TIN TỨC VỀ Tết xa nhà - Tet xa nha
Tết xa nhà
-
"Bữa ăn tối Giao thừa" ở Trung Quốc: Phần ăn từ vài trăm đến vài triệu đồng đang "cháy hàng" và cách đón Tết đặc biệt của giới trẻ xa nhà
Dịch vụ giao gói "Bữa ăn tối Giao thừa" tận nhà khách hàng đang cháy hàng trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. -
Lạ kỳ nơi học sinh cứ thấy khách là... bỏ chạy
Ở vùng quê nghèo Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), lo đủ cái ăn cái mặc đối với người dân đã là một khó khăn lớn. Do đó, việc cho con em mình đến trường học con chữ còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Không chỉ học sinh, những giáo viên nơi đây cũng phải nhọc nhằn “đánh vật” với con đường hiểm trở và điều kiện thiếu thốn để “cõng chữ” lên non. -
Du học sinh và nỗi niềm dịp Tết: “Mấy hôm Tết cận kề, đi ngoài đường cứ vừa tủi vừa khóc…”
Với mọi người Tết đã đến gần, nhưng với các du học sinh Việt, Tết cách xa ngàn cây số! -
Chồng còng lưng gánh cả tạ quà quê lên thành phố tiếp tế cho vợ ăn Tết xa nhà khiến triệu người xúc động
Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục hành động còn hơn cả “soái ca” của người đàn ông này và cho rằng người vợ trong câu chuyện đã tìm được đúng người rồi. -
Tâm sự của nữ sinh thú y không biết đến không khí ngày Tết bởi đang "miệt mài" chăm lợn ăn, lợn đẻ
Trong khi mọi người đang sum vầy bên gia đình thì cô nữ sinh thú y hàng ngày vẫn miệt mài bên trong trang trại lợn để tiếp tục kì thực tập của mình mà không hề biết đến không khí ngày Tết. -
Trưởng thành sau mỗi mùa Tết xa: Không có gia đình ở bên, ta biết trân trọng những niềm vui nhỏ bé
Cứ đến dịp Tết, người ta lại rộ lên tranh cãi Tết thực sự có còn ý nghĩa hay không, có nên bỏ Tết ta hay không. Nhưng đối với những người con xa xứ, câu hỏi chính là: làm sao để xoa dịu nỗi nhớ quê khi tết đến xuân về? -
Tin nổi bật kenh 14
-
Chuyện kể đầu năm bên bàn trà: Vô thưởng vô phạt mà ấm áp đong đầy
Dù vẫn đang gõ phím đều đặn, hay hối hả đến chốn công sở thì trong những ngày, giờ, phút này, tôi tin rằng, mọi điều mà tôi, bạn, tất cả chúng ta đang nghĩ đến đều chỉ xoay quanh một chữ: "Tết"! Với một người thích viết lách như tôi, những khoảnh khắc quây quần, những câu chuyện phiếm tưởng chừng vô thưởng, vô phạt nhưng đầy tình. -
Giao thừa của du học sinh: Đón Tết xa quê nhưng trái tim luôn hướng về Việt Nam
Hòa mình vào thời khắc chuyển giao thiêng liêng của dân tộc, du học sinh Việt khắp nơi trên thế giới cũng đang rất háo hức đón giao thừa. -
DHS Việt tại Hà Lan: Hi vọng năm sau có thể về Việt Nam đón Tết cùng gia đình
Du học sinh Việt Nam tại Hà Lan đã có một bữa tiệc tất niên xa quê đầy ý nghĩa. -
Ngày 30, mồng 1 vẫn đi học, đi làm, những bạn trẻ này đang không được đón Tết như chúng ta
Không được nghỉ vì vướng bận lịch học, lịch làm, nhiều du học sinh Việt phải đón giao thừa, đón Tết ngay trên lớp học hoặc ở chỗ làm.