Ngay từ 7g30 sáng, khi phòng vé mở cửa, rất đông người dân đã xếp hàng mua vé Xe máy của người đến mua vé tràn xuống cả mặt đường Quang Trung trước phòng vé
Người dân chen lấn, xô đẩy với hy vọng sở hữu tấm vé xem Công Phượng và đồng đội thi đấu.
Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ, toàn bộ số vé đã được bán hết, trong đó dân phe vé thu gom được rất nhiều. Người dân buộc phải mua lại vé từ chợ đen. Trong ảnh là cảnh mua vé chợ đen ngay trước cổng bán vé của BTC.
Phe vé hoạt động công khai và rầm rộ trước sân. Khi được phóng viên hỏi về tốc độ bán vé, một phe vé cho biết: "Một xấp vé chị mua buổi sáng đã được bán hết sạch không còn cái nào". Thậm chí, đã xuất hiện những chiếc vé giả, vé đã được xé cuống.
Khi lực lượng an ninh đến kiểm tra, dân phe vé nhất quyết cự cãi và không cho xem. Đã xảy ra khung cảnh hỗn loạn ngay trước sân Pleiku.
Đầu giờ chiều, giá vé "chợ đen" trước cửa sân Pleiku đã giảm nhiệt, dao động trong khoảng 130.000 - 250.000 VNĐ/ chiếc. Vé thật là vé được dán tem và đóng dấu của CLB HAGL. Còn lại đều là vé giả.