TIN TỨC VỀ lớp học tình thương - lop hoc tinh thuong
lớp học tình thương
-
Ông bà giáo già chống gậy đến lớp, gieo chữ cho những trẻ nghèo ở TP.HCM: "Nhiều đứa đáng thương lắm con..."
Ở cái tuổi xế chiều, hàng ngày ông bà Tư vẫn cần mẫn dạy chữ cho trẻ em nghèo. Nhìn những đứa trẻ từ không biết đọc, biết viết rồi thành biết chữ, biết học điều hay, lẽ phải…, cặp vợ chồng già thêm phần hạnh phúc. -
Gặp cô giáo về hưu sáng bán vé số, tối “gieo chữ” cho trẻ em nghèo ở lớp tình thương
Bước sang tuổi 74, hàng ngày cô Nguyễn Thị Ba vẫn rong ruổi khắp các con đường ở TP. Thủ Dầu Một để bán từng tờ vé số, chiều lại đến lớp học tình thương dạy chữ cho trẻ em nghèo. Hơn 6 năm qua, cô Ba xem đó là điều hạnh phúc và may mắn nhất mà mình có được. -
Chàng trai bán hết vàng cưới xây lớp học 0 đồng: "Tôi vắng cha từ nhỏ nên thương các bé"
Từng trải qua những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, anh Khải đồng cảm với các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi, từ đó, anh mở lớp học 0 đồng và duy trì được 14 năm qua. -
Bắt trọn khoảnh khắc hạnh phúc mùa Trung thu ở lớp học tình thương
Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ lần đầu được tự tay làm nên chiếc bánh Trung thu trong đời mình được camera Realme 7 Pro ghi lại trọn vẹn cảm xúc cho mùa đoàn viên năm nay. -
Cụ bà 97 tuổi suốt 25 năm dạy tiếng Anh, tiếng Pháp miễn phí cho học trò nghèo ở Huế
Không có con, chồng mất sớm, bà Trần Trị Bê (97) tuổi sống một mình giản dị bên ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong Kiệt 68, đường Điện Biên Phủ (thuộc P.Trường An, TP.Huế). Đây vừa là nơi sinh sống và dạy học của cụ bà, người suốt 25 năm liền làm nghề dạy học tiếng Anh, tiếng Pháp miễn phí cho học trò nghèo. -
Câu nói ứa nước mắt của bé gái 5 tuổi khi bố mẹ ly hôn
Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bận sống với gia đình mới, bé Na luôn nghĩ, em là đứa trẻ bị bỏ rơi. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Lớp học đầy ắp tình thương giữa lòng Sài Gòn
Gần 10 năm qua, ngay giữa lòng Sài Gòn, có một lớp học tình thương ngày ngày gieo con chữ, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ trẻ em nghèo. Đó là lớp tình thương Ngọc Việt, ở phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM. -
Lớp học hạnh phúc của thầy giáo nghèo ở Thừa Thiên Huế: Đôi chân không lành lặn dẫn bước những đứa trẻ vào đời
Hơn 30 năm qua, thầy giáo Nguyễn Trai vẫn miệt mài dạy dỗ những đứa trẻ nghèo ở Thừa Thiên Huế, dạy chúng biết đọc, biết viết, biết tính toán để chuẩn bị hành trang vào trường học. -
Phép màu đến với 8 đứa trẻ sống nheo nhóc bên bà ngoại già bại liệt: Tụi con ăn cơm với cá thịt và sắp được đến trường
Bố mẹ bỏ rơi, 8 đứa trẻ lớn không được đến trường, cơm ngày một bữa còn không đủ no, chỉ biết quanh quẩn bên bà ngoại già yếu. Nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng, giờ đây tụi nhỏ đã có một cuộc sống đủ đầy hơn, ước mơ lúc này của chúng là được đến trường như bạn bè trang lứa. -
Hai con đi lạc, mẹ để luôn ở trung tâm bảo trợ, mỗi tháng chỉ dám xin vào nhìn lén từ xa vì lí do ứa nước mắt
Trong lúc mẹ đi bán vé số không có ở nhà, hai bé trai 4 và 7 tuổi dắt nhau đi chơi thì lạc mẹ, phải vào trung tâm bảo trợ xã hội. Sau 2 tháng tìm được con, người mẹ lại phải gửi con lại trung tâm chỉ dám xin mỗi tháng vào thăm 2 cháu một lần cho đỡ nhớ.