"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ

Chhrist, Theo Thanh Niên Việt 08:23 26/03/2026
Chia sẻ

Một quá khứ ít người nhớ của Quỳnh Anh Shyn.

Nếu có một từ khóa để miêu tả Quỳnh Anh Shyn từ diện mạo đến nội tâm, đó chắc chắn là "liều lĩnh". Việc cô nàng đánh tiếng ra mắt EP, đáp trả phản ứng tiêu cực bằng màn ứng biến đầy tính giải trí giống như một lời thách thức đầy bản lĩnh. Nhìn lại hành trình của fashionista sinh năm 1996, âm nhạc ở thời điểm này có lẽ đang đóng vai trò như mảnh ghép tiếp theo trong cơn khát chinh phục những giới hạn mới của Quỳnh Anh Shyn.

Cách cô nung nấu EP đầu tay hiện tại giống như cách 6 năm trước có một Quỳnh Anh Shyn từng ấp ủ "đứa con đầu lòng" mang tên SEEN: Một nhà thiết kế tự tay làm từ A-Z, một runway debut hoành tráng đã tạo nên thương hiệu mang tính cá nhân đầy kiêu hãnh của Quỳnh Anh Shyn ở tuổi 23.

Quỳnh Anh Shyn tâm sự về quá trình làm brand thời trang và fashion show đầu tiên 6 năm trước (Nguồn Quynh Anh Shyn).

Khi IT-Girl lăn lê chợ vải

Ngược dòng thời gian về năm 2019, SEEN không phải là một dự án "thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào". Chính chủ từng chia sẻ 2018 vốn là một năm đầy "vận hạn" với mình khi hai dự án phim mà cô ấp ủ đều đổ bể vào phút chót. Trong trong lúc hụt hẫng nhất, Quỳnh Anh Shyn đã tự chất vấn bản thân: "Tại sao không thực hiện đam mê thực sự là thời trang trước, mà cứ cố làm những thứ không phải thế mạnh của mình?".

Tháng 12/2018, ý tưởng về SEEN ra đời từ những nét vẽ bút chì mông lung. Quỳnh Anh Shyn sau đó mất 5 tháng chỉ để đấu tranh tư tưởng với bản thân: Liệu đây có phải đam mê bộc phát như chuyện làm phim, hay một sự nghiêm túc? Để rồi đến tháng 5/2019, cô chính thức "xắn tay áo" bước vào vị trí một nhà thiết kế với nỗi hoài nghi về năng lực bản thân vẫn chưa được trút bỏ.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 1.

Nếu nhìn vào vẻ lấp lánh của show diễn tháng 12 năm đó, ít ai biết Quỳnh Anh Shyn từng muốn bỏ cuộc vì áp lực tâm lý quá lớn. Năm 2019 không hề trôi chảy khi cô phải từ bỏ những mối quan hệ quan trọng, rơi vào suy sụp, đỉnh điểm là khi người cộng sự còn lại của dự án SEEN cũng rời đi. Từ một người thừa nhận kinh doanh không phải thế mạnh, Quỳnh Anh Shyn bỗng chốc phải đứng trước lựa chọn: Hoặc buông bỏ tất cả, hoặc tự mình gánh vác. Với quyết định "làm brand một mình" đã giúp cô đi đến kết quả cuối cùng mà mình mong muốn.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 2.

Chuỗi ngày "lăn lê bò toài" ở chợ vải để thực hiện 30 looks cho runway đầu tiên là khoảng thời gian Quỳnh Anh Shyn không còn là một celeb sang chảnh khi theo đuổi tham vọng đặt dấu ấn cá nhân cùng âm hưởng tuổi trẻ vào bộ sưu tập đầu tiên.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 3.

Những kỷ niệm như tự tay cầm bình sơn xịt lên quần áo vì thấy đồ hoàn thiện xong trông quá hiền, hay ngồi vẽ tỉ mỉ trên những tấm vải trắng khổ lớn... Đó không chỉ là quá trình hiện thực hoá giấc mơ thời trang mà còn là cách Quỳnh Anh Shyn "tô màu" cho bức tranh trưởng thành của chính mình.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 4.

Show diễn ngày 30/12/2019 là cột mốc rực rỡ nhất nhưng cũng là duy nhất của SEEN. Quỳnh Anh Shyn khi ấy đã chuẩn bị tất-tần-tật từ ý tưởng đến thực thi với thảm đỏ quy tụ những gương mặt nổi bật. Từ cộng đồng hot girl Hà Thành, nghệ sĩ giải trí đến các NTK thời trang, tất cả đều có mặt để ủng hộ bước ngoặt của người bạn/cô em gái thân thiết.

Dưới cái tên SEEN, Quỳnh Anh đã mang đến một làn gió Y2K dị biệt và mới mẻ. Những chất liệu "lạ hoắc" được cô tái cấu trúc một cách cực kỳ "giật giũ". Những bộ tracksuit, boots nhựa hay chất liệu lụa phi bóng mỏng manh - vốn là "thảm họa" với người thường đã được Quỳnh Anh Shyn xử lý bằng tư duy styling sắc sảo.

Sự phá cách mạnh mẽ này thậm chí còn khiến giới mộ điệu liên tưởng đến tinh thần của Fenty (Rihanna). Khoảnh khắc siêu mẫu Minh Tú xuất hiện trong vai trò Vedette, khẳng định vị thế "không phải dạng vừa" của một nhà thiết kế tay ngang.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 5.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 6.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 7.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 8.

Một năm sôi nổi và cái kết lặng lẽ

Sau show diễn rực rỡ, SEEN đi vào hoạt động từ đầu 2020 và có 1 năm đầu tiên khá rộn ràng. Thương hiệu đã làm tốt việc cân bằng giữa cái tôi "nổi loạn" của Quỳnh Anh Shyn và tính ứng dụng cần có của những sản phẩm thương mại. Các thiết kế Ready-to-wear của BST Spring/Summer 2020 liên tục xuất hiện cùng hội bạn thân nổi tiếng và các celeb tên tuổi, tạo nên một cộng đồng "SEEN-ers" phong cách.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 9.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 10.

Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", sang đến năm 2021, trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, SEEN cũng dần mất hút trên bản đồ thời trang. Những bài đăng trên fanpage thưa thớt dần, cho đến cập nhật cuối cùng vào tháng 12/2021. Kể từ đó, SEEN chính thức trở thành kỷ niệm đẹp dang dở trong hành trình thời trang của Quỳnh Anh Shyn dưới tư cách người đứng sau 1 thương hiệu.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 11.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 12.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 13.

Nhìn lại SEEN, người ta thấy một Quỳnh Anh Shyn không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Dù không trở thành một đế chế kinh doanh lâu dài, nhưng SEEN vẫn là minh chứng đanh thép cho việc cô đã dám cháy hết mình, bất chấp những hoài nghi về năng lực.

Giờ đây, khi cái tên Quỳnh Anh Shyn chuẩn bị đi cùng danh xưng ca sĩ, kịch bản cũ có lẽ vẫn sẽ lặp lại với những nghi ngờ và áp lực. Nhưng với một người đã từng tự tay xịt sơn lên "đứa con" của mình để nó trở nên khác biệt, âm nhạc sẽ là một sân chơi mới để cô một lần nữa khẳng định: Quỳnh Anh Shyn không bao giờ chịu đứng yên trong bất kỳ một cái "lồng" định kiến nào.

"Đứa con đầu lòng" bị quên lãng của Quỳnh Anh Shyn: Từng lăn lê bò toài đổi lấy một lần rực rỡ- Ảnh 14.

Ảnh: SEEN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày