Trận siêu đại chiến đã sẵn sàng và Conor McGregor cũng không còn là "trai tốt"

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 12:51 10/07/2021

McGregor đã không còn dành những lời tán dương cho Poirier như khi đôi bên chạm trán lần thứ 2.

Cách đây chỉ nửa năm, Conor McGregor và Dustin Poirier bước ra võ đài như những quý ông, thân thiện và cởi mở lẫn nhau. Trong buổi chia sẻ trước trận, các fan được nghe không ít lời tán dương và thậm chí còn có màn ôm vai bá cổ để cùng chụp ảnh.

Nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác. Nếu bước chân vào buổi họp báo trước thềm UFC 264 ở T-Mobile Arena, bạn sẽ phải chuẩn bị sẵn tâm lý, bởi xuất hiện vô số những lời lẽ khó nghe cùng với không khí thù địch. McGregor tất nhiên là người lĩnh xướng. Vô số câu từ công kích cá nhân thật khó để trích dẫn nhưng không chỉ Poirier mà vợ của "Kim cương" cũng trở thành nạn nhân của tay đấm người Ireland.

Nửa năm trước, McGregor còn đứng ra giúp người đồng nghiệp quảng cáo nhãn hiệu nước tương. Còn lần này, McGregor ngạo nghễ bước ra sàn đấu, cầm tay bóp nát chai nước tương của Poirier trước khi ném thẳng xuống võ đài. Không còn "quý ông tốt bụng" nữa, McGregor phiên bản cực gắt đã trở lại.

McGregor vung chân đá Poirier trong buổi chạm mặt

Nguyên nhân nào khiến McGregor thay đổi thái độ chỉ sau một quãng thời gian không phải quá dài? Có rất nhiều lý do dẫn tới điều này.

Đầu tiên, McGregor đã bị "Kim cương" hạ đo ván ở trận đấu thứ 2. Thất bại này rất tai hại với tay đấm người Ireland. Không chỉ có lần đầu tiên bị "kết liễu" bằng đòn tay tại MMA, McGregor còn bị tụt lại ở hạng nhẹ UFC, kế hoạch lấn sân sang boxing cũng bị hoãn lại. Trong lần gặp gỡ thứ 2, McGregor có thể thoải mái ở vị trí cửa trên nhưng câu chuyện giờ đã hoàn toàn khác.

Tiếp theo, đó có thể xuất phát từ lùm xùm quyên góp tiền từ thiện. Hồi tháng 4, Poirier từng đăng đàn tố võ sĩ người Ireland không chuyển 500 nghìn USD vào quỹ từ thiện của mình như đã hứa. Điều này làm bùng lên tranh cãi dữ dội giữa đôi bên. Thậm chí có lúc, McGregor còn khẳng định không thượng đài cùng Poirier.

Cuối cùng, McGregor thay đổi có thể đến từ yêu cầu của UFC. Rõ ràng những tranh cãi sẽ giúp màn so tài bán được nhiều PPV hơn. McGregor cũng được chia lợi nhuận từ khoản này nên có thể đồng ý nếu được UFC yêu cầu.

"Tôi sẽ đi vào trong đầu của hắn. Tôi sẽ làm người của hắn thủng lỗ chỗ và bẻ cái vai của hắn. Đó là mục tiêu và hắn xong đời. Đó là những gì tôi sẽ làm", McGregor chia sẻ.

Trận siêu đại chiến đã sẵn sàng và Conor McGregor cũng không còn là trai tốt - Ảnh 2.

McGregor đã không còn thân thiện với Poirier như ở trận đấu thứ 2

Trong phần lớn thời gian, Poirier tỏ ra bình tĩnh trên chiếc ghế của mình. Biểu cảm gương mặt cho thấy Poirier không (hoặc đang cố để tỏ ra không) bị ảnh hưởng từ những chiêu trò công kích từ phía đối thủ. Ngay cả khi McGregor tung cước khi cả hai chuẩn bị chạm mặt, Poirier vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Đó là con người của Poirier và cũng vì "Kim cương" hiểu rằng mất bình tĩnh như trận đấu vào năm 2014 sẽ đồng nghĩa với một thất bại.

Trong lần đầu tiên chạm mặt, Poirier thừa nhận đã bị chiêu võ mồm của McGregor làm ảnh hưởng. Poirier trở nên giận dữ, vội vàng trong bước di chuyển và bị hạ đo ván chỉ sau vỏn vẹn 2 phút. McGregor là tay đấm căn thời điểm hay bậc nhất UFC. Vì thế, sơ hở có thể khiến Poirier phải trả giá bất kỳ lúc nào.

Còn ở màn tái đấu hồi tháng 1, Poirier phiên bản điềm tĩnh hơn đã xuất hiện, kiên nhẫn thực hiện theo chiến thuật đã đề ra trước khi được tưởng thưởng bằng kiết quả sau cùng.

McGregor quyết định không để Poirier nếm trải sự thoải mái ở lần thứ 3 chạm mặt. Những chiêu trò cũ được nhà cựu vô địch sử dụng lại. Poirier hiểu đây là một phần của cuộc chơi và tỏ ra "ổn" nhất có thể. "Mày từng võ mồm giỏi hơn thế nhiều. Giờ mày yếu lắm rồi", Poirier chia sẻ.

Những gì diễn ra tại buổi họp báo vừa qua rất sôi động nhưng đây có thể chỉ là diễn. Ai biết sự thật đằng sau? Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, kèo so tài vào ngày 11/7 tới sẽ không thể bỏ qua. Và các khán giả sẽ lại phải chi tiền để theo dõi, đúng như cách McGregor đã trả lời khi được hỏi về việc sẽ làm thế nào để chống lại những cú quét trụ từ phía Poirier. "Anh bạn sẽ phải móc hầu bao để tìm câu trả lời".

Trận siêu đại chiến đã sẵn sàng và Conor McGregor cũng không còn là trai tốt - Ảnh 3.

Màn so tài giữa McGregor và Poirier sẽ diễn ra vào sáng ngày 11/7