Dịp nào cũng như dịp nào, hễ động đến Tết nhất hay lễ lạt gì đó là hội có gấu cũng như hội F.A cứ nhao nhao cả lên. Người có gấu thì tìm chỗ đưa gấu đi chơi, đi hẹn hò cho có không khí, cho bằng bạn bằng bè. Kẻ không có gấu thì tìm cách tụ tập ăn chơi cho qua ngày đoạn tháng, thay vì khóc thầm với nỗi cô đơn thì sẽ san sẻ cô đơn cho những đứa… cũng ế y hệt mình.
Và dưới đây là một vòng khảo sát về tình hình đi chơi Trung thu của các đối tượng: đã yêu, đang yêu và sắp yêu. Thử chia sẻ xem bạn giống với trường hợp nào nhất nhé!
Chẳng qua là anh chưa nói hết, em đừng nóng…
365 ngày như 1, chỉ cần trà sữa thôi…
Thật ra thì em cũng không yêu cầu gì đâu, nhưng anh đã có lòng thì em xin có dạ hihi
Trung thu là Tết đoàn viên, nhân tiện dẫn gấu về ra mắt gia đình cũng là ý hay đấy nhỉ?
Thanh niên đi thả thính bị thả thính lại, không biết là ai cao thủ hơn ai đây?
Cũng vẫn là thanh niên đi thả thính nhưng lại có cái kết đắng lòng…
Có những con người không màng thế sự, Trung thu quả thực cũng… chỉ là thứ 4 thôi mà!
Và cũng có những con người miệt mài lập đàn cầu mưa, từ năm này sang năm khác.
Trung thu với hội độc thân chính là tụ tập qua nhà nhau, vẫn xinh đẹp, vẫn xúng xính và rạng ngời, cho dân tình đỡ… săm soi!