Trong cái thế giới văn phòng mà ngày nào cũng gặp nhau, chuyện chia sẻ đồ dùng cá nhân – đặc biệt là son môi – đôi khi thành chủ đề bàn tán rôm rả. Có hôm tiện tay đưa thỏi son yêu thích cho nhỏ bạn đồng nghiệp mượn, vừa vui vừa thân thiết, nhưng rồi cũng tự hỏi: Làm vậy có lợi hay hại nhiều hơn đây?
Thật ra, câu chuyện này như con dao hai lưỡi – lợi thì có mà hại cũng không ít. Nó tùy vào tính cách, mức độ thân thiết và cách xử lý tình huống. Nếu bạn thấy vui khi sẻ chia và không ngại mấy rủi ro nhỏ, thì cứ thoải mái. Còn nếu bạn thuộc team "đồ mình là của mình", thì giữ khư khư cũng chẳng sao, miễn là khéo léo để không làm tình chị em công sở căng thẳng.
Đầu tiên, chia sẻ son là cách siêu nhanh để "hâm nóng" tình đồng nghiệp. Thử tưởng tượng cảnh cô bạn ngồi bàn bên khen cây son mới của bạn đẹp mê hồn, rồi bạn hào phóng: “Thử đi, hợp lắm đó!” – thế là cả hai cười toe, thân nhau hơn hẳn. Nó không chỉ là chuyện cây son, mà còn là vibe vui vẻ, gần gũi trong môi trường làm việc đôi khi căng thẳng. Chưa kể, nếu bạn có hẳn một bộ sưu tập son xịn, việc chia sẻ còn giúp bạn ghi điểm "chị đại", kiểu người vừa cool vừa dễ tính.
Nói gì thì nói, son môi là đồ cá nhân, mà cá nhân thì liên quan đến vệ sinh đầu tiên. Dù bạn có lau sạch đến đâu, vi khuẩn hay mấy thứ nhỏ xíu khác vẫn có thể "di cư" từ môi người này sang người kia. Nhất là nếu đồng nghiệp không khỏe hay môi đang có vấn đề (như khô nứt, herpes), thì nguy cơ lây nhiễm là có thật, dù không ai muốn nghĩ đến đâu. Rồi còn chuyện "đời son" nữa – bạn bỏ tiền mua cây son xịn, dùng chưa được bao lần mà bị người khác làm xước, làm gãy hay dùng hết một nửa, nghĩ thôi đã xót rồi! Chưa kể, nếu gặp kiểu đồng nghiệp "vô tư quá mức", mượn xong quên trả hoặc giữ luôn, thì đúng là tự chuốc drama vào người.
Thật ra, chuyện này cũng không quá căng, chỉ cần bạn khéo một chút. Nếu muốn chia sẻ, thử gợi ý kiểu: "Để mình lấy ít son ra tay cho bạn thử nha!" – vừa giữ vệ sinh, vừa không mất cây son yêu quý. Hoặc nếu bạn là người cẩn thận, cứ thẳng thắn từ chối khéo: "Sorry nha, mình hơi kỹ đồ cá nhân chút!" – ai hiểu chuyện sẽ không giận đâu. Quan trọng vẫn giữ đúng giới hạn và sự tôn trọng lẫn nhau.