Không có điện thoại, không có giấy tờ tùy thân, câu chuyện giống như một bộ phim trinh thám khiến người đàn ông ở Nhật Bản đến nay vẫn đang tự hỏi: "Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?".
Nghiên cứu tiết lộ, chúng ta đang mang trong não bộ một lượng nhựa tương đương một thìa cà phê, nhiều hơn khoảng 50% so với 8 năm trước. Nếu bạn uống nước từ chai nhựa hoặc ăn thức ăn từ hộp nhựa... bạn có thể muốn suy nghĩ lại.
Nghiên cứu mới đây cho thấy, não người hiện chứa hạt vi nhựa nhiều hơn bao giờ hết. Đáng lo hơn là chính những vật dụng nhà bếp chúng ta dùng hàng ngày có thể là nguồn phát thải chúng.
The Hogeweyk chính thức thành lập vào năm 2009 với mục đích cung cấp sự "chăm sóc nhân đạo cho những người mắc chứng sa sút trí tuệ", đây được xem là cơ sở đầu tiên trên thế giới thực hiện mô hình này.
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh tượng một người đàn ông lớn tuổi đi bộ suốt quãng đường dài để tìm vợ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.