Tưởng bị con đẻ bỏ rơi, cụ bà 90 tuổi di chúc cho “con đỡ đầu” thừa kế toàn bộ tài sản; kẻ lừa đảo này rải tro cốt của bà lên núi hoang thay vì tổ chức tang lễ.
Người cha giàu có qua đời, nhưng thay vì để lại sự an yên cho con cháu, ông để lại một bí mật chấn động, phá vỡ cả gia đình và giấc mơ nghỉ hưu êm đềm của con trai.
Tòa án Trung Quốc cho rằng 6 người con của bà Lưu không hoàn thành nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ nên không có cơ sở pháp lý để yêu cầu phân chia khoản tiền 1,7 triệu NDT (hơn 6,2 tỷ đồng) mà bà đã tự nguyện trao cho con dâu.
Để cứu con trai 57 tuổi bị cáo buộc tống tiền 425 tỷ đồng, bà cụ 90 tuổi tự học luật qua sách và đích thân bào chữa cho con, bị tăng huyết áp vẫn không rời tòa.