Tình cảm fangirl với idol: Đừng dại gì mà động vào, dù là chồng sắp cưới thì cũng không so sánh được đâu!

D BEE, Theo Helino 09:23 13/03/2019

Yêu 1 fangirl chính hiệu là bạn phải chấp nhận việc chưa từng thấy cô ấy khóc vì thương mình nhưng lại khóc rất lớn nếu idol gặp vấn đề gì đó. Chịu được thì yêu, không chịu được thì nghỉ nhé.

Trên đời này quả thật có nhiều điều vô cùng khó giải thích mà một trong số đó chính là tình yêu mãnh liệt của hội fangirl dành cho idol của mình. Có thể chưa 1 lần được gặp mặt, biết là bản thân không bao giờ có cơ hội tiếp xúc nhưng đã là fangirl, họ có thể hy sinh mọi thứ để theo đuổi tình yêu có phần khó hiểu này.

Dán poster idol kín nhà, mua các loại quần áo in hình idol, chẳng cần có người yêu mà mỗi tối ở nhà xem show của idol là đủ... Và đỉnh điểm của hâm mộ thần tượng là khi họ đặt người yêu của họ ở vị trí thứ 2, idol là số 1.

Giống như câu chuyện mới đây trên diễn đàn NEU Confessions. Chẳng là nam chính câu chuyện vì quá bất lực trước tình yêu mãnh liệt của bạn gái dành cho các oppa xứ Hàn nên lên mạng cầu cứu. Từ khi yêu, bạn gái anh chàng chưa bao giờ khóc vì thương anh nhưng lại khóc rất lớn khi thấy idol bị vu oan...

Tình cảm fangirl với idol: Đừng dại gì mà động vào, dù là chồng sắp cưới thì cũng không so sánh được đâu! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nguyên văn đoạn chia sẻ trong NEU Confessions:

Chào những người anh em, tính theo tuổi các cụ thì tao cũng đầu 3 rồi nhưng cứ xưng tao cho tình cảm. Giới thiệu qua thì tao là K50, ra trường xong mày mò tự kinh doanh riêng, đến giờ công việc cũng coi là ổn, còn vợ sắp cưới là cựu sinh viên AOF, vừa lên kế toán trưởng xong, nói chung là công việc và tình cảm đều ổn nên định cuối năm về chung giường, nhưng tao vẫn không thể hiểu hết cô ấy được các mày ạ.

Sắp lấy tao, và đã 25 tuổi nhưng em ấy vẫn cực kì thích 1 nhóm nhạc Hàn, các mày không biết đâu, 3 năm trước, ngày nhận lời quen tao, cô ấy nói thẳng là có 2 thứ là giới hạn cuối cùng của cô ấy mà tao không thể động vào, đó là gia đình và nhóm nhạc cô ấy thích. Gia đình tao có thể hiểu nhưng nhóm nhạc? Chẳng lẽ lại quan trọng hơn cả người yêu? Cô ấy hỏi tao rằng lúc cô ấy stress vì thi đại học, mệt mỏi vì các môi trường mới thì tao đang ở đâu? Chỉ có "các anh" của cô ấy ở bên giúp cô ấy vượt qua thôi. Ơ hay, lúc đấy đã gặp nhau đâu mà tao giúp được?

Trong lúc yêu thì đúng là tao không dám động chạm gì đến "các anh" của em ấy thật, cho dù em ấy có bỏ mặc tao 3,4 ngày liền để sang Hàn xem concert hoặc hủy kèo hẹn hò chỉ để ở nhà "cày view". Vì ngoại trừ chuyện này thì em ấy rất tốt, xinh, đáng yêu, giỏi giang, hiểu chuyện, cả gia đình tao đều thích và quan trọng là em ấy yêu tao và tao cũng yêu em ấy nữa. Yêu nhưng cái gì riêng tư nó vẫn là riêng tư.

