Tào Tháo từng đồng ý cho Quan Vũ lấy Đỗ Thị (từng là vợ Tần Nghi Lộc, thiếp Lã Bố) nhưng cuối cùng, hắn lại quyết định đưa nàng về phủ, giữ lại cho riêng mình.
Tiểu thuyết "Tam quốc diễn nghĩa" khắc hoạ Trương Phi là kẻ thô lỗ, hữu dũng vô mưu, khác xa nhân vật thật; vợ ông bị La Quán Trung phớt lờ, không một lần nhắc tới.
Có nhiều truyền thuyết dân gian huyền bí lý giải vì sao gương mặt Quan Công lại có màu đỏ, các nhà nghiên cứu văn hoá cũng vào cuộc và đưa ra cách giải thích riêng.
Gia Cát Lượng là nhân tài kiệt xuất, là niềm kiêu hãnh của người dân Trung Quốc, nhưng chính họ lại truyền nhau câu nói: "Đừng học cách Khổng Minh kén vợ".
Trong một số ghi chép và giai thoại nhắc tới một "nội gián" bị cho là âm thầm thao túng quyền lực, liên quan tới những biến cố của Triệu Vân và Quan Vũ.