Thỏa thuận "giường chiếu" đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra "xáp" đến ôm ấp vì... quen hơi!

CHIMMY - ẢNH: VTV, Theo Helino 22:18 04/06/2019

Nắm được thời cơ đóng cảnh "giường chiếu" với Thư, Vũ chẳng ngần ngại diễn sâu bản thân quen "hơi" giường cũ, nằm ôm Thư ngủ tới sáng trước khi bị đá bay xuống giường trong tập 37 Về Nhà Đi Con.

Trong diễn biến mới nhất của Về Nhà Đi Con, Thư (Bảo Thanh) đã trải qua đêm tâm hôn đầu bên người chồng "hợp đồng" sau khi thỏa thuận ổn thỏa chuyện "giường chiếu". Ai ngờ Vũ (Quốc Trường) vẫn quen "hơi" giường cũ, nằm ôm ấp Thư ngủ đến sáng mà coi như chẳng biết gì. Đêm trước đó, Vũ dụ dỗ "đồng minh" lên giường ngủ cùng không thành, anh chàng đành ôm gối lạc lõng nằm trên ghế, chấp nhận rời xa chiếc giường thân yêu ngay trong chính phòng ngủ của mình.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 1.

Nụ cười dần mất đi tính đạo đức...

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 2.

Thư vẫn một mực không chịu ngủ chung giường.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 3.

Vì tương lai con em chúng ta, thân đây sẽ ra ghế ngủ nhường con và vợ.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 4.

Nhưng chuyện của đêm nay là của đêm nay, chuyện của sáng hôm sau lại là chuyện khác.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 5.

Vợ chồng là phải ôm nhau ngủ chứ đúng không các bạn?

Về phía gia đình ông Sơn, tiếp nối câu chuyện mấy ông anh rể, đối tượng "tỉnh" nhất còn lại may ra chỉ có cô út Dương (Bảo Hân). Nhắc tới vấn đề hôn nhân nhà chị Huệ, trong khi bố còn lo lắng chuyện li hôn, Dương phán đúng chẳng trượt phát nào: "Vấn đề nhà chị Huệ á! Chỉ cần li hôn được cục nợ ấy thôi là mọi vấn đề đều được giải quyết hết bố ạ".

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 6.

Ai cũng được giác ngộ lí tưởng chuyện tình yêu, hôn nhân như Dương thì bốn bề đã đều hạnh phúc?

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 7.

Một lần chơi lớn xem bố Sơn có trầm trồ!

Phán sang nhà chị Thư, trong khi bố lo về cuộc hôn nhân "nhanh như chớp" của con gái thứ, Dương thản nhiên đánh giá ông anh rể thứ hai của mình: "Nhìn anh Vũ, nhìn nụ cười là biết ngay sát gái. Nhưng sát gái mà gặp bà Thư nhà mình, chỉ có mất điện". Ngoa ngoắt cũng chẳng để cho bố Sơn "trượt" được phát nào: "Bố cứ thích con trai nữa đi, giờ này nó đi chơi, thì bố ở nhà một mình".

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 8.

Tập đoàn diễn sâu do Thư và Vũ đồng sáng lập.

Trên đường về nhà bố vợ, Vũ bất chợt lao xe đi bỏ lại Thư trên đường, báo hại cô nàng về nhà tay "không chồng" rồi bị "anh rể quý hóa" gây sự. Khải nói cho sướng miệng rồi lại phải ngậm ngùi quay đi, Vũ kịp thời xuất hiện đúng lúc cần nhất, tiếp tục diễn sâu vở kịch hạnh phúc, lễ phép chào cả nhà rồi theo vợ lên phòng rửa vết thương. Trước đó, anh chàng bỏ lại Thư chỉ vì phải đi giải cứu anh bạn thân, mặt mày bị đánh bầm dập.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 9.

Dù cuộc đời có dở ta vẫn phải niềm nở.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 10.

Tình "anh em cây khế" là hoạn nạn có nhau.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 11.

Đau đến mấy thì về nhà cũng đã có vợ chăm.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 12.

Lo gì nữa!

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 13.

10 điểm cho sự xuất sắc của Vũ, xuất hiện kịp thời để "dập" ngay miệng Khải khỏi văng bậy.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 14.

Quay đi quẩn lại, vẫn là thời điểm.

Ngày lại mặt, Khải (Trọng Hùng) tới ăn cơm những vẫn không quên gây sự. Anh con rể "quý hóa" ngồi nhà "bóc phốt" vợ ngay trước mặt ông Sơn, bóng gió nói vợ bỏ nhà đi trai gái. Khẩu nghiệp cả buổi chưa chán miệng, tối Huệ không chịu nổi thêm nữa mà viết giấy li hôn. Khải một mực không đồng ý, tìm tới tận nhà Thành đe dọa sẽ nói hết sự thật cho vợ Thành.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 15.

Giờ chỉ chờ cái tát thế kỉ của ông Sơn.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 16.

Cuộc đời là những niềm đau, có chồng như Khải thì cũng xin được ế bền vững.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 17.

Chị vợ bận bịu bỏ chồng cho shipper chăm cơm.

Thỏa thuận giường chiếu đỉnh như Vũ (Về Nhà Đi Con): Đêm nằm ghế ngủ, sáng ra xáp đến ôm ấp vì... quen hơi! - Ảnh 18.

Đen thôi đỏ quên đi.

Về Nhà Đi Con tiếp tục được phát sóng vào 21h00 thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.