TIN TỨC VỀ Nuôi dạy trẻ - Nuoi day tre
Nuôi dạy trẻ
-
Bé trai 3 tuổi chưa biết mẹ đã qua đời, ngày nào cũng đòi đi tìm mẹ, người cha nghẹn lòng nói dối: "Mẹ đi làm ở nước ngoài"
Dù thời gian đã trôi qua gần một năm, nỗi nhớ mẹ trong lòng cậu bé dường như vẫn nguyên vẹn. -
Đang xem biểu diễn, bé trai bất ngờ bị đánh ngã gục: Camera hé lộ "thủ phạm" khó tin
Bé trai bất ngờ ôm bụng ngã gục sau khi đang xem biểu diễn khiến những người chứng kiến hoảng hốt. -
Trẻ ngủ một mình từ sớm và trẻ ngủ cùng anh chị em, lớn lên có gì khác biệt?
Suy cho cùng, điều trẻ nhớ nhiều năm sau có lẽ không phải chiếc giường mình từng ngủ, mà là cảm giác bình yên, an toàn và được yêu thương trong những năm tháng tuổi thơ. -
1 nồi lẩu bóc trần sự khác biệt "GIÀU" - "NGHÈO" của nhiều người: Đây mới là cái "nghèo" nghiêm trọng nhất
Chỉ là một chiếc bếp quê đơn giản, vài loại viên thả lẩu quen thuộc và sự háo hức hiện rõ trên gương mặt đứa trẻ. -
Vừa quay lưng đi, người mẹ hoảng hốt nghe tiếng con gái 2 tuổi khóc thét, cảnh tượng sau đó còn đáng lo hơn
Trong tình huống nguy cấp, người mẹ đã bình tĩnh xử lý chính xác đến mức bác sĩ cũng phải khen ngợi. -
Bà mẹ trẻ chia sẻ đoạn clip "ám ảnh cả đời": Chỉ 3 giây ngắn ngủi nhưng khiến nhiều người thót tim
Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng bởi tình huống quá nguy hiểm, khiến nhiều phụ huynh xem xong đều lo lắng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Em bé gây chú ý vì có tới 9 xoáy tóc trên đầu: Liệu có điều gì đặc biệt liên quan đến não bộ của bé?
Xoáy tóc thực chất được hình thành như thế nào? -
4 nơi có trường năng lượng rất cao mà cha mẹ nên tích cực đưa con đến: Hiệu quả giáo dục có thể vượt xa tưởng tượng!
Đối với những đứa trẻ tâm trí chưa trưởng thành, dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, câu nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" chưa bao giờ là lỗi thời. -
Thật KỲ LẠ: Trẻ em được ông bà nuôi dưỡng thường có 3 đặc điểm này!
Đó không phải trùng hợp, mà là kết quả của sự đồng hành mỗi ngày, của cách dạy dỗ rất tự nhiên, ngấm dần theo thời gian. -
Mẹ Hà Nội tiết kiệm 2 triệu/tháng suốt 4 năm để lập quỹ học trường tư cho con: "Ngày xưa tôi bị cười, giờ ai cũng khen biết lo xa"!
Giữa bối cảnh kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay được đánh giá là "khốc liệt" nhất trong nhiều năm trở lại đây, chị Trần Phương Nga (phường Bạch Mai) lại có một tâm thế hoàn toàn khác: Bình thản và nhẹ nhõm.