Khi đọc một status nói đại ý rằng: Nếu đã lệch chuẩn với xã hội, xin đừng khoe hay công khai hạnh phúc của mình - điều đó sẽ khiến giới trẻ học đòi. Tôi muốn hỏi lại: Tại sao một người bình thường lại không có quyền nói rằng “Tôi hạnh phúc”?
Ngày Quốc tế Hạnh phúc (International Day of Happiness) được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 hàng năm nhằm tôn vinh hạnh phúc như một mục tiêu quan trọng của nhân loại.
Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên do Liên hợp quốc tài trợ được công bố hôm 20/3.
Nhiều người có đủ tiền bạc, sự nghiệp nhưng lại cảm thấy không hạnh phúc. Ngược lại, có những người lúc nào cũng bận rộn, vất vả, gặp đầy những rắc rối và bất trắc nhưng ta lại luôn thấy được "hạnh phúc" trên khuôn mặt của họ.
Hôm nay là ngày Quốc tế Hạnh phúc, hãy cùng nói về chủ đề hạnh phúc nơi làm việc. Cuộc sống này không mềm mỏng dễ dàng, và đương nhiên, công việc cũng vậy!
Hôm nay (20/3) là ngày Quốc tế Hạnh phúc, đừng đi tìm hạnh phúc ở đâu xa nữa, hạnh phúc là những khoảnh khắc đơn giản, là những điều nhỏ bé, vụn vặt ở ngay quanh bạn thôi!