TIN TỨC VỀ mì vằn thắn - mi van than
mì vằn thắn
-
Hàng mì vằn thắn “chảnh” hơn 40 năm được NSƯT Chí Trung mê mẩn: Xin thêm thịt, xá xíu thoải mái nhưng nhất quyết không cho thêm nước dùng
Tồn tại từ năm 1979, quán mì vằn thắn trên phố Hòa Mã là địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách Hà Nội. Ngoài sợi mì tươi mềm và nước dùng đậm vị, quán còn nổi tiếng bởi “luật bất thành văn”: khách có thể xin thêm topping nhưng gần như không thể xin thêm nước dùng. -
Việt Nam có 5 loại bún và mì với tên gọi cực “hack não”, mới nghe qua thấy lạ nhưng thật ra lại rất thân quen
Ở Việt Nam bấy lâu nay, bạn đã được thử qua hết các món bún và mì trứ danh này chưa? -
LMHT: Chiêm ngưỡng loạt trang phục Tết Nguyên Đán đẹp xuất sắc do fan thiết kế
Tết Nguyên Đán luôn là một chủ đề được ưa thích bởi các họa sĩ kiêm game thủ LMHT. -
Vpop có những nhạc phẩm nghe như cực hình lúc nửa đêm vì nào là bánh mì, bún riêu, hủ tíu... thực đơn đủ món ngon ngất
Những món ăn thân thuộc với người dân Việt Nam khi được xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc đều mang lại cảm xúc vô cùng thú vị. -
Đây là 7 món ăn ở Hà Nội mà báo chí nước ngoài lựa chọn là “nhất định phải thử”
Nếu sống ở Hà Nội mà bạn chưa từng thử hết những món ăn trong list này thì đúng là một thiếu sót lớn đó! -
Trời mát rồi, tối nay hãy tranh thủ đi ăn ngay những món này đi trước khi nắng to trở lại
Hiếm khi mùa hè Hà Nội lại có những ngày mát mẻ thế này. Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội đi ăn mấy món nóng hổi dưới đây nhé! -
Tin nổi bật kenh 14
-
Ngày Hà Nội trở gió, ghi nhớ ngay những quán mì nóng hổi này để tha hồ xì xụp quên đi rét mướt
Sợi mì vàng, giòn dai cùng nước dùng nóng hổi bốc khói, xì xụp các món mì trong ngày Hà Nội trở gió lạnh như thế này quả thật là "chân ái". -
Chẳng biết từ bao giờ, con phố Hàng Điếu đã trở thành một khu ẩm thực nhộn nhịp từ sáng sớm tới tối mịt
Thời tiết thế này mà lang thang khám phá loạt món ngon ấm nóng, no bụng ở phố Hàng Điếu thì còn gì bằng! -
Cầm 350k thôi là có thể thưởng thức hết cái "trung tâm Hà Nội" trong cả ngày 2/9
Tết Độc Lập ở lại Hà Nội, tại sao không tự mở cho mình một tour ẩm thực quanh cả khu trung tâm thành phố chỉ với 350k? -
Cứ mỗi khi Hà Nội đổ mưa, rủ rê nhau đi thưởng thức 3 món mì này mới “hợp tình hợp lý” làm sao
Trong tiết trời man mát, lành lạnh như thế này mà được xì xụp, hít hà từng bát mì nóng hổi thì còn gì bằng.