Những hiện tượng “khủng” của underground Việt một thời: Im ắng chờ ngày tái xuất hay trở thành “bom xịt” sau “hit” lớn?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 03/03/2019

Những hiện tượng âm nhạc tay ngang từ giới underground hiện đang ở đâu sau ngày thành danh với các bản “hit” gây bão - đây là điều được công chúng yêu nhạc hết mực quan tâm.

Khoảng hai năm trở lại đây, làng âm nhạc Việt chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ: giới underground vốn "ẩn mình" trong bóng tối nay trỗi dậy và đang trở thành xu hướng, kéo theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt nghệ sĩ lạ, mà phần nhiều trong số họ là kẻ tay ngang trong cuộc chơi âm nhạc.

Vậy mà những kẻ tay ngang đó lại trở thành hiện tượng khi những ca khúc họ sáng tác "chơi chơi" lại "làm mưa làm gió" trong lòng giới trẻ, giúp họ thành những gương mặt nghệ sĩ tiềm năng. 

Là ca sĩ underground, họ không bị áp lực với việc phải ra nhạc thường xuyên, nhưng dù vậy những người yêu âm nhạc vẫn rất muốn biết rằng sau những cú "hit" làm nên tên tuổi, họ sẽ giải bài toán tương lai âm nhạc mình như thế nào. Những sản phẩm của họ sau này liệu có góp phần củng cố vị thế đáng gờm trong làng nhạc hay lại trở thành những "bom xịt" vì không vượt qua nổi cái bóng chính mình tạo dựng?

Nguyễn Trọng Tài 

"Hongkong1" đã đưa chàng sinh viên Nguyễn Trọng Tài đến với bước ngoặt lớn của cuộc đời sau khi nó trở thành hiện tượng mạng xã hội vào nửa cuối năm 2018. Dù ca khúc gây tranh cãi vì bị cho là lê thê, không thu hút như bản demo vô cùng ngẫu hứng nhưng giai điệu mới mẻ, chất nhạc và lối xử lý độc đáo của "Hongkong1" vẫn khiến nó trở thành hiện tượng và mở ra lối đi mới cho chàng sinh viên 22 tuổi.

Những hiện tượng “khủng” của underground Việt một thời: Im ắng chờ ngày tái xuất hay trở thành “bom xịt” sau “hit” lớn? - Ảnh 1.

Nguyễn Trọng Tài thành hiện tượng sau "Hongkong1"

Thế nhưng đã gần nửa năm trôi qua từ ngày "Hongkong1" ra đời mà Nguyễn Trọng Tài vẫn chưa có thêm sản phẩm âm nhạc nào mới. Hoạt động gần đây nhất của chàng sinh viên – ca sĩ này là phát hành phiên bản mới của "Hongkong1", tuy nhiên thế là chưa  đủ đối với những người yêu mến giọng hát và phong cách của anh.

Nếu Nguyễn Trọng Tài vẫn giữ hướng đi underground thì anh không gặp áp lực phải phát hành các ca khúc đều đặn như ca sĩ chuyên nghiệp, tuy nhiên công chúng vẫn tò mò muốn biết anh sẽ "xuất chiêu" gì trong các sản phẩm tiếp theo để nối tiếp hiệu ứng của "Hongkong1".

"Hongkong1" phiên bản mới

Xesi

Tháng 9/2017, ca khúc "Túy âm" bỗng trở nên nổi tiếng vì giai điệu huyền ảo, ma mị và đến giờ vẫn được coi là một trong những sản phẩm thành công nhất của giới underground. Đáng ngạc nhiên là "Túy âm" được viết bởi Xesi – một nữ sinh thời điểm đó vẫn còn đang học THPT và chính sự non nớt, thiếu sót của cô gái trẻ khi sáng tác ca khúc này đã trở thành nét tươi mới chinh phục người nghe.

Những hiện tượng “khủng” của underground Việt một thời: Im ắng chờ ngày tái xuất hay trở thành “bom xịt” sau “hit” lớn? - Ảnh 3.

