Thật đáng lo cho Justin Bieber: điểm phê bình chấm album mới thấp lè tè, bị tố đạo nhái, thậm chí còn đôi co "kém sang" với khán giả dám chê nhạc của mình!

Nhật Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 17/02/2020

Justin Bieber đang đối mặt với album bị chỉ trích và "ném đá" nhiều nhất trong sự nghiệp của anh, từ chất lượng âm nhạc cho đến cách quảng bá.

Ra mắt vào đúng dịp Lễ Tình nhân - 14/2 - album "Changes" của Justin Bieber là sản phẩm trở lại của chàng Hoàng tử nhạc Pop người Canada sau 5 năm, với nội dung kể về những trải nghiệm trưởng thành và thay đổi của nam ca sĩ suốt thời gian qua. Những tưởng đây sẽ là một sản phẩm bùng nổ, xứng đáng với sự chờ đợi suốt ngần ấy năm, nhưng khán giả đã không khỏi thất vọng với loạt các single mở đường với chất lượng đi xuống quá xa so với "Purpose" ra mắt năm 2015.

Không chỉ dừng lại ở đó, album "Changes" bị các nhà phê bình đồng loạt "ném đá", liên tiếp dính nghi vấn đạo nhạc cùng hàng loạt những chuyện "trời ơi đất hỡi" khác. Quả thật là "hạn" không kể đâu cho hết!

Thật đáng lo cho Justin Bieber: điểm phê bình chấm album mới thấp lè tè, bị tố đạo nhái, thậm chí còn đôi co kém sang với khán giả dám chê nhạc của mình! - Ảnh 1.

Các nhà phê bình đồng loạt "ném đá" tơi tả...

Để thực hiện album "Changes", Justin Bieber đã cất công mời dàn khách mời "thứ dữ" gồm Quavo, Post Malone, Clever, Lil Dicky, Travis Scott, Kehlani và Summer Walker cho một album gồm 17 tracks. Metacritics thẳng tay chấm album "Changes" điểm số 58/100.

The Independent chấm album 2/5 sao, bình luận: "Không đến mức là một thảm họa khiến bạn phải tắt nó đi. Nhưng nó cứ trôi tuột qua bạn, nhịp điệu trung bình, các khách mời xuất hiện cứ như là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nói về tình yêu theo cách ngây ngô của một nghệ sĩ chưa trưởng thành thực sự vậy. Justin Bieber chẳng tiến được bao xa, mấy ca khúc viết về vợ Hailey Baldwin nhạt nhẽo và chả truyền chút cảm hứng nào cả."

MV Yummy - Justin Bieber

NME cũng chấm 2/5 sao cùng bình luận: "Sự trở lại của Justin Bieber với các ca khúc viết về tình yêu chẳng có sự tiến bộ và cân bằng nào cả". Về mặt bằng chung, các nhà phê bình đều chê về nội dung album "Changes", khi cứ tưởng nó sẽ viết về trải nghiệm và thay đổi rõ rệt của Justin về tâm sinh lý, nhưng cuối cùng lộ rõ sự trẻ con, chưa trưởng thành. Phần production của album cũng bị đánh giá nhạt nhẽo, không ấn tượng và là một bước lùi.

Pitchfork - chuyên trang phê bình nổi tiếng nghiêm khắc - vẫn chưa "giáng điểm" xuống đầu Justin Bieber, tuy nhiên, khán giả dự đoán đó sẽ là một con số rất thấp.

Nghi vấn đạo nhạc?

Ngay khi toàn bộ album được ra mắt, một nghệ sĩ trẻ có tên là Asher Monroe đã đăng trên story, gửi thẳng đến Justin Bieber và quản lí Scooter Braun, tố cáo họ đã ăn cắp beat nhạc từ bài hát "Synergy" của anh cho ca khúc "Running Over" kết hợp cùng Lil Dicky trong album. Khán giả lập tức "ném đá" Justin dồn dập vì hành động xâm phạm bản quyền như trên. Ekip của Justin vẫn chưa có phản hồi chính thức về vấn đề này, tuy nhiên vẫn có rất nhiều tranh cãi và chỉ trích hướng đến JB.

