Trong cuộc sống, luôn có một số người dường như luôn gặp xui xẻo và mọi chuyện đều không tốt đẹp với họ. Ví dụ gặp phải nhiều trở ngại khi tìm việc, khoản đầu tư mong đợi đã đổ sông đổ biển, mối quan hệ không được tốt đẹp và bị lừa dối ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày... Một số người cho rằng đó là "xui xẻo", trong khi những người khác lại cho rằng đó là "số phận", nhưng thực tế, vận rủi của nhiều người không phải là câu nói mê tín, mà là do chính những vấn đề của họ gây ra.
Trong cuộc sống, những người suốt ngày oán giận thường gặp xui xẻo. Họ có vẻ là những người bất bình nhất trên thế giới, phàn nàn mỗi ngày. Phàn nàn về mức lương thấp, ông chủ khắc nghiệt và xã hội bất công; phàn nàn rằng các thành viên trong gia đình không hiểu họ và bạn bè không giúp đỡ họ.
Lấy một đồng nghiệp mà tôi biết làm ví dụ. Anh ấy phàn nàn mỗi ngày ở công ty, nói rằng anh ấy làm nhiều việc nhất nhưng lại được trả lương ít nhất, và sếp của anh ấy luôn tìm ra lỗi ở anh ấy. Khi làm việc chung với đồng nghiệp, nếu có vấn đề gì xảy ra, anh ấy sẽ đổ lỗi cho người khác vì không hợp tác.
Khi về nhà, anh ấy phàn nàn với gia đình về những căng thẳng trong cuộc sống và việc gia đình không quan tâm đến anh. Kết quả là, anh ngày càng mất uy tín trong công ty, các cấp lãnh đạo có ấn tượng không tốt về anh, các đồng nghiệp không muốn làm việc với anh và sự nghiệp của anh gặp khó khăn.
Về mặt tình cảm, những lời phàn nàn của anh cũng lấn át cả người bạn đời của mình. Hai người thường xuyên cãi vã và mối quan hệ của họ ngày càng căng thẳng. Trên thực tế, những lời phàn nàn của anh không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân mà còn khiến mọi người xung quanh tránh xa anh, vận may tự nhiên cũng rời xa anh.
Nhiều người luôn cảm thấy mình kém may mắn, nhưng thực ra chỉ vì họ quá lười biếng mà thôi.
Tôi có một người bạn cùng lớp, anh ấy luôn muốn tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng anh ấy chưa bao giờ chủ động nộp hồ sơ xin việc hoặc tham gia phỏng vấn. Anh ấy vẫn thường nói, "Mọi công việc tốt đều đã bị người khác cướp mất rồi. Tôi xui xẻo quá, nộp đơn xin việc cũng vô ích thôi." Anh ấy thường dành thời gian ở nhà để chơi game hoặc ngủ, và không học hành để nâng cao kỹ năng.
Có lần, anh ấy được trao cho một cơ hội việc làm tốt, nhưng anh ấy đã bỏ lỡ vì quá lười chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Sau đó, anh muốn khởi nghiệp kinh doanh trở lại, nhưng anh chỉ dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ mà không muốn hành động để nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch.
Cuối cùng, anh ta vẫn chẳng đạt được điều gì và tiếp tục phàn nàn về vận rủi của mình. Cơ hội luôn đến với những người có sự chuẩn bị. Nếu một người quá lười biếng, thậm chí không có khả năng nắm bắt cơ hội, làm sao có thể đổ lỗi cho vận rủi?
Những người gặp xui xẻo thường có một nhóm "bạn bè" không đáng tin cậy xung quanh họ. Những người này không những không thể giúp bạn mà còn kéo bạn vào vũng lầy.
Một thanh niên mà tôi quen biết được những người gọi là "bạn bè" của anh ấy yêu cầu đầu tư vào một dự án. Những người bạn này thề rằng họ chắc chắn có thể kiếm được tiền, nhưng thực tế, họ không hề nghiên cứu nghiêm túc về dự án này, họ chỉ muốn mọi người quyên tiền. Vì chàng trai tin tưởng họ nên anh đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào đó, nhưng dự án đã thất bại và anh mất hết tiền.
Cũng có một số người bạn của họ dành cả ngày để ăn uống và vui chơi mà không có tham vọng tiến bộ. Dưới ảnh hưởng của họ, bản thân họ trở nên tiêu cực và suy đồi. Cuộc sống của bạn như thế nào phụ thuộc vào những người bạn giao du cùng. Nếu xung quanh bạn toàn là "người xấu", bạn sẽ khó có thể phát triển tốt, vận may tất nhiên cũng không được tốt lắm.
May mắn có vẻ như là điều viển vông, nhưng thực ra nó liên quan chặt chẽ đến trạng thái và hành vi của chúng ta. Hãy loại bỏ sự oán giận, tạm biệt sự lười biếng, tránh xa "người xấu", biết đâu may mắn sẽ đến một cách tự nhiên.
Theo Sohu