Xesi gây chú ý khi sáng tác "Túy âm" khi còn đang ngồi ghế nhà trường

Cũng giống nhiều hiện tượng khác, "Túy âm" đã trở thành cơ hội để Xesi chinh phục thế giới âm nhạc trong những tháng ngày sau đó. Nhờ hiệu ứng thành công của sản phẩm đầu tay, ca khúc thứ hai của cô là "Vô tình" (kết hợp cùng HOAPROX) cũng được chú ý khi ra mắt vào 9/2018. Thế nhưng "Vô tình" lại bị đánh giá là "bình mới rượu cũ", không có đột phá so với "Túy âm" và chưa trở thành một thứ hiện tượng gây bão như Xesi từng làm với "Túy âm" năm nào.

"Vô tình" - sản phẩm mới nhất của Xesi

Hiện tại, Xesi vẫn chưa có thêm sản phẩm âm nhạc nào mới và chỉ tập trung cover các ca khúc đang nổi của Vpop, khiến người hâm mộ rất nóng lòng muốn biết liệu cô có thoát khỏi cái bóng quá lớn từ "đứa con đầu" của mình hay không.

HuyR

HuyR cũng là một cái tên đột nhiên gây chú ý sau ngày hit "Cô gái M52" có sự bứt phá mạnh mẽ, thậm chí còn cạnh tranh quyết liệt với một "bom tấn" undergound khác là "Người âm phủ" trên các BXH âm nhạc. Thế nhưng chính tác giả ca khúc đã xác định con đường cho mình sau thành công này. HuyR tâm sự đã từng nhận được lời mời của 1 số ca sĩ trẻ nhưng từ chối vì anh sản xuất âm nhạc để thỏa mãn đam mê chứ không ham nổi tiếng.

Những hiện tượng “khủng” của underground Việt một thời: Im ắng chờ ngày tái xuất hay trở thành “bom xịt” sau “hit” lớn? - Ảnh 5.

HuyR xác định làm nhạc vì đam mê

Cũng bởi vậy mà HuyR không tận dụng lợi thế từ "Cô gái M52" để ra nhạc khi hit cũ còn đang hot. Mãi sau đó, anh mới phát hành thêm sản phẩm là "Yêu anh em nhé" (9/2018) và mới đây nhất là "Đây là bài nhạc Tết" (1/2019). Hai sản phẩm này đều không tạo được tiếng vang như bản hit đầu tay, tuy nhiên, nếu HuyR xác định chỉ làm nhạc để thỏa mãn đam mê thì đây là điều không quá quan trọng với chàng ca sĩ.

MV "Yêu anh em nhé"

OSAD

Sau thành công của "Người âm phủ" (ra mắt vào đầu năm 2018), OSAD từng tâm sự anh chưa có ý định tiến lên giới âm nhạc mainstream vì nghĩ bản thân còn nhiều thiếu sót. Thế nhưng năm ca sĩ vẫn tận dụng khá tốt lợi thế của hit đầu tay và liên tục hâm nóng tên tuổi  qua những ca khúc được dân mạng gọi vui là rap "thả thính" như "Củ lạc", "Yêu đương" và mới nhất là "Em có thể" (12/2018).

Những hiện tượng “khủng” của underground Việt một thời: Im ắng chờ ngày tái xuất hay trở thành “bom xịt” sau “hit” lớn? - Ảnh 7.

OSAD từng tâm sự chưa có ý định tiến lên giới mainstream

Thế nhưng cũng giống một số gương mặt ca sĩ nổi lên từ một hit, OSAD lại vấp phải ý kiến chê bai khi cho rằng những ca khúc sau chưa thật sự nổi bật. Thậm chí "Em có thể" - ca khúc mới nhất của anh bị coi là sản phẩm ăn theo "Người âm phủ", không còn cái "chất" underground, cách rap của nam ca sĩ cũng bị chỉ trích là không phù hợp. MV "Em có thể" cũng sở hữu lượt view ảm đạm, chưa thu hút được công chúng như đứa con tinh thần đầu tay của nam ca sĩ.

MV "Em có thể"