Nhưng đỉnh điểm để tao viết bài này để than vãn là tối nay, 2 đứa hẹn nhau đi du hí, em ấy về sớm nên qua công ty đợi tao xong việc, tao để em ngồi ghế chờ, đến lúc ngẩng lên nhìn thì hốt hoảng luôn. Nói thật là 3 năm yêu nhau đây là lần đầu tiên tao thấy em khóc, mà khóc theo kiểu nước mắt chảy thành hàng, từng giọt ì ạch chảy xuống ấy, xong miệng cứ lẩm bẩm "Chun Hâng...anh à....bảo bối...". Trước đây tao nghĩ em ấy mạnh mẽ, bình tĩnh, có phần lì, kiểu nữ cường ấy, vì 2 đứa có cãi nhau hay công việc áp lực mệt mỏi thế nào em ấy cũng chưa từng khóc trước mặt tao. Ngay cả đợt gần Tết, tao cầu hôn lúc 2 đứa đi xem concert của bias em ấy, thì em ấy cũng chỉ rơm rớm. Tao hoảng quá, tưởng có chuyện gì, thì ra là bias của em ấy nhập ngũ. Nghĩ lại thấy thất bại, mình là người yêu mà còn không bằng cái anh Junhyung xa xôi nào đấy. Nhưng tao quen rồi, nên chẳng ghen mấy, giả vờ an ủi 1 lúc thì vẫn còn sụt sùi nhưng vẫn lôi được đi ăn, nhưng đến lúc ăn xong tao thanh toán xong vào lại thấy ngồi khóc, mà còn khóc kinh hơn trước, mấy em phục vụ cứ nhìn tao như kiểu mấy thằng sở khanh ấy. Lại hỏi thì mới nghẹn nghẹn bảo "anh người yêu" bị vu oan vào cái scandal gì đó. Lúc đấy vừa xót người yêu vừa cáu nên lỡ mồm quát nhẹ: "Thì liên quan gì đến mà em phải khóc? Em đã bao giờ khóc thương anh thế này chưa?" Thế là xong, em ấy nhìn tao đầy thất vọng rồi bảo giờ cả 2 đứa đang không bình tĩnh nên mai nói chuyện sau, đưa em về nhà đi. Tao đưa về mà cả đường chỉ thấy em im lặng và không thèm nhìn tao luôn các mày ạ. Có phải tao động đến giới hạn cuối của cô ấy rồi không? Giờ tao phải làm gì để phá bỏ cái giới hạn ấy bây giờ?

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã nhận về vài ngàn lượt likes cùng rất nhiều bình luận. Rất nhiều người tỏ ra đồng cảm với nam chính trong bài và khẳng định tình yêu của fangirl với idol là điều gì đó rất mạnh mẽ, khó mà thay đổi được.

Cũng có nhiều fangirl chân chính vào bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng là bạn trai mà không thấu hiểu sở thích của bạn gái, lại còn lên mạng giãi bày thì tốt nhất chia tay đi. Đúng là cuộc sống khó giải thích thật nhỉ:

Hồ Vân: Thần tượng một người giống như đeo tai phone và volume hết cỡ, người ngoài nhìn vào thấy rất tĩnh lặng nhưng chỉ mình mới hiểu được nó cuồng nhiệt đến cỡ nào.

Triệu Ngoan: Tao sợ mấy fan cuồng thật, vừa phải thôi. Nó có sinh ra mình hay nuôi mình được bữa nào đâu.

Ngưu Chan: Có lẽ nhiều người không hiểu được cảm giác ấy lúc mà 1 người cảm thấy bế tắc tuyệt vọng nhất rồi có 1 động lực nào đó giúp họ vượt qua mọi khó khăn rồi cố vươn lên ấy thật sự những người đấy trở thành những người vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của họ. Anh cũng nên thông cảm cho chị ấy. Chị ấy cũng trưởng thành rồi biết cái nào là quan trọng với chị ấy.

Phong Ly: Cậu không phải fan Kpop nên không biết cái chuyện mà Bias của cô ấy bị lôi vào dù vô tội đó nó kinh khủng như thế nào, nếu không nói được lời tốt đẹp thì im lặng đi. Nếu cô ấy bình thường là người mạnh mẽ nhưng lại khóc vì chuyện đó, ở 1 nơi như công ty cậu thì cậu cũng nên hiểu chuyện đó nghiêm trọng thế nào, yêu nhau mấy năm mà không phải sao?

Jang Hyun: Bạn ơi cô ấy đã chấp nhận dành cả quãng đời còn lại cho bạn rồi bạn còn muốn gì nữa đây. Idol những lúc không có bạn, họ chính là nguồn sống của cô ấy. Bạn không thể nào trách được cô ấy đâu.

Bùi Tuấn: Khuyên thật các bạn nữ là dù có thần tượng 1 ai đó nhưng khi có người yêu rồi thì hãy bớt lại 1 chút, yêu thương người yêu của các bạn nhiều hơn bất cứ điều gì, vì đó mới chính là người cùng bạn đi tới cùng trời cuối đất.

Trang Anh: Đã là giới hạn thì tốt nhất nên tôn trọng, đừng có động vào giới hạn của cô ấy. Người yêu có thể bỏ nhưng idol không thể bỏ được đâu. Idol không chỉ đơn giản là thần tượng, mà là cả thanh xuân, tình đầu của họ.