Những món ăn vặt miền Trung "hiếm có khó tìm" nhất định không thể bỏ lỡ khi đến chợ Bà Hoa

Bánh Bao, Theo Trí Thức Trẻ 21:05 21/10/2018

Không phải dễ tìm những món ăn vặt miền Trung hấp dẫn này ở Sài Gòn đâu nhé!

Chợ Bà Hoa nổi tiếng là thiên đường ẩm thực miền Trung với vô vàn món ăn chuẩn vị xứ Quảng. Đến với khu chợ nức tiếng này, bạn có thể tha hồ lựa chọn những hương vị đặc trưng, thơm ngon đậm đà chẳng phải dễ tìm ở Sài Gòn. Chiều nào thong thả thời gian, hãy đến khám phá những món ngon ở chợ Bà Hoa này thử xem nhé.

Lòng xào nghệ

Nổi bật nhất trong những món Quảng Nam tại chợ Bà Hoa có lẽ là lòng xào nghệ. Chỉ cần đi ngang hàng ăn vặt ở góc chợ này, chẳng ai có thể kìm lòng mà không ngồi sà vào để nhấm nháp hương vị đặc sắc của đĩa lòng dai dai, béo béo đậm đà. Từ tốn nhâm nhi, bạn sẽ cảm nhận mùi thơm của nghệ lan toả cùng chút hăng the làm bật lên hương vị món ăn. 

Đĩa lòng xào dân dã trên nền vàng tươi của nghệ nhấn nhá thêm cọng hẹ xanh mướt hay miếng ớt đỏ tươi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thòm thèm. Hấp dẫn nhất là khi bẻ miếng bánh tráng nướng rồi xúc lòng vào thật đầy, vừa nhai vừa cảm nhận cái giòn thơm, béo bùi đan xen hài hoà làm vị giác bừng tỉnh hẳn. Mỗi phần ăn có giá tầm 30k - 50k tuỳ theo số lượng bạn gọi.

Những món ăn vặt miền Trung hiếm có khó tìm nhất định không thể bỏ lỡ khi đến chợ Bà Hoa - Ảnh 2.

Mít trộn

Hầu như rất khó để tìm một hàng mít trộn đúng vị miền Trung ngay giữa lòng Sài Gòn nên đã đến chợ Bà Hoa thì đừng bỏ qua món ăn vặt độc đáo này. Sợi mít non vừa chín tới được luộc mềm rồi trộn cùng với tôm khô, rau răm, hành phi... tạo nên đĩa gỏi ăn chơi đầy kích thích. Rưới thêm nước mắm tỏi ớt để hoà quyện thêm chút mặn ngọt, cay the nữa là đã "quá đủ cho một cuộc tình".

Vị ngọt bùi, béo béo cùng mùi thơm của hỗn hợp trộn thanh thanh, giòn giòn chắc chắn sẽ chinh phục mọi khẩu vị. Không quá cầu kì trong hình thức nhưng món gỏi mít trộn này đã níu giữ biết bao người Sài Gòn khi khám phá ẩm thực miền Trung tại ngôi chợ nhỏ này.

Những món ăn vặt miền Trung hiếm có khó tìm nhất định không thể bỏ lỡ khi đến chợ Bà Hoa - Ảnh 4.

Bánh đập

Ai đã đến Hội An thì chắc hẳn đều nghe đến cái tên bánh đập. Người ta sẽ dùng lớp bánh ướt mỏng trải lên chiếc bánh tráng nướng giòn rồi dùng lực tay đập cho chúng quện vào nhau. Để tăng thêm độ hấp dẫn, khi ăn bánh đập không thể thiếu làm mỡ hành rưới đều bên trên cùng chén mắm nêm đậm đà. 

Những món ăn vặt miền Trung hiếm có khó tìm nhất định không thể bỏ lỡ khi đến chợ Bà Hoa - Ảnh 5.

Nghe đơn giản là thế nhưng một lần nếm trải, bạn sẽ bị ấn tượng bởi hương vị độc đáo, khác lạ của món. Khi ăn, lớp bánh tráng vừa giòn vừa thơm mùi bột hoà quyện cùng lớp bánh ướt mềm ẩm làm cổ họng sảng khoái trong vị ngọt mát hấp dẫn. Chấm vào phần mắm nêm cay the nồng nàn, chắc hẳn hương vị mặn mòi đậm đà này sẽ làm bạn nhớ mãi.

Những món ăn vặt miền Trung hiếm có khó tìm nhất định không thể bỏ lỡ khi đến chợ Bà Hoa - Ảnh 6.

Các loại gỏi

Những món ăn vặt miền Trung hiếm có khó tìm nhất định không thể bỏ lỡ khi đến chợ Bà Hoa - Ảnh 7.

Nhiều người cho rằng, muốn thưởng thức hết các loại gỏi đặc sắc của miền Trung thì cứ việc ghé chợ Bà Hoa. Bởi vì chỉ một gian hàng thôi cũng đủ là bạn choáng ngợp với vô vàn sự lựa chọn hấp dẫn như gỏi da bê, lưỡi heo ngó sen, lá sách bò hấp gừng, lưỡi bò bóp thấu... Mỗi món làm người ta say mê với từng tầng hương vị riêng.

Nếu như tai heo sần sật thấm đượm cùng chút chua thanh dìu dịu thì lưỡi bò hay lá sách lại dai dai càng nhai càng say mê. Chiều chiều rảnh rang ghé đến đây mà nhấm nháp hương vị ngọt giòn tinh tế của mấy đĩa gỏi này thì còn gì lí tưởng hơn. Mỗi phần gỏi có mức giá từ 20k - 60k tuỳ theo khẩu phần ăn của thực khách. 


Những món ăn vặt miền Trung hiếm có khó tìm nhất định không thể bỏ lỡ khi đến chợ Bà Hoa - Ảnh 8.

Hến trộn Hội An

Khác hẳn với các món hến đậm đà ở Sài Gòn, hến trộn Hội An làm người ta say đắm với vị ngọt dai hoà quyện với độ cay the tinh tế từ sả ớt. Những con hến bé tí được luộc chín rồi xào cùng với các loại gia vị, hành, rau... trông mộc mạc nhưng lại hấp dẫn đến lạ. 

Những món ăn vặt miền Trung hiếm có khó tìm nhất định không thể bỏ lỡ khi đến chợ Bà Hoa - Ảnh 9.

Món này đúng điệu nhất khi ăn cùng với bánh tráng nướng, xúc hến lên rồi rưới thêm chút mắm, vừa nhai vừa cảm nhận từng tầng hương vị giao hoà trọn vẹn. Hến mềm mại, càng ăn càng thấy ngọt, lại thêm độ giòn của bánh tráng đan xen tinh tế khơi dậy mọi giác quan. Mỗi phần hến trộn nóng hổi chỉ có giá tầm 20k - 30k mà thôi, có dịp ghé chợ thì nhớ "đánh chén" thử nhé.