Điểm mặt những chiếc áo số 10 World Cup 2010

Theo
Chia sẻ

Chiếc áo số 10 – chiếc áo của những huyền thoại: Pele, Maradona… liệu có phải lúc nào cũng giúp cho chủ nhân của nó phát huy tầm ảnh hưởng tích cực tới lối chơi của toàn đội và làm nên những trang lịch sử bóng đá hiện đại?

Messi (Argentina)
 
Biểu diễn lối đá đẹp nhưng không mấy hiệu quả, Messi đã tung ra 30 cú sút nhưng rốt cuộc lại không ghi được bàn thắng nào. Có vẻ chiếc áo gần giống so với kiểu dáng của Maradona từng mặc khi đưa Argentina tới trận chung kết không đem lại may mắn cho chàng tuyển thủ này.
 

 
Kaka (Brazil)
 
Với lí do giảm sút phong độ vì gặp phải chấn thương khi thi đấu cho Real Madrid cuối mùa giải vừa qua, Kaka ra sân 4 trận, nhận 3 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, và chẳng ghi được bàn thắng nào. Kaka đang là nỗi thất vọng lớn cho các cổ động viên Brazil trong World Cup 2010.
 

 
Landon Donovan (Mỹ)
 
Tuy rằng ở Mỹ bóng đá là môn chưa được coi trọng bằng bóng rổ nhưng đến với World Cup năm nay, các cầu thủ Mỹ đã cho người hâm mộ nhìn thấy được sự tiến bộ vượt bậc của các tuyển thủ. Đặc biệt Landon Donovan - cầu thủ xuất sắc nhất Hoa Kì trong nhiều năm đã để lại ấn tượng với 3 bàn thắng, nhất là trong trận cầm chân Slovakia 2-2.
 

 
Lukas Podolski (Đức)
 
Sinh năm 1985, chàng cầu thủ đẹp trai này được FIFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận khi anh ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu Đức- Úc góp phần vào chiến thắng 4-0 của đội nhà. Tuy nhiên người ta lại nhớ đến việc sút hỏng quả phạt đền trong trận Đức-Serbia dẫn tới kết quả chung cuộc Đức thua 1-0. Cũng may Podolski đã chuộc lỗi bằng bàn thắng từ cú dứt điểm ở góc hẹp góp phần đưa Đức thắng Anh với tỉ số 2-0 để lọt vào trận tứ kết.
 

 
Wayne Rooney (Anh)
 
Trước đây chân sút xuất sắc này thường mang số 9, nhưng từ khi Michael Owen vắng mặt, Rooney đã được trở thành thủ lĩnh với chiếc áo số 10. Tuy nhiên Rooney đã có một giải đấu không thành công khi chỉ ghi không ghi được bàn nào và đành ngậm ngùi cùng đội tuyển Anh dừng chân trước đội tuyển Đức trong trận tranh chiếc vé vào tứ kết.
 

 
Wesley Sneijder (Hà Lan)
 
Một số 10 đúng nghĩa của World cup 2010. Là người dẫn dắt trận đấu với vô số đường kiến tạo đẹp mắt, ghi được 5 bàn thắng, đặc biệt là cú đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 trong trận bán kết gặp Braxin, có thể nói Wesley Sneijder là người hùng đưa Hà Lan vào trận chung kết trong mơ gặp Tây Ban Nha.
 

 
Cesc Fabregas (Tây Ban Nha)
 
Ngôi sao sáng, nhạc trưởng của CLB Arsenal tại World Cup này thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị nhường chỗ cho những tiền vệ như Jesus Navas, David Silva… Tuy nhiên, trong trận chung kết, anh đã chơi rất tốt với hàng loạt pha đột phá và tạo cơ hội. Chính Fabregas đã chuyền bóng cho Iniesta để anh này ghi bàn thắng quyết định.
 

 
Sidney Govou (Pháp)
 
Sidney Govou chỉ ghi được 1 bàn, không những vậy anh còn tham gia vào nhóm cầu thủ chống lại quyết định đuổi Nicolas Anelka về nước, một vụ scandal lớn của đội tuyển Pháp.
 
 
Antonia Di Natele (Ý)
 
“Ông vua phá lưới Serie A” mùa bóng 2009-2010, dù đã chuẩn bị rất kĩ để cạnh tranh với huyền thoại Salvatore Schillaci, người ghi 6 bàn thắng tại World Cup 1990 nhưng đã chơi khá tệ trong giải đấu này, như một hệ quả tất yếu, Ý nối gót Pháp chia tay World Cup Nam Phi từ rất sớm.
 
 
Diego Forlan (Uruguay)
 
Tung ra 32 cú sút với 5 pha lập công, danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2010 dành cho tiền đạo 31 tuổi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Diego Forlan là số 10 xứng đáng nhất tại Nam Phi mùa hè này với tầm ảnh hưởng quá lớn tại đội tuyển Uruguay và chính anh là nhân tố góp công lớn trong việc đưa đội bội bóng Nam Mỹ vào đến Bán kết.
 
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày