Quang Hải là điển hình của hội Bạch Dương: Tưởng một chân đạp bốn thuyền nhưng ai dè vẫn còn chung tình lắm, không làm bad boy nổi đâu
Kết thúc chương trình, Quang Hải dắt tay Nhật Lê về chứ?!
- Hạnh phúc chưa bao lâu thì Quang Hải tái hợp Nhật Lê, cô chủ tiệm nail Huyền My lên tiếng trước tin đồn bị "cắm sừng"
- Quang Hải đội luôn cái mũ từng chụp hình tình tứ với cô chủ tiệm nail để đi ăn với Nhật Lê: Mũ vẫn thế mà người đã... khác rồi?
- Tình mới của Nhật Lê sớm để lộ dấu hiệu cuộc tình đã "toang", ám chỉ từng dốc lòng ra yêu mới hiểu thất tình khổ sở thế nào?
Có câu "bad boy ain't good good boy ain't fun" (tạm dịch: trai xấu thì không tốt nhưng trai tốt thì không vui) nên hầu như, chị em ai cũng đôi ba lần dính vào mấy anh trai đào hoa. Cơ mà đào hoa thì sao? Thường sẽ trông rất bảnh tỏn, cộng thêm ít tài lẻ rồi cơ miệng dẻo queo. Cả tiền bạc rủng rỉnh nữa, không thể xem thường.
Đương nhiên, chẳng phải ai cứ gắn mác đào hoa vào rồi cũng xấu. Như Quang Hải chẳng hạn, nhìn có vẻ một chân đạp lên tận... 4 thuyền nhưng anh chàng vẫn là cậu trai với những ngô nghê vụn về mà thôi.
Thử tưởng tượng xem nhé. Mới hôm nào bạn gái tin đồn - cô chủ tiệm nail công khai yêu đương (6/2), chỉ sau một ngày bạn trai tin đồn của Nhật Lê lại viết status bóng gió bị tổn thương. Nghe hơi khó hiểu nhưng có một giả thuyết như này: Có khi Quang Hải thấy "mối tình năm 17 tuổi" hạnh phúc bên tình mới mà không can tâm, ghen lồng ghen lộn rồi nhất quyết quay về.

Tấm ảnh hot nhất ngày hôm nay thuộc về Quang Hải.

Tưởng êm ấm bên tình mới.
Đúng tính cách của một chàng trai Bạch Dương, Quang Hải rất trọng tình cảm nên không dễ gì buông bỏ một khoản thời gian dài cùng nhau vun đắp với Nhật Lê. Thêm nữa là bản tính liều lĩnh, thích nắm quyền chủ động thì chẳng còn lạ gì nữa. Cái nào anh đã muốn, tất nhiên nó phải là của anh. Oke chứ!
Thôi thì Nhật Lê về làm chính thất cũng là cái dằn mặt cho những ai tơ tưởng hot boy sân cỏ sau này. Đi một vòng rồi thì người yêu nhau vẫn cứ về bên nhau, kết bài như vậy vừa lòng cả nhà chưa?



