Tháng 6/2009, Lý Nghênh Xuân, 45 tuổi, được nhận vào vị trí kế toán tại một công ty ở huyện Như Đông, thành phố Nam Đông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vì mê lối sống xa hoa nhưng tiền lương chỉ ở mức đủ sống, Lý Nghênh Xuân đã nung nấu ý định phải giàu lên một cách nhanh chóng.
Thông qua bạn bè, nửa cuối năm 2009, người phụ nữ này chọn cách "mượn gà đẻ trứng", dùng tiền công quỹ để đầu tư vào cổ phiếu. Cảm thấy mình là người thiếu kinh nghiệm, cô quyết định tìm một chuyên gia về thị trường chứng khoán làm “thầy”, dạy mình cách kiếm nhiều tiền.
Sau nhiều ngày tham gia vào các group đầu tư, đầu năm 2010, Lý Nghênh Xuân gặp Đinh Cao Vũ trong một nhóm QQ khi trao đổi thông tin cổ phiếu. Được người này chia sẻ một số kinh nghiệm và lời khuyên khi giao dịch cổ phiếu, Lý Nghênh Xuân vô cùng cảm kích. Mỗi khi kiếm được tiền, cô sẽ đưa cho người này một ít tiền để tỏ lòng cảm ơn.
Sau khi nhận được lợi ích từ Lý Nghênh Xuân, Đinh Cao Vũ ngày càng chú ý đến người phụ nữ này. Cuộc trò chuyện giữa họ nhanh chóng chuyển từ trò chuyện trong nhóm sang trò chuyện riêng tư. Cũng từ đây, Đinh Cao Vũ trở thành thầy dạy đầu tư của Lý Nghênh Xuân. Khi đã trở nên thân thiết, người đàn ông này không ngần ngại chỉ cho học trò của mình cách kiếm tiền nhanh chóng nhất, đó là đầu tư vào thị trường kim loại quý. Trong mỗi giao dịch, họ sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ 2:8.
Ảnh minh họa: Internet
Từ những lợi nhuận thu được, Lý Nghênh Xuân đã hoàn toàn mất đi cảnh giác đối với Đinh Cao Vũ. Cô không chút do dự chuyển tiền lấy từ tài khoản công ty chuyển vào thẻ ngân hàng của thầy mình với hy vọng sẽ nhận được lợi nhuận. Tuy nhiên 3 năm sau đó, Lý Nghênh Xuân vẫn chưa nhận được một đồng cổ tức nào.
Trong thời gian này, cô đã nhiều lần gọi điện cho Đinh Cao Vũ để hỏi thăm, tuy nhiên, thứ cô nhận được lại là bí mật của Đinh Cao Vũ. Người đàn ông này cho biết cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc và toàn bộ tài sản của gia đình đều bị vợ tiêu xài hoang phí. Với số tiền mà Lý Nghênh Xuân gửi nhờ đầu tư, anh ta đã rót toàn bộ vào các dự án khác. Người này cam kết các dự án này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Khi đó, anh ta chắc chắn sẽ trả hết cả gốc và lãi cho học trò của mình.
Nghe vậy, Lý Nghênh Xuân cảm thấy vô cùng thông cảm với hoàn cảnh của thầy. Hơn nữa, vì Đinh Cao Vũ đã hứa cho cô một mức lãi hậu hĩnh nên Lý Nghênh Xuân cũng không vội đòi tiền.
Không những vậy, sau đó, người phụ nữ này còn chuyển hơn 20 triệu NDT (hơn 70 tỷ đồng) từ tài khoản công ty sang tài khoản của người đàn ông này để đầu tư. Bất cứ cổ phiếu nào người này đề xuất, cô đều mua. Thế nhưng không hiểu sao kể từ khi đầu tư số lượng lớn, Lý Nghênh Xuân luôn lỗ nhiều hơn lãi từ các cổ phiếu mình nắm giữ.
