Con gái than làm bài thi không tốt, bà mẹ nói 6 chữ khiến nhiều người ước: Mong thật nhiều phụ huynh xem clip này!

PV, Theo Phụ nữ số 19:46 28/06/2025
Chia sẻ

6 chữ giản dị không hoa mỹ lại khiến con cái nhẹ lòng vô cùng!

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc đan xen trong lòng hơn 1,1 triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước. Trong đó, môn Toán và Tiếng Anh là hai "cú sốc lớn" đối với nhiều học sinh khi được đánh giá là khó hơn nhiều so với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không ít sĩ tử bật khóc sau giờ thi, nhiều em rơi vào trạng thái hoang mang vì cảm thấy kết quả không như mong đợi.

Trong thời điểm con cái trải qua căng thẳng như vậy, gia đình chính là điểm tựa an toàn và vững chắc nhất. Không cần những lời khuyên nặng tính giáo huấn, đôi khi chỉ một câu nói nhẹ nhàng từ cha mẹ cũng có thể hóa giải nỗi buồn, áp lực, khiến con trẻ cảm thấy được yêu thương và chấp nhận vô điều kiện.

Con gái than làm bài thi không tốt, bà mẹ nói 6 chữ khiến nhiều người ước: Mong thật nhiều phụ huynh xem clip này!- Ảnh 1.

Câu nói đơn giản nhưng đầy tính chữa lành này nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận tích cực từ cư dân mạng. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: @dongnguyenchupxau

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cuộc đối thoại ngắn giữa hai mẹ con sau giờ thi môn Tiếng Anh. Khi con gái vừa ra khỏi phòng thi, người mẹ hỏi: "Làm được bài không con?". Cô bé chỉ nhẹ nhàng đáp: "Đề nó... ấy lắm mẹ ạ". Hiểu được cảm xúc của con, người mẹ không truy vấn hay tỏ ra thất vọng, mà chỉ thở nhẹ rồi nói: "Thôi kệ đi, đại đại đi".

Câu nói đơn giản nhưng đầy tính chữa lành này nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận tích cực từ cư dân mạng. Nhiều người chia sẻ rằng, trong lúc tâm trạng hoang mang, được nghe một câu nói như vậy từ cha mẹ thực sự là điều ấm áp và đáng trân quý nhất.

"Thật tuyệt khi bên cạnh luôn có bố mẹ, những người chứng kiến mọi phiên bản của mình, và vẫn yêu thương mình vô điều kiện qua từng phiên bản ấy", tài khoản Mì Mí Mi bình luận.

Một người khác cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân: "Năm đầu mình trượt đại học, hôm đi thi về lắc đầu với mẹ. Mẹ bảo: 'Kệ nó đi, không đỗ thì năm sau mẹ cho thi tiếp'. Năm đó mình đỗ FTU 1. Câu nói đơn giản của mẹ khiến mình nhẹ cả lòng, không còn áp lực nữa".

Bên dưới đoạn clip, không ít người cũng chia sẻ những ký ức đáng nhớ về cha mẹ, những lời động viên giản dị mà suốt đời không quên. "Mẹ thấy mình buồn, mình bảo chắc điểm không cao đâu. Mẹ ôm mình rồi nói: 'Không sao cả, mẹ thấy con đã nỗ lực rồi. Con chọn đi học hay đi làm đều được, miễn con hạnh phúc là mẹ yên tâm"; "15 năm trước ba mình cũng hỏi y như vậy. Giờ ba mất được 3 năm rồi. Bây giờ mình còn không làm đúng ngành đã học nữa, nhưng những câu nói năm xưa của ba vẫn là động lực để mình bước tiếp".

Câu chuyện nhỏ của người mẹ với câu nói "thôi kệ đi, đại đại đi" chính là một ví dụ điển hình cho mặt tích cực của mạng xã hội, nơi không chỉ chia sẻ thông tin mà còn lan tỏa sự đồng cảm, tinh thần nhân văn và tình cảm gia đình thiêng liêng. Những hình ảnh như vậy sẽ giúp nhiều bậc phụ huynh nhìn nhận lại cách đồng hành cùng con trong các kỳ thi và trong cả hành trình trưởng thành của chúng.

Không phải lời mắng mỏ, không phải sự so sánh "con nhà người ta", mà chính sự chấp nhận và ủng hộ vô điều kiện từ bố mẹ mới là điều giúp con trẻ đứng dậy sau vấp ngã, mạnh mẽ vượt qua áp lực và khám phá bản thân một cách lành mạnh.

Trong một xã hội ngày càng cạnh tranh và áp lực như hiện nay, mỗi người trẻ đều rất cần một "vùng an toàn cảm xúc" từ gia đình, nơi không có thành tích để bị đánh giá, không có thất bại để bị thất vọng. Chỉ có tình thương và sự đồng hành. Những câu nói như "không sao đâu con", "kệ đi, năm sau thi lại cũng được", "miễn sao con thấy vui và hạnh phúc" chính là liều thuốc tinh thần quý giá mà không trường lớp nào dạy được.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày