Tôi từng sống trong một guồng quay hỗn loạn: nhà cửa thì bừa bộn, chi tiêu thì luôn quá tay, việc gì cũng nhớ nhưng lại chẳng làm đến nơi đến chốn. Mỗi tháng đều có cảm giác mệt mỏi, vừa tiếc tiền vừa thấy bất lực với chính mình.
Bỏ hết những món "có cũng được", chị Hòa - mẹ 2 con ở Hà Nội - chỉ giữ lại 10 món cơ bản trong bếp. Căn bếp trở nên gọn gàng, dễ nấu và đặc biệt… rất tiết kiệm.
Không cần nhà to hay đồ hiệu, phụ nữ tuổi 30 chỉ cần đầu tư đúng 8 món sau đây là đã có thể giảm bớt áp lực, tiết kiệm thời gian và tạo nên một nhịp sống dễ chịu - gọn gàng - xứng đáng với chính mình.