Đến tháng 7/2014, Lý Nghênh Xuân tìm đến thầy của mình để xin lời khuyên. Đinh Cao Vũ giải thích rằng các cổ phiếu mà anh đề xuất đều dành cho mục đích đầu tư trung và dài hạn nên tiền sẽ về chậm. Nếu muốn có lợi nhuận nhanh chóng, Lý Nghênh Xuân cần cung cấp cho anh ta tài khoản và mật khẩu. Anh ta sẽ đăng nhập vào để kiểm tra.
Sau quá trình phân tích, người này cho biết tài khoản chứng khoán của Lý Nghênh Xuân có quá nhiều tiền nhưng lại không tối ưu được việc đầu tư. Từ đây, người đàn ông này khuyên cô nên chuyển tiền vào tài khoản của mình, anh ta sẽ giúp cô thực hiện các giao dịch. Cứ thế, Lý Nghênh Xuân chuyển thêm tiền của công ty trong tài khoản của mình vào thẻ ngân hàng của Đinh Cao Vũ và yên tâm chờ đợi tiền lãi sau khi được người đàn ông này hứa hẹn: “Em cứ kiên nhẫn chờ đợi. Anh sẽ không để em chịu lỗ đâu!"
Kết quả là vào cuối năm 2015, khi người phụ nữ này chưa cầm được đồng tiền lãi nào thì được tin công ty đang kiểm toán sổ sách. Lo lắng hành vi biển thủ công quỹ của mình sẽ bị phát hiện, Lý Nghênh Xuân vội vàng liên lạc cho Đinh Cao Vũ để xin tiền trả lại công ty. Tuy nhiên Đinh Cao Vũ đã biến mất không dấu viết.
Lúc này, Lý Nghênh Xuân mới nhận ra mình đã bị lừa. Để giải quyết tình hình, cô đã bán hết cổ phiếu của mình nhưng số tiền đó vẫn không đủ để trả tiền cho công ty. Lâm vào đường cùng, người phụ nữ này phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền và dùng chính tài sản của mình làm tài sản thế chấp để bù vào số tiền đã “trộm”.
Mặt khác, vì biết mình đã phạm sai lầm, Lý Nghênh Xuân cũng đã quyết định trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương. Cô cho biết bản thân cũng là nạn nhân trong vụ việc này và nhờ cảnh sát đòi lại số tiền đã mất. Sau khi mở vụ án để điều tra, cảnh sát huyện Như Đông đã nhanh chóng phát hiện ra rằng, từ năm 2010 đến năm 2014, Lý Nghênh Xuân đã lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ 9 lần, tổng số tiền là 24,41 triệu NDT (hơn 86 tỷ đồng). Còn người thầy tài giỏi mà Lý Nghênh Xuân tin tưởng vốn là một kẻ lang thang thất nghiệp, chỉ có trình độ trung học cơ sở.
Số tiền mà anh ta lừa đảo của Lý Nghênh Xuân không được dùng để đầu tư vào các dự án hoặc cổ phiếu mà được dùng để trả nợ cá nhân và tiêu xài hoang phí. Hai người này sau đó đã nhận bản án thích đáng theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Trong lá thư do phạm nhân Lý Nghênh Xuân gửi cho gia đình vào tháng 1/2018, cô viết: “Tôi không nên biển thủ công quỹ để đầu cơ chứng khoán vì mục đích trục lợi bất chính. Những gì tôi đã làm không chỉ khiến gia đình tôi thất vọng mà còn hủy hoại cuộc đời tôi."
Có thể thấy, qua những dòng thư trên, người trong cuộc đã nhận ra sai lầm của mình. Sau câu chuyện của nữ kế toán Lý Nghênh Xuân, nhiều người có lẽ cũng rút ra được bài học sâu sắc cho mình. Trong cuộc sống, ai cũng muốn được giàu có, tuy nhiên nếu làm giàu một cách mù quáng, vi phạm pháp luật thì cuối cùng sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho mình.
(Theo Chinanews)