Thi xong, nữ sinh 2k7 dầm mưa về nhà rồi khóc nức nở với mẹ: "Con xin lỗi" - Một câu nói ngắn khiến triệu phụ huynh lặng người

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 00:03 29/06/2025
Chia sẻ

Không ai nghĩ một cô bé mạnh mẽ, lại có lúc yếu lòng như vậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính thức diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, với sự tham gia của hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nên đề thi được đặc biệt quan tâm. Ngay sau các buổi thi, nhiều thí sinh nhận xét đề năm nay rất dài, khó, đánh đố, đặc biệt là 2 môn thi chính Toán, Văn và môn tự chọn tiếng Anh.

Mới đây, đoạn chia sẻ trên mạng xã hội của một người chị đang được lan truyền mạnh mẽ vì chạm đến cảm xúc của rất nhiều người, đặc biệt là các bậc cha mẹ có con thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trong bài đăng, cô nàng kể lại khoảnh khắc em mình - một học sinh lớp 12 trở về sau buổi thi môn tiếng Anh mà không mặc áo mưa, người ướt nhẹp, bước vào nhà trong trạng thái rã rời, gần như kiệt sức. Vừa nhìn thấy mẹ, em lập tức bật khóc như vỡ òa, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu: "Con xin lỗi".

Khoảnh khắc ấy rõ ràng không chỉ là một biểu hiện tức thời của sự mệt mỏi, mà còn là đỉnh điểm của những cảm xúc bị dồn nén suốt cả kỳ thi: lo lắng, kỳ vọng, áp lực và cả sự thất vọng về bản thân. Theo lời của người chị, em của cô vốn rất tích cực, mạnh mẽ và thường không để lộ cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Vậy mà chỉ một buổi thi môn tiếng Anh không được suôn sẻ, em học sinh này gần như suy sụp. 

Thi xong, nữ sinh 2k7 dầm mưa về nhà rồi khóc nức nở với mẹ: "Con xin lỗi" - Một câu nói ngắn khiến triệu phụ huynh lặng người- Ảnh 2.

Không ai nghĩ một cô bé mạnh mẽ, lại có lúc yếu lòng như vậy. (Ảnh minh họa)

Toàn bộ chia sẻ của người chị này như sau:

"Thương tụi 2k7 thật sự, nay thi về em của mình không mặc áo mưa, người ướt nhẹp, nó vừa vào nhà thấy mẹ liền khóc như chưa từng được khóc, mồm thì liên tục nói 'con xin lỗi'. Nó là đứa tích cực nhất mà mình biết, nay mình ngỡ ngàng khi thấy nó khóc, xong mình bảo cho mình xem đề Tiếng Anh thì mình cũng chết lặng.

Mình thấy thương tụi 2k7 lắm, mình chẳng biết chúng nó trải qua những gì, nhưng hãy nghỉ ngơi nhé, mấy đứa đã cố gắng hết sức rồi".

Nhanh chóng, bài đăng nhận được sự quan tâm và đồng cảm của nhiều người. Không ít phụ huynh cũng chia sẻ con mình sau buổi thi trở nên ít nói, mệt mỏi, thậm chí rơi nước mắt dù chưa biết kết quả ra sao. Dưới bài đăng, loạt bình luận để lại những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng đến các sĩ tử 2k7: "Không cần xin lỗi đâu con, con đã cố gắng hết mình rồi", "Hiểu cảm giác này, đọc mà thấy nghẹn cổ", "Mình nghĩ sau kỳ thi, điều tụi nhỏ cần nhất là được ôm và nói: Không sao đâu"...

Bạn không cần phải xin lỗi ai cả!

Kết thúc buổi thi tiếng Anh trong mưa, một học sinh về đến nhà, người ướt nhẹp, bật khóc và chỉ kịp nói với mẹ một câu: "Con xin lỗi". Không ai trách em, không ai yêu cầu em phải giải thích, nhưng chính em lại cảm thấy mình có lỗi. Câu nói ấy, tưởng như đơn giản, lại khiến người lớn phải lặng đi. Bởi trong lời "xin lỗi" ấy là cả một quãng đường dài âm thầm gồng gánh, là sự thất vọng khi bản thân không làm được như mong đợi, là cảm giác sợ rằng mình đã phụ lòng người khác hay phụ chính kỳ vọng mình từng đặt ra cho bản thân.