Thật đáng lo cho Justin Bieber: điểm phê bình chấm album mới thấp lè tè, bị tố đạo nhái, thậm chí còn đôi co kém sang với khán giả dám chê nhạc của mình! - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, cũng tồn tại một vài ý kiến cho rằng giai điệu mà Asher tạo nên trong ca khúc Synergy khá là phổ biến và một nhạc sĩ khác mang tên YUMDDA cũng đã sử dụng một giai điệu tương tự trong sản phẩm "flight".

Và rất nhiều những hành động khá "kém sang" khác

Mọi chuyện càng trở nên "khôi hài" hơn khi mới đây, một phát thanh viên khá có tiếng tăm của một đài radio Hoa Kì đã bị "chính chủ" Justin Bieber "hỏi thăm" vì lỡ miệng chê bai album "Changes". Khán giả hoàn toàn bất ngờ khi Justin Bieber gần đây lại liên tiếp có những hành động khá "cực đoan" đối với những lời khen-chê về mình.

Thật đáng lo cho Justin Bieber: điểm phê bình chấm album mới thấp lè tè, bị tố đạo nhái, thậm chí còn đôi co kém sang với khán giả dám chê nhạc của mình! - Ảnh 4.

Trên Twitter, nữ phát thanh viên này viết: "Tôi phải bật album Fine Line của Harry Styles để đẩy cái sự dở tệ của album Changes từ Justin Bieber ra khỏi người!".

Thật đáng lo cho Justin Bieber: điểm phê bình chấm album mới thấp lè tè, bị tố đạo nhái, thậm chí còn đôi co kém sang với khán giả dám chê nhạc của mình! - Ảnh 5.

Chỉ ít giờ sau, đích thân Justin Bieber đã nhắn tin cho cô với nội dung: "Quá tệ!", ý chỉ sự không hài lòng của Justin Bieber trước phát ngôn trên hay "cà khịa" chính album của mình là "quá tệ" chăng? Thế rồi cô ấy đành chia sẻ, không biết nên vui hay nên buồn: "Justin Bieber vừa nhắn tin cho tôi vì tôi đã tweet về album. Tôi thấy buồn vì mọi việc diễn ra như thế này!".

Thật đáng lo cho Justin Bieber: điểm phê bình chấm album mới thấp lè tè, bị tố đạo nhái, thậm chí còn đôi co kém sang với khán giả dám chê nhạc của mình! - Ảnh 6.

"Lầy" hơn, cô phát thanh viên đã đáp trả: "Có quá muộn để nói xin lỗi bây giờ không?" - thực ra chả phải là lời xin lỗi nào cả, đây là lời bài hát "Sorry" của Justin Bieber mà thôi.

Trước đó, Justin Bieber còn có hành động cũng "kém sang" chẳng kém: lên story đăng hướng dẫn tận tình cách để "cày" ca khúc Yummy lên vị trí Quán quân Billboard Hot 100. Thậm chí còn "dạy fan" stream bằng cách "lách luật": thay đổi IP của fan quốc tế sang nước Mỹ để thông số tính điểm dồn về Billboard, mạnh tay payola (trả cho các đài radio một khoản tiền để phát riêng ca khúc, một thủ thuật khiến nhiều khán giả lên án), chỉ cả các "mánh khóe" để tính điểm trọn vẹn cho ca khúc.

Thật đáng lo cho Justin Bieber: điểm phê bình chấm album mới thấp lè tè, bị tố đạo nhái, thậm chí còn đôi co kém sang với khán giả dám chê nhạc của mình! - Ảnh 7.

Nhìn qua cứ tưởng fanpage nào của Justin đang chỉ fan cách "lách luật" cơ.

Tuy nhiên, dù có đối mặt với "liên hoàn phốt" về chất lượng cũng như thái độ, thì album "Changes" của Justin Bieber vẫn cầm chắc vị trí Quán quân Billboard 200 tuần sau vì không gặp bất kì một đối thủ nào. Bên cạnh đó, toàn bộ các ca khúc nằm trong album "Changes" đều lọt vào top 100 của Spotify với lượt stream cho mỗi ca khúc đều đáng kể. Không chỉ có người vợ Hailey Baldwin luôn tuyệt đối ủng hộ, Justin giờ đây có thêm một "đồng minh" rất lớn: Billie Eilish, người công khai ủng hộ nam ca sĩ cũng như bày tỏ tình yêu cho thần tượng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày