Pau FC lại thua đậm trong ngày Quang Hải ngồi dự bị

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 08:15 21/08/2022

Trong ngày Quang Hải ngồi dự bị, Pau FC đã nhận trận thua đậm đà thứ hai từ đầu mùa (sau thảm bại 0-4 trước Guingamp ở vòng đầu). Gần như Pau FC không thể gây ra khó khăn cho các vị khách Sochaux, những người vốn bị đánh giá không cao trước trận do chưa ghi nổi bàn thắng nào.

Pau FC lại thua đậm trong ngày Quang Hải ngồi dự bị - Ảnh 1.

Quang Hải không thể giúp đội nhà tránh khỏi trận thua 0-3

Pau FC có trận đầu tiên được thi đấu tại Nouste Camp ở mùa giải 2022/23. Và họ khởi đầu khá ổn trong 15 phút đầu, mang đến những hy vọng về một chiến thắng. Nhưng khả năng phối hợp đoạn cuối của đội bóng này vẫn gặp nhiều vấn đề.

Những gì tốt nhất họ làm được đến vào phút 20, khi tân binh Yattara có cơ hội hết sức ngon ăn để mở tỷ số. Tuy nhiên, anh lại dứt điểm ra mép ngoài mành lưới trong thế đối mặt với thủ môn bên phía Sochaux.

Trong khi đó, sau thời gian đầu trầy trật, Sochaux đã thi đấu tự tin hơn. Phút 31, Sochaux cảnh báo đối thủ với tình huống đánh đầu của Ismael Aaneba, đưa bóng đúng vào vị trí mà thủ môn Alexandre Olliero đã chọn.

Chỉ 3 phút sau, Pau FC đã bị trừng phạt. Các hậu vệ của họ mắc sai lầm khi chuyền bóng vào chân đối thủ. Chỉ chờ có vậy, Gaetan Weissbeck đón quả tạt chìm từ cánh trái rồi dứt điểm tung lưới. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Pau FC tạo ra thêm một tình huống khá đáng tiếc. Gomis tung cú đá về góc gần nhưng thủ môn Sochaux kịp thời khép góc.

Pau FC lại thua đậm trong ngày Quang Hải ngồi dự bị - Ảnh 2.

Saivet thay Quang Hải thực hiện cú đá phạt hàng rào và anh không thành công

Đầu hiệp 2, Pau lại đẩy cao đội hình để tìm kiếm hy vọng. Chỉ trong các phút 56 và 57, họ có liên tiếp hai cơ hội ngon ăn. Eddy Sylvestre dứt điểm chậm để cơ hội trôi qua, trong khi Antoine Batisse lại tung cú đá đưa bóng sát sạt khung thành đội khách.

Nhận thấy các pha lên bóng còn thiếu tính sáng tạo, HLV Tholot đã tung Quang Hải vào sân ở phút 63. Kể từ đó, thế công của Pau FC sáng sủa hơn đôi chút. Nhưng hàng thủ của họ thì vẫn để lộ ra rất nhiều vấn đề, tạo điều kiện cho Sochaux liên tục uy hiếp khung thành đội chủ nhà dù cầm bóng ít hơn.

Điển hình như tình huống ở phút 68, từ một quả đá phạt góc, bóng luẩn quẩn trong vòng cấm, trước 3 cái bóng áo vàng song Sissoko vẫn có thể quay lưng dứt điểm đưa bóng đi sát sạt cột dọc.

Nhưng các vị khách cũng không phải chờ đợi lâu. Phút 73, từ một pha bật tường cơ bản bên cánh phải, bóng đã được đưa xuống khá thuận lợi để Doumbia chuyền vào rất vừa tầm loại bỏ hậu vệ chậm chạp Kouassi. Chỉ chờ có vậy, ở bên trong Sissoko dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0.

Pau FC lại thua đậm trong ngày Quang Hải ngồi dự bị - Ảnh 3.

Hàng thủ Pau bất lực hứng chịu liên tiếp những bàn thua

Bị dẫn 0-2, Pau vẫn miệt mài tấn công. Thực tế là trong vòng 1 phút, Quang Hải có 2 pha tỉa bóng rất vừa tầm để đồng đội băng xuống. Nhưng lúc thì Mayron George quăng chân chậm chạp, khi thì Yattara lại không thể với tới bóng trước sự truy cản của những cái bóng áo trắng.

Công chẳng được, thủ cũng không xong. Pau FC liên tiếp nhận trái đắng. Có cảm giác như cứ sau một pha dứt điểm không thành của họ thì Sochaux lại ghi bàn. Phút 79, vẫn từ bên cánh phải rất trống trải, bóng được căng vào chuẩn xác cho Do Couto dễ dàng đệm lòng từ cự ly gần nâng tỷ số lên 3-0.

Lúc này, Pau FC chỉ dám mơ về bàn thắng danh dự. Nhưng họ gần như vô hại bởi các chân sút quá kém cỏi. Ở các tình huống trống trải thì họ lại đưa bóng đi chưa đủ hiểm, điển hình như cú đá từ chân Koffi ở phút 85.

Sochaux thực sự không gặp nhiều khó khăn trên sân của Pau, ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Họ kết thúc trận đấu bằng thắng lợi 3-0 để giải tỏa cơn khát ghi bàn, trong khi Pau FC thực sự vẫn chưa thể giải quyết vô vàn vấn đề đang tồn tại trong hệ thống vận hành của mình. Thực sự, CLB của Quang Hải đã rơi vào cuộc đua chạy trốn tấm vé rớt hạng.