Thắng 2 trận liên tiếp, HLV Pau FC vẫn nặng lời với học trò

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:25 19/09/2022

Sau khởi đầu khó khăn ở mùa giải, Pau FC bỗng lột xác trong giai đoạn gần đây, ít nhất là về mặt kết quả. 2 trận thắng 1-0 liên tiếp giúp họ tạm thoát khỏi khu vực xuống hạng. Nhưng HLV Didier Tholot vẫn không hài lòng với màn thể hiện gần nhất của đội nhà.

Thắng 2 trận liên tiếp, HLV Pau FC vẫn nặng lời với học trò - Ảnh 1.

Thậm chí, HLV Tholot đã dùng những từ khá nặng nề để nói về việc Pau FC hơn người từ phút 50 nhưng chỉ có thể thắng Valenciennes 1-0. Trang MaLigue 2 dẫn lời vị HLV này: “Hôm nay, chúng tôi rất xứng đáng với 3 điểm. Nhưng chúng tôi đã cống hiến một màn trình diễn kém chất lượng hơn nhiều so với những gì chúng tôi từng thể hiện trước đó.

11 chọi 10, nhưng chúng tôi lúng túng đến đáng thương, chúng tôi không thể thực hiện được 3 đường chuyền liên tục, cho dù đúng là mặt sân không ưu ái chúng tôi. Tối nay, chúng tôi giành được ba điểm, thật tốt đấy, nhưng chỉ về mặt kết quả. Còn lại, chúng tôi đá thế vẫn là kém”.

Thắng 2 trận liên tiếp, HLV Pau FC vẫn nặng lời với học trò - Ảnh 2.

Trái với ông thầy, Bassouamina có lý do để hài lòng về trận đấu vừa qua

Cùng quan điểm với ông thầy, Henri Saivet và Noe Sow cũng thừa nhận Pau FC thắng 1-0 trước Valenciennes là chưa thuyết phục, bởi họ đã đánh mất thế trận ở thời gian cuối, thậm chí thi đấu rất thụ động dù hơn người.

Trong khi đó, vẫn có nhiều học trò của Tholot hài lòng với chiến thắng, đặc biệt là Bassouamina. Cá nhân anh là ngôi sao sáng nhất 2 trận gần đây với 2 pha ghi bàn mang về 6 điểm cho đội nhà, qua đó giúp Pau từ vị trí bét bảng lên đứng thứ 14, tạm an tâm trước khi nhường chỗ cho loạt trận ĐTQG.

Anh chia sẻ sau trận: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với Pau là giành chiến thắng. Đây là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà. Chúng tôi đã thi đấu tạm ổn, và bây giờ chúng tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng. Những bàn thắng đang mỉm cười với tôi. Thực sự hạnh phúc".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày