Bán công ty ở đỉnh cao, không mua nhà, không mở dự án mới, chọn thuê một căn hộ rộng 300m² chỉ để sống - quyết định của Lisa (39 tuổi) khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng lại là bài toán tài chính rất tỉnh táo của một người đã đi qua kiệt sức.
Mặc dù đã bị sa thải, nhưng nữ giám đốc xinh đẹp không thể chấp nhận thực tại. Ngày ngày cô vẫn ăn mặc đẹp, đến công ty chấm công và thuyết trình về những dự án tài chính, lợi nhuận công ty...
Nữ giám đốc cùng các thuộc cấp thành lập 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi thông qua App Tamo và Findo. Các đối tượng đã cho vay 2 triệu lượt để thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Quỳnh Anh tâm sự: "Ngày đầu mình đến Thụy Sĩ, khi mở cửa ra, mẹ chồng nhìn mình với đôi mắt trìu mến rồi đưa tặng một bó hoa và nói: 'Chào mừng con về nhà'".