Nếu có một cuộc thi “Ai là người sáng tạo nhất” thì chắc chắn học sinh tiểu học sẽ là ứng cử viên nặng ký. Đề bài ra một đằng, nhưng qua tay các “thiên tài nhí” thì lại biến thành một tác phẩm hoàn toàn khác, đôi khi khiến thầy cô phải “câm nín”, phụ huynh thì cười lăn, còn dân mạng thì thi nhau thả… “haha”. Từ bài văn tả mẹ nhưng hóa thành tiểu thuyết hành động, đến bài toán cộng trừ bị "nâng cấp" thành công thức vũ trụ, không gì là không thể với trí tưởng tượng phong phú của các bé.
Chẳng hạn như mới đây, dân tình được phen “mở rộng tầm mắt” với bài làm môn tiếng Việt của học sinh lớp 1. Đề bài yêu cầu rất đơn giản: “Viết từ thích hợp dưới mỗi tranh”, nhưng không hiểu sao “qua tay” học sinh lớp 1, mọi thứ trở nên rất... không thích hợp.
Theo đó, bức tranh mà các em học sinh sai nhiều nhất là bức tranh đầu tiên với hình ảnh minh họa cho buồng chuối và “buồng chuối” cũng là từ cần điền. Tưởng dễ, nhưng đối với nhiều bạn, câu hỏi này lại khá đánh đố vì nói gì thì nói, để đánh vần từ “buồng” đối với học sinh lớp 1 không phải đơn giản. Còn từ “chuối”, các bạn cũng phải suy nghĩ xem dùng từ “ch” hay “tr” mới đúng trong trường hợp này.
Giữa muôn vàn từ nghi hoặc, cuối cùng các “member” của Gen Alpha đã chế ra 7749 đáp án kiến dân tình cười ra nước mắt. Em thì viết thành “bùm chúi”, em thì lại nghĩ “chùm trúi” mới là đáp án đúng, thậm chí có em tự tin viết thành “vòng truối” nữa cơ.
Còn gì nữa không sáng tạo nốt thôi! (Nguồn: Facebook)
Đứng trước các đáp án mà học sinh đưa ra, giáo viên chỉ biết câm nín, thở dài một hơi thật sâu rồi lặng lẽ tìm thuốc Panadol để chống đau đầu. Không biết nên khóc hay cười, thầy cô vừa bất lực vừa buồn cười trước độ sáng tạo vô biên của Gen Alpha. Từ “bùm chúi” đến “vòng truối”, mỗi đáp án đều mang một nét riêng, khiến giáo viên chỉ còn biết tự an ủi: “Thôi thì sáng tạo cũng là một dạng tài năng!”.
Đấy là ở phía giáo viên, còn netizen chỉ biết ôm bụng cười mà thôi. Một số bình luận của dân tình:
- Đọc xong câu chuyện mà tôi muốn đặt ngay viên Panadol cho giáo viên luôn!
- Vòng truối là sao vậy mấy đứa, ai giải thích hộ tui với?
- Học sinh giờ sáng tạo quá trời, chắc thầy cô cũng phải bó tay.
- Từ bây giờ mình sẽ gọi chuối là “bùm chúi”, nghe cute xỉu.
- Chùm trúi, vòng truối... rồi một ngày nào đó, sách giáo khoa sẽ có thêm từ mới do Gen Alpha sáng tạo.
- Giáo viên nên chuẩn bị sẵn thuốc đau đầu mỗi khi chấm bài là vừa.
- Không sai, chỉ là không đúng theo cách truyền thống thôi!
- Có ai giống tui không, giờ nhìn chữ “chuối” cũng thấy sai sai?
Bạn thấy sao về độ sáng tạo của học sinh tiểu học hiện nay?