Sĩ tử ơi, mọi người thấu hiểu cảm giác đó của các bạn. Cảm giác bước ra khỏi phòng thi với đôi mắt ướt và nỗi buồn không gọi thành tên. Cảm giác nghĩ rằng chỉ cần làm không tốt một môn thôi cũng đủ khiến cả mùa hè trở nên nặng nề. Nhưng xin hãy bình tĩnh lại một chút. Thở sâu. Và nghe điều này: Bạn không cần phải xin lỗi ai cả.

Đôi khi chúng ta mải quan tâm đến điểm số mà quên mất điều quan trọng không kém chính là cảm xúc và áp lực thầm lặng mà các bạn học sinh đang trải qua. Các cô cậu học trò 17, 18 tuổi đấy không chỉ học bài, ôn thi, làm đề, mà còn gánh vác kỳ vọng, áp lực và cả sự so sánh vô hình. Mọi người xung quanh có thể hỏi bạn: "Làm bài được không?", "Thi trường nào?", "Dự đoán mấy điểm?", nhưng ít ai hỏi: "Bạn có mệt không?", "Bạn có đang ổn không?"...

Và nếu bạn thi không tốt, đừng tự trách mình. Một bài thi không thể định nghĩa cả hành trình học tập của bạn. Một buổi sáng lỡ sai vài câu cũng không thể làm lu mờ những đêm bạn học đến khuya, những tháng ngày bạn chăm chỉ không ai thấy. Bạn đã cố gắng, và điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với điểm số. Bạn có quyền buồn, quyền khóc, nhưng không được quên rằng: bạn xứng đáng được ghi nhận.

Thi xong, nữ sinh 2k7 dầm mưa về nhà rồi khóc nức nở với mẹ: "Con xin lỗi" - Một câu nói ngắn khiến triệu phụ huynh lặng người- Ảnh 3.

Thất bại không đáng sợ, quan trọng là bạn có dám đứng dậy để bước tiếp không.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là cột mốc quan trọng, nhưng không phải là con đường duy nhất. Đại học là một hướng đi, nhưng không phải lối duy nhất dẫn đến thành công. Có người đỗ ngành mơ ước, có người phải đi đường vòng, có người tưởng như thất bại nhưng rồi lại tìm thấy chính mình ở một nơi khác. Và tất cả những hành trình đó đều đáng quý, đều xứng đáng với sự tự hào.

Bạn không thua cuộc chỉ vì sai vài câu trong bài đọc hiểu. Bạn không thất bại chỉ vì không đạt điểm như mong muốn. Trái lại, bạn đang bước vào một giai đoạn trưởng thành thực sự, nơi bạn học cách chịu trách nhiệm, học cách chấp nhận sai sót, và học cách đi tiếp dù lòng còn nặng trĩu.

Nếu hôm nay bạn ra khỏi phòng thi trong tâm trạng hụt hẫng, bạn không cô đơn đâu. Rất nhiều người cũng từng như bạn. Và hơn hết, rất nhiều người đang ở bên bạn: âm thầm, dịu dàng, không áp lực, không kỳ vọng quá mức… chỉ muốn nói với bạn một điều: "Bạn đã làm tốt lắm rồi".

Đừng để kỳ thi trở thành một nỗi ám ảnh. Hãy coi nó là một trải nghiệm mà bạn đã bước qua bằng chính nỗ lực của mình. Rồi bạn sẽ thấy, mọi chuyện hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp dù có thể bây giờ bạn chưa nhận ra.

Bạn không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc. Nhưng rồi hãy đứng lên, bước tiếp, và nhớ rằng: còn rất nhiều cánh cửa khác đang chờ bạn mở ra.

Cuối cùng, hãy tin điều này: bạn không cần phải đạt 9 điểm mới đáng được yêu thương. Không cần đỗ đại học mới xứng đáng với sự tự hào. Bạn chỉ cần là chính mình - một người trẻ biết cố gắng, biết ước mơ, và biết không từ bỏ. Thế là đủ.

Vậy nên, đừng xin lỗi nữa. Hãy mỉm cười. Vì bạn đã đi được một đoạn đường rất dài rồi. Và tất cả những ai hiểu bạn, sẽ luôn tự hào về bạn dù kết quả ra sao.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày