Theo chân Nhật Bản, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc bất lực để Iraq cầm hòa ngay trên sân nhà

Huy Trưởng, Theo Trí Thức Trẻ 20:35 02/09/2021

Dù đã chơi rất cố gắng nhưng chủ nhà Hàn Quốc vẫn không một lần khoan thủng được mành lưới của đội khách đến từ Tây Á trong suốt 90 phút.

Cùng với Iran, Hàn Quốc là cái tên được đánh giá cao nhất ở bảng A vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Tiếp đón đội khách Iraq trên sân nhà Seoul trong lượt trận mở màn, 3 điểm là mục tiêu mà chắc chắn thầy trò Paulo Bento sẽ hướng đến. Về phần đội khách, một điểm là kết quả chấp nhận được.

Diễn biến chính cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Iraq

Theo chân Nhật Bản, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc bất lực để Iraq cầm hòa ngay trên sân nhà - Ảnh 1.

Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, không có gì khó hiểu khi Hàn Quốc là đội chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Iraq cũng cho thấy mình không phải đối thủ dễ chơi, huấn luyện viên Dick Advocaat và các học trò lựa chọn lối đá phòng ngự phản công chặt chẽ, vô cùng khoa học ngay từ đầu

Theo chân Nhật Bản, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc bất lực để Iraq cầm hòa ngay trên sân nhà - Ảnh 2.

Dù kiểm soát bóng tốt hơn nhưng đội bóng đến từ xứ sở kim chi cũng không tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý lên khung thành thủ môn Fahad Talib. Những nỗ lực mang tính cá nhân đến từ Son Heung-min hay Hwang Ui-Jo không làm khó được hàng hậu vệ chơi kỷ luật của đội khách

Theo chân Nhật Bản, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc bất lực để Iraq cầm hòa ngay trên sân nhà - Ảnh 3.

Phút 25, pha phối hợp đá phạt góc bài bản của tuyển Hàn Quốc treo bóng chuẩn xác vào trong tạo điều kiện để tiền đạo Hwang Ui-Jo bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của thủ thành Talib nhưng lại bị hậu vệ Sherko Gubari cản phá ở cự ly gần. Ngay sau đó, tình huống ập vào đá bồi bởi Lee Jae-sung đưa bóng vọt xà ở khoảng cách chưa đầy 3 mét

Theo chân Nhật Bản, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc bất lực để Iraq cầm hòa ngay trên sân nhà - Ảnh 4.

Nửa cuối hiệp 1 chứng kiến nỗ lực vùng lên đến từ đội bóng áo trắng nhưng chỉ một vài tình huống đá phạt góc là không đủ để Iraq tìm thấy đường vào khung thành Hàn Quốc, nhất là khi trung vệ Kim Min-Jae chơi quá chắc chắn, anh hóa giải gần như hoàn toàn các đợt tấn công yếu ớt của đại diện đến từ Tây Á. 0-0 cũng là kết quả tạm thời sau 45 phút thi đấu đầu tiên

Thi đấu nhạt nhòa, Hàn Quốc và Iran chia điểm sau loạt trận đầu tiên

Theo chân Nhật Bản, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc bất lực để Iraq cầm hòa ngay trên sân nhà - Ảnh 5.

Thế trận ở đầu hiệp 2 cũng không khác mấy so với hiệp 1. Hàn Quốc vẫn miệt mài dâng lên ép sân nhằm tìm kiếm bàn thắng còn Iraq trung thành với lối đá phòng ngự chặt chẽ, chờ đối phương mắc sai lầm để phản công nhanh

Theo chân Nhật Bản, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc bất lực để Iraq cầm hòa ngay trên sân nhà - Ảnh 6.

Phút 72, tiền đạo vào sân thay người Hwang Hee-chan có cơ hội đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước nhưng cú đánh đầu ở cự ly gần của cầu thủ đang chơi cho Wolverhamton lại đi đúng vào vị trí mà thủ thành Talib chờ sẵn. Trước đó phải kể tới nỗ lực xuống biên rồi tạt bóng như đặt vào trong đến từ hậu vệ trái Hong Chul

Theo chân Nhật Bản, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc bất lực để Iraq cầm hòa ngay trên sân nhà - Ảnh 7.

Ở những phút cuối, dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng Son Heung-min và các đồng đội vẫn không tài nào tìm kiếm được bàn thắng mở tỷ số. Chung cuộc, tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Dẫu sao, 1 điểm trong ngày ra quân cũng có thể khiến cả 2 đội cảm thấy đôi chút hài lòng

Theo chân Nhật Bản, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc bất lực để Iraq cầm hòa ngay trên sân nhà - Ảnh 8.

Xếp hạng tạm thời bảng A