Tỉnh dậy sau 10 ngày hôn mê, chú rể không hề nhớ ra vợ mình nhưng cách ứng xử của cô dâu mới khiến mọi người cảm động

Minh Kiên, Theo Helino 22:13 19/08/2019

Hai vợ chồng vừa mới tổ chức đám cưới xong và chưa kịp tận hưởng đêm tân hôn ý nghĩa thì tai nạn ập đến khiến cho mọi chuyện rối tung hết cả lên, người vợ dù mệt mỏi nhưng vẫn ở bên chăm sóc chồng vượt qua khó khăn.

Anh Chis Mallon, 49 tuổi và vợ đáng nhẽ đã có một đêm tân hôn đáng nhớ tại khách sạn Macdonald Houstoun House, Uphall, phía Tây Lothian, Scotlland nếu như không gặp phải một vụ tai nạn khá nghiêm trọng khiến bản thân anh mất cả ký ức về vợ của mình.

Được biết, hai người vừa mới tổ chức đám cưới sau nhiều năm hẹn hò. Và trong đêm tân hôn, anh Mallon đã vô tình bị trượt chân ngã xuống từ hành lang sau khi giúp đỡ nhân viên lễ tân khách sạn mang quà cưới lên phòng nghỉ.

Sau cú ngã từ độ cao khoảng 3,65m, Mallon bị chấn thương vùng đầu, rơi vào hôn mê sâu suốt 10 ngày liên tục. Không những thế, chú rể còn gãy lưng và tay, vai bị lệch, các bộ phận tim, phổi cũng gặp tổn thương. Điều đáng chú ý hơn cả là khi tỉnh dậy, anh chẳng nhớ gì về người vợ của mình hay đám cưới cả.

Tỉnh dậy sau 10 ngày hôn mê, chú rể bất ngờ nói chưa cưới vợ nhưng cách ứng xử của cô dâu mới khiến mọi người cảm phục tình nghĩa vợ chồng - Ảnh 1.

Cặp đôi chưa kịp tận hưởng cuộc sống vợ chồng mới thì đã gặp tai nạn khá nghiêm trọng. Ảnh: SWNS

Chris Mallon nói trước khi xảy ra tai nạn anh cũng có uống một chút nhưng không nhiều, lúc bị trượt chân ngã, anh không thể ngăn lại được mà cứ để người trượt theo và điều cuối cùng Mallon nhớ được là tỉnh dậy trong bệnh viện 10 ngày sau đó. Cú ngã tiếp đất bằng lưng cực mạnh của anh được bác sĩ so sánh ngang với bị xe ô tô đâm.

Avril, 43 tuổi kể lúc xảy ra tai nạn, chị chỉ đứng sau chồng một đoạn ngắn và được tận mắt chứng kiến toàn bộ vụ việc. Khi đó, chị liền chạy đến bên đỡ chồng trên tay xung quanh chỉ toàn là máu: "Tôi ở ngay đó, đỡ chồng và nói 'Ở lại với em', bởi vì anh ấy cứ mê rồi lại tỉnh liên tục như thế. 'Điều này không thể xảy ra được. Đây là đám cưới của mình mà', tôi nghĩ".

Trong suốt 10 ngày chồng hôn mê, Avril luôn thức chăm chồng, cầu nguyện cho tới khi anh tỉnh lại, cô giải thích: "Tôi có thể thấy anh ấy tỉnh nhưng rất bối rối - anh thậm chí chẳng biết chúng tôi đã kết hôn. Lúc đó, tôi đã hát bài hát đầu tiên mà chúng tôi đã nhảy cùng nhau và anh cũng hát theo - đó đúng là một khoảnh khắc đáng yêu". May mắn đã mỉm cười với họ vì sau đó Mallon cũng nhớ ra được phần ký ức đã mất.

Tỉnh dậy sau 10 ngày hôn mê, chú rể bất ngờ nói chưa cưới vợ nhưng cách ứng xử của cô dâu mới khiến mọi người cảm phục tình nghĩa vợ chồng - Ảnh 2.

Sau 10 ngày hôn mê, Mallon tỉnh dậy nhưng chẳng thể nhớ ra là mình đã cưới vợ. Ảnh: SWNS

Tỉnh dậy sau 10 ngày hôn mê, chú rể bất ngờ nói chưa cưới vợ nhưng cách ứng xử của cô dâu mới khiến mọi người cảm phục tình nghĩa vợ chồng - Ảnh 3.

Chị Avril dù sốc nhưng vẫn kiên nhẫn giúp chồng lấy lại phần ký ức đã mất. Ảnh: SWNS

Sau khi được chuyển từ bệnh viện hoàng gia Edinburgh về bệnh viện đa khoa miền Tây, Edinburgh, Chris nằm thêm 10 ngày ở khoa chăm sóc đặc biệt và khoảng 2 tuần ở đơn vị phụ thuộc cao. Các bác sĩ cho biết anh bị xuất huyết não phải, phần lưng bị gãy đã ảnh hưởng tới quá trình điều trị viêm phổi. Dự kiến anh phải mất 18 tháng để hoàn toàn bình phục nhưng chỉ sau 4 tuần về nhà ở East Calder, West Lothian, nơi Chris Mallon sống cùng 4 đứa con, anh đã hồi phục nhanh chóng. Chị Avril cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi người chồng dũng cảm.

Mặc dù vậy, những biến chứng sau tai nạn đã khiến cho anh không thể chơi cầu lông, tập gym hay đơn giản là cúi người chơi với con, thính lực tai trái cũng giảm hẳn và khứu giác, vị giác cũng không còn nhạy nữa. Và tuần trăng mật của cả hai ở Dubai cũng đã bị hủy. Còn phía khách sạn được cho là đang phải đối mặt với nguy cơ vướng vào vòng lao lý sau tai nạn trên.

(Theo Mirror, Ladbible)