Trí tuệ cảm xúc là năng lực không thể thiếu để con người tồn tại trong xã hội. Người có trí tuệ cảm xúc cao luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với người khác.
Những người có trí tuệ cảm xúc thấp luôn khiến người khác cảm thấy bối rối khi giao tiếp với họ. Họ luôn thích làm bốn điều sau, đặc biệt là điều cuối cùng.
1. Nói những điều khiếm khuyết của người khác ở nơi công cộng
Những người thực sự biết cách ăn nói trong cuộc sống thường có khả năng nhìn thấu trái tim mọi người và có trí tuệ cảm xúc cao cho phép họ biết quan tâm đến người khác.
Có lần, phòng ban của Tiểu Lý mở tiệc tối, Tiểu Dương tình cờ ngồi cạnh Tiểu Lý, hai người bắt đầu nói chuyện.
Trong lúc nói chuyện, Tiểu Dương chỉ vào nếp nhăn của Tiểu Lệ và nói: "Trông cô già quá. Cô cần phải biết cách chăm sóc da, xoá bỏ những nếp nhăn". Nghe vậy, mặt Tiểu Lý đột nhiên đỏ lên, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Người có trí tuệ cảm xúc thấp sẽ nói những điều ngượng ngùng nhân danh sự tử tế, thực ra rất bất lịch sự và sẽ bị người khác ghét.
Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường lịch sự khi nói chuyện với người khác, hiểu rõ hoàn cảnh và mức độ, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, không đặt người khác vào tình huống khó xử và biết cách giữ thể diện cho người khác.
2. Thường xuyên mâu thuẫn với người khác
Nhà văn Lý Tiểu Mạt từng nói: "Luôn cố gắng tỏ ra khôn ngoan hơn người khác bằng lời nói là hành vi có chỉ số EQ thấp nhất mà tôi từng thấy".
Thuyết phục người khác bằng lời nói có thể mang lại chiến thắng tạm thời, nhưng rất khó để có được sự tôn trọng của người khác.
Phản bác người khác quá nhiều sẽ không khiến người khác kính trọng bạn, ngược lại còn dễ khiến bạn bị ghét. Phản bác vô nghĩa không chỉ thể hiện trí tuệ cảm xúc thấp mà còn là một dạng tự làm cạn kiệt năng lượng bản thân.
Người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ cố gắng kiềm chế ham muốn phản bác, biết tôn trọng ý kiến của người khác và hiểu được ý nghĩa đúng mực trong việc hòa đồng với mọi người.
3. Thích tận dụng những cơ hội nhỏ
Tâm trí của một người sẽ hẹp hòi nếu anh ta có ham muốn, và rộng mở nếu họ không có ham muốn
Trong cuộc sống có rất nhiều người hẹp hòi. Những người như vậy thường không để ý đến cảm xúc của người khác, cố gắng hết sức để đạt được lợi ích lớn nhất cho bản thân. Một khi những người như vậy hình thành thói quen lợi dụng trong một thời gian dài, con đường sống của họ sẽ trở nên ngày càng hẹp hơn.
Những người thích tận dụng cơ hội nhỏ thường có trí tuệ cảm xúc thấp. Họ thiển cận và thường dễ bị cám dỗ bởi lợi nhuận nhỏ trước mắt.
Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường biết cách xử lý mọi việc một cách trung thực và không ham muốn những thứ không có được. Họ hiểu rằng chỉ có không ngừng làm giàu và củng cố bản thân thì cuộc sống của họ mới ngày càng tốt đẹp hơn.
4. Can thiệp vào cuộc sống của người khác
Có người trên Zhihu hỏi: "Hành vi nào được coi là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc thấp?". Câu trả lời nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người là: "Họ can thiệp vào cuộc sống người khác".
Trong cuộc sống thực, luôn có một số người bình luận về cuộc sống của người khác với lý do là người có kinh nghiệm.
Một blogger có tên @Xiaoya trên Zhihu đã chia sẻ câu chuyện về một người hàng xóm.
Có lần cô nhuộm tóc vàng, bà hàng xóm không thích nên cô đã phàn nàn với mẹ cô, cảnh báo rằng cô sẽ phát sinh tật xấu, đua đòi, lêu lổng.
Thậm chí khi cô về nhà vào khoảng mười giờ tối, bà hàng xóm nhìn thấy cô và sẽ càu nhàu, nói rằng con gái nên về nhà sớm vào buổi tối.
Khi cô còn độc thân, mỗi lần gặp cô, bà hàng xóm đều hỏi: "Cháu đang hẹn hò à? Khi nào thì đưa bạn trai về nhà? Đừng kết hôn quá muộn, nếu không sẽ không có ai muốn cưới cháu đâu".
Sau này, khi cô lấy chồng, bà hàng xóm lại hỏi: "Cháu nên sinh con sớm để hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Bây giờ điều kiện tốt rồi, sinh hai đứa con".
Can thiệp vào cuộc sống của người khác không chỉ là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc thấp mà còn khiến mọi người không thích bạn.
Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường có khả năng hiểu người khác từ góc nhìn của họ, quan tâm đến cảm xúc của người khác, tôn trọng sự khác biệt và sẽ không vội vàng phán xét, dạy đời người khác.