Mua hàng online chính là trải nghiệm một bước sảy chân, cả tháng khóc thầm vì tiếc tiền: Người với người mà sao lừa nhau đau thế?
Series thảm họa mua hàng online dường như kéo dài mãi và chẳng có dấu hiệu kết thúc.
- Lại thêm một thảm họa mua hàng online dịp năm hết Tết đến: Biết dễ bị lừa mà sao chị em vẫn đam mê?
- Loạt thảm họa mua hàng online trong "cơn bão" Black Friday: Bình thường giận tím người còn như này giận "full color" luôn!
- Thêm ca mua hàng online hơn cả thảm họa: Đang yên đang lành bỗng nhiên hóa Hulk, chắc vui ha?
Đam mê lớn nhất của các cô gái (có đôi khi là các chàng trai nữa) có lẽ chính là mua sắm. Vì sở thích shopping quá lớn nên miệng thì than nghèo, ví thì rỗng tuếch nhưng con gái có thể nào ngừng được thói quen click chuột liên tục, cho hết đồ này đến đồ khác vào giỏ đồ rồi thanh toán trong chớp mắt đâu.
Mà từ ngày sinh ra hình thức mua hàng online, sở thích của con gái như hổ thêm cánh vậy. Giờ đây họ chỉ ngồi nhà, lướt Facebook là có thể mua được cả thế giới rồi, đúng là vừa nhanh vừa tiện. Tuy nhiên, nhanh thì có nhanh, tiện thì có tiện còn ưng ý hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác cơ...














