TIN TỨC VỀ gái ế - gai e
gái ế
-
Chuyện ngược đời ở "thị trường hẹn hò" Trung Quốc: Nữ nhân ưu tú tích cực bao nhiêu, nam nhân hững hờ lạnh nhạt bấy nhiêu
Để có thể lấy được chồng, phụ nữ hiện đại ở Trung Quốc đang phải đấu tranh với chính sự giỏi giang của bản thân. Dường như trình độ học vấn và năng lực làm việc cao đang thu hẹp dần phạm vi đối tượng hẹn hò cũng như kết hôn của họ. -
Tuổi 30, tại sao tôi phải hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân để cố lấy chồng?
Là do bản thân tôi không đủ tốt để gặp được người phù hợp hay là do chính xã hội muốn đẩy những con người đang vật lộn kiếm sống vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc? -
Nữ Tiến sĩ vác bụng bầu lang thang ngoài đường, hé lộ thực trạng nhức nhối của 90 triệu cô gái độc thân tại Trung Quốc
Câu chuyện buồn của nữ Tiến sĩ có thành tích học tập rất xuất sắc, thậm chí còn thi được bằng Tiến sĩ y khoa nhưng phải ôm bụng bầu đi lang thang và sống dựa vào cha già đã làm dấy lên câu hỏi chạm vào nỗi đau của 90 triệu phụ nữ độc thân tại Trung Quốc. -
Gái độc thân nhưng bữa nào cũng nấu nguyên mâm cơm siêu thịnh soạn: Dù ế thì ăn vẫn phải ngon nha!
Dù sống một mình, công việc lại rất bận rộn nhưng Trúc Ly cực chăm vào bếp. -
"Đấu trường" vợ đảm lại cực căng với loạt mâm cơm nhìn là đói: Phải chăng bí kíp giữ chồng là đây?
Chẳng phải masterchef nhưng các chị vợ đảm đang vẫn khiến dân tình phải xuýt xoa vì mâm cơm hàng ngày của mình. -
Bộ tranh: Con gái chẳng sợ độc thân đâu, vì cuộc sống một mình đối với họ thoải mái và tự do vô cùng
Được ở một mình đối với con gái có đôi khi là điều trên cả tuyệt vời, thật đấy! -
Tin nổi bật kenh 14
-
Hội trai gái 30 tuổi vẫn ế chỏng chơ khổ như thế nào, nhìn cách gia đình đối xử với họ là biết ngay
Ế không phải là cái tội nhưng nếu 30 tuổi đầu mà bạn vẫn không hề có ý định rục rịch tìm người yêu hay lập gia đình thì người nhà chắc chắn phải có biện pháp mạnh thôi. -
Cô gái bơ vơ giữa đám bạn thân đứa nào cũng tay bế tay bồng: Cảm giác ấy chắc chỉ gái ế mới hiểu!
Luôn luôn tồn tại một người ế bền vững, thoải mái với cuộc sống "độc thân vui tính" giữa một đám bạn thân đã chồng con đuề huề thế này! -
Chuyện cô nàng được bố mẹ sắm riêng cho cây quất trong phòng để ăn Tết một mình: Hóa ra Tết của gái ế khó khăn quá!
Dù bố mẹ chỉ nửa đùa nửa thật vậy thôi nhưng vẫn khiến nữ chính của chúng ta tủi thân ít nhiều. Đã ế lại còn bị hắt hủi, Tết buồn thế là cùng! -
Tết của hội 1990: Hội những bà cô 30 tuổi "ế sưng ế xỉa" ngồi than vãn sự đời hay sấp mặt cả kì nghỉ vì chuyện bỉm sữa?
Cái Tết năm nay của hội sinh năm 1990 nghe chừng đặc biệt này, vì năm nay cả lũ đều 30 tuổi rồi mà.