Tết của hội 1990: Hội những bà cô 30 tuổi "ế sưng ế xỉa" ngồi than vãn sự đời hay sấp mặt cả kì nghỉ vì chuyện bỉm sữa?
Cái Tết năm nay của hội sinh năm 1990 nghe chừng đặc biệt này, vì năm nay cả lũ đều 30 tuổi rồi mà.
Loa loa, năm mới rồi cả nhà ơi!!! Tết đến xuân về đảm bảo là ai cũng vui, thế nhưng có một số người chắc vừa vui vừa buồn và xin gợi ý khéo ở đây, đối tượng chúng ta đang nhắc tới chính là hội những người sinh năm 1990 đấy. Bạn hỏi lý do vì sao Tết này của hội 1990 lại lẫn lộn cảm xúc thế ư? Vì Tết phải vui nhưng Tết đầu tiên của tuổi 30 thì nghe hơi hoang mang chứ còn sao nữa.
Nhắc không mọi người lại quên, những nam thanh nữ tú sinh năm 1990 - tức 9X đời đầu tiên đã chính thức bước sang tuổi 30 rồi. 30 tuổi vốn là một cột mốc cực kỳ quan trọng trong đời mỗi người. Nếu như 25 tuổi là thời gian tuyệt đẹp để các 9X trải nghiệm và theo đuổi đam mê thì bước chân sang đầu 3 chính là lúc ai cũng mang áp lực của sự chín chắn, trưởng thành và ti tỉ những nỗi lo khác. Và vì thế, Tết của họ dường như cũng trở nên đặc biệt hơn...