Brazil "đá cho vui" giúp Hà Lan thắng dễ

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 05:54 13/07/2014

Đội tuyển Brazil tiếp tục làm buồn lòng khán giả nhà với 1 trận đấu đầy thất vọng.

Kỳ vọng vào sự trở lại của Thiago Silva nhưng rốt cuộc khi bóng mới chỉ lăn chưa được 3 phút, trung vệ người Brazil đã tạo nên 1 quả penalty cho Hà Lan sau pha phạm lỗi với Robben.

Đây thực chất là pha phạm lỗi bên ngoài vòng cấm nhưng với 1 cầu thủ "diễn" giỏi như Robben thì không có gì lạ khi trọng tài sẽ chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ khoảng cách 11 mét, Van Persie bình tĩnh mở tỷ số cho Hà Lan.

Cơn ác mộng tiếp diễn với Brazil khi cú đánh đầu phá bóng tai hại của David Luiz đã đặt Daley Blind vào 1 vị trí dứt điểm không thể thuận lợi hơn. Tỷ số tiếp tục được nâng lên cho Hà Lan chỉ sau 16 phút thi đấu.


David Luiz tiếp tục trở thành chốt chặn thiếu an toàn nhất của đội bóng áo vàng.

Cả trên sân và ở băng ghế dự bị, Brazil quá thiếu những nhân tố có khả năng xoay chuyển thế trận.

Chỉ duy nhất Oscar là cầu thủ thi đấu năng nổ bên phía đội chủ nhà.

Tiền vệ của Chelsea không ngại cầm bóng, đột phá và dứt điểm nhưng anh quá đơn độc bởi xung quanh mình, các tiền vệ và tiền đạo của Brazil gần như "không thi đấu".

Trong 1 ngày mà có vẻ như Brazil không nhận được sự ủng hộ của trọng tài, Oscar cũng không thể giúp gì hơn. Tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm đối phương của anh ở hiệp 2 không những không giúp Brazil được hưởng quả phạt đền mà trái lại, số 11 của Selecao còn phải nhận thẻ vàng.

Tấn công nhạt nhòa, bế tắc, Brazil còn thường xuyên phải khốn khổ với những pha bứt tốc và quấy đảo của Robben.

Chính Robben là người đã khởi xướng giúp Wijnaldum ấn định tỷ số ở phút thứ 90+1 sau pha đệm bóng cận thành.

Sau trận thua 1-7, Brazil tiếp tục muối mặt trước các khán giả nhà với trận thua 0-3.

Một sự cải cách ngay sau World Cup chắc chắn sẽ là điều mà LĐBĐ nước này thực hiện.

Còn với Hà Lan, họ đã có 1 kỳ World Cup thành công với những cá nhân xuất sắc.