghĩ?

Lạ lẫm với chồng con, lạc lõng với chính mình - "Lời nguyền" tuổi 30+

Ban ngày thì bực con, tối đến thì "chán" chồng, gặp chuyện nhỏ dễ cáu gắt, mau rơi lệ. Tâm trạng vui buồn thất thường, tính khí lúc nắng lúc mưa khiến chị em tuổi 30+ trở nên lạ lẫm trong mắt những người xung quanh và lạc lõng, chơi vơi với chính mình.

Chị Hoa, 35 tuổi (Quận 2, TP.HCM) tâm sự: "Sau khi sinh 2 bé, da tôi không còn tươi sáng như trước, thần sắc phờ phạc. Những chuyện nhỏ nhặt cũng làm mình khóc, suy nghĩ tiêu cực. Lại thêm kinh nguyệt không đều, làm biếng chuyện vợ chồng. Nếu vợ chồng có gần gũi thì cũng chỉ là cho có, trả bài cho xong. Vợ chồng thường hay lớn tiếng qua lại, khó tìm được tiếng nói chung nên không khí gia đình rất nặng nề".

Điều khiến chị Hoa cảm thấy áy náy hơn cả là vì hay nóng giận, cáu gắt vô cớ mà hai con gái từng quấn quýt mẹ mọi lúc, mọi nơi cũng dần xa mẹ, ít muốn chơi với mẹ hơn. Cảm nhận rõ ràng quan hệ vợ chồng không còn hòa hợp, tình cảm mẹ con có khoảng cách nhưng không thể hóa giải, nhiều đêm chị Hoa chỉ biết lặng lẽ "trộm khóc".

Từ một cô gái dễ thương đổi tính thành người đàn bà khó chịu - Nỗi ám ảnh khi bước qua tuổi 30 - Ảnh 1.

Chị em dễ bực bội trước những trò đùa hồn nhiên của con trẻ khi sức khỏe và tâm sinh lý bất ổn.

Một mình quay cuồng với những bất thường từ vẻ ngoài đến tâm tính mà chẳng thể chia sẻ được với chồng, khiến chị Hoa dần rơi vào hố sâu bế tắc. Đỉnh điểm là có khoảng thời gian dài, chị phải chống chọi với chứng trầm cảm, dẫn đến tinh thần và thể chất xuống dốc không phanh.

Không riêng chị Hoa, hàng ngàn hàng vạn chị em khi phải đối mặt với "lời nguyền tuổi 30+" cũng bỗng dưng lạnh lùng với chồng, lơ là con cái, thường xuyên mệt mỏi, xuống sức, thần sắc nhợt nhạt, da dẻ xỉn màu, nhiều vết chân chim… Dành cả thập kỷ để xây dựng sự nghiệp và vun đắp tổ âm, giờ đây họ lại cô đơn trên hành trình tìm lại chính mình.

Theo chuyên gia Lê Thúy Tươi - Chuyên gia Cao cấp về chăm sóc Sức khỏe Giới tính, không phải vô duyên vô cớ mà phụ nữ 30+ tự nhiên biến thành người hoàn toàn khác. Tất cả đều có nguyên do của nó và quan trọng là luôn luôn tồn tại phép màu giúp chị em hóa giải "lời nguyền" đó.

Chăm Hoa ngàn vàng - Phép màu sẽ đến cho những ai biết trân quý bản thân

Bước qua tuổi 30, cơ thể người phụ nữ bắt đầu lão hóa, chức năng của các cơ quan, bộ phận cũng theo đó mà suy giảm, bao gồm cả hệ trục thần kinh - nội tiết: Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng. Hệ trục này được ví như "Hoa ngàn vàng" bởi vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và điều tiết các nội tiết tố chính là Estrogen, Progesterone, Testosterone giúp chị em duy trì sức khỏe, sắc đẹp và đời sống sinh lý.

Từ một cô gái dễ thương đổi tính thành người đàn bà khó chịu - Nỗi ám ảnh khi bước qua tuổi 30 - Ảnh 2.

Tăng cường hoạt động của hệ trục - Phép màu "Hoa ngàn vàng" sẽ giúp chị em hóa giải "lời nguyền tuổi 30+".

Vì vậy, khi hệ trục thần kinh - nội tiết không còn hoạt động trơn tru sẽ khiến nồng độ của bộ ba nội tiết tố nữ mất đi trạng thái cân bằng, dẫn đến hàng loạt các rối loạn như kinh nguyệt không đều, âm đạo khô, quan hệ đau, bốc hỏa, cáu gắt, rụng tóc, da nhăn - khô - sạm. Đây là lúc "lời nguyền tuổi 30+" len lỏi vào đời sống của người phụ nữ, làm cho họ "biến hình, biến tính" một cách mất kiểm soát.

Phép màu duy nhất có thể hóa giải lời nguyền này chính là khôi phục lại "hương sắc của đóa Hoa ngàn vàng" đang bị bỏ bê đến héo úa. Chỉ khi Hoa ngàn vàng - hệ trục nội tiết hoạt động bình thường trở lại, chị em mới tự tin quay về "nguyên nghĩa trái tim mình".

Trải qua nhiều công trình nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra bộ đôi tinh chất thiên nhiên quý là Lepidium Meyenii và P. Leucotomos, có khả năng hỗ trợ tác động trực tiếp lên hệ trục thần kinh - nội tiết, giúp "Hoa ngàn vàng bừng tỉnh", hoạt động trơn tru và nhịp nhàng, từ đó điều chỉnh ba nội tiết tố là Estrogen, Progesterone và Testosterone đúng và đủ theo nhu cầu của cơ thể. Khi phép màu mang tên "Hoa ngàn vàng" phát huy công lực, "lời nguyền tuổi 30+" gây ra nhiều bất ổn về sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý phụ nữ sẽ dần dần được hóa giải, trả lại cho chị em những giá trị đã mất, Chuyên gia Lê Thúy tươi cho hay.

Song song với việc bổ sung hai dưỡng chất chuyên biệt là Lepidium Meyenii và P.Leucotomos (hiện có trong sản phẩm Angela Gold), để "Hoa ngàn vàng" tỏa hương khoe sắc mỹ mãn, chị em cần xây dựng cho mình lối sống khoa học từ sớm.

Từ một cô gái dễ thương đổi tính thành người đàn bà khó chịu - Nỗi ám ảnh khi bước qua tuổi 30 - Ảnh 3.

Chị Hoa - nhân vật trong bài đã tìm lại niềm vui sau "cơn bão tuổi 30+" nhờ kết hợp bổ sung Angela Gold và lối sống lành mạnh. (Ảnh chụp cùng mẹ chồng do nhân vật cung cấp).

Chị Hoa chia sẻ, để vượt qua "giông tố tuổi 30+", bên cạnh giải pháp chăm "Hoa ngàn vàng" từ thảo dược quý, chị còn tích cực tập luyện thể dục, thể thao thông qua một số hoạt động như aerobic, đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe để kích thích quá trình trao đổi chất. Chị cũng áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh, ít chất béo bão hòa, nhiều trái cây và rau củ tươi, tránh xa thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt. Hiện chị Hoa cũng đang theo học lớp thiền định và dạy về lòng biết ơn để thấy cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Như Coco Chanel - Nhà sáng lập thương hiệu thời trang danh tiếng toàn cầu từng phát biểu về vẻ đẹp người phụ nữ, bạn có thể lộng lẫy ở tuổi ba mươi, quyến rũ ở tuổi bốn mươi, và trở thành người hấp dẫn không thể cưỡng lại trong suốt phần còn lại của cuộc đời.

MV "Vì đóa hoa bị lãng quên" - Lệ Quyên thay chị em nói lên nỗi niềm sâu thẳm

Đúng vậy! Chị em có thể cống hiến hết mình, hy sinh hết mình, chỉ cần không "quên mất" bản thân mình, chủ động chăm sóc sức khỏe, nhất là sức khỏe "Hoa ngàn vàng" thì dù ở độ tuổi nào cũng có thể tự tin với bản thân, vui vẻ với chính mình, thoải mái tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này và lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Từ một cô gái dễ thương đổi tính thành người đàn bà khó chịu - Nỗi ám ảnh khi bước qua tuổi 30 - Ảnh 5.
https://kenh14.vn/tu-mot-co-gai-de-thuong-doi-tinh-thanh-nguoi-dan-ba-kho-chiu-noi-am-anh-khi-buoc-qua-tuoi-30-20220710220500